Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



abba712
03-07-2005, 02:38 AM
Bởi vì anh chỉ có tấm lòng thành
Nên tình anh vẫn mãi luân quanh
Bởi vì tình em là tình mộng
( Mà mộng bao giờ thành thực đâu )

Nhưng dẫu biết yêu em là đau khổ
Là đêm thơ thẩn ánh trăng tàn
Nhưng anh vẫn nguyện là kẻ dại
Đợi mùa quýt chín ngóng em sang

nuhoncuagio17
04-07-2005, 02:42 AM
Đừng dại khờ như thế nữa anh
Dẫu em biết khi yêu là đau khổ
Em không thể yêu anh như lời hứa
Nên mong người hãy cố quên em

abba712
05-07-2005, 07:03 AM
Tình yêu xưa trao em chỉ là một
Mà giờ cay đắng nhận trăm lần
Đắng cay ngọt bùi anh đã thử
Nhưng đáng gì đâu....
.....với "quả tình" em trao.

Nhưng mà em ơi tình là thế
Có đắng có cay mới nhớ nhung
Ngọt bùi chia sẽ thêm nồng thắm
Cho nên anh nhận...
... tình em với cả tấm lòng.

Nếu em nói yêu em anh đau khổ
thì vạn lần anh chẳng mãi xa em
Nhưng em bảo tình anh làm em khổ
Chỉ nửa lời anh sẽ cố xa em.

Dẫu xa em lòng anh vẫn trông ngóng
Vẫn âm thầm săn sóc chẳng tính công
Bởi vì em là mặt trời ngời sáng
Mà trong anh Hướng dương đã hoá lòng

MuaPhuongVi_2005
05-07-2005, 08:38 AM
Hỡi người ta.
Anh có biết rằng em còn nhung nhớ.
còn mơ hoài hình bóng 1 cố nhân
Còn dệt thiêu ngày ấy sẽ thật gần
Ta sánh bước hoa đăng xây hạnh phúc
Cơn mưa đêm kéo em về hiện thực
Chợt rùng mình nghe buốt cã con tim
Trong cô đơn tình ai đó dỗi tìm
Em thèm được ngã vào tay ấm áp
Cơn gió thu thổi lùa trong bão táp
Thấm vào hồn càng lạnh giá toàn thân
Mưa bên ngoài sao khiến dạ buâng khuâng
Yêu thầm lặng thao thức hoài trăn trở