sontungbg
28-03-2007, 02:37 AM
Không Thể !
Người từ nay sẽ chỉ là quá khứ
Tôi nguyện lòng tôi sẽ chẳng nhớ đâu
Nhớ làm gì để trái tim thêm đau
Khi biết người giờ đang vui nơi khác
Giữa khoảng trống hồn tôi đang tan nát
Khi thấy người tay trong tay cùng ai
Phía bên ấy là cả một tương lai
Còn bóng tối nơi tôi giờ vĩnh viễn
Khoảnh khắc ấy trên con đường đưa tiễn
Bóng hình tôi đào huyệt lấp tâm hồn
Gói chân tình mang tất cả vùi chôn
Tôi lặng lẽ nguyện với lòng như thế
Dẫu vẫn biết quên người không phải dễ
Nhưng làm sao - khi tôi vẫn phải quên
Phút này đây khi người chẳng ở bên
Trời ơi ! tôi vẫn cồn cào nhớ quá…!
*_* Sơn Tùng *_*
Người từ nay sẽ chỉ là quá khứ
Tôi nguyện lòng tôi sẽ chẳng nhớ đâu
Nhớ làm gì để trái tim thêm đau
Khi biết người giờ đang vui nơi khác
Giữa khoảng trống hồn tôi đang tan nát
Khi thấy người tay trong tay cùng ai
Phía bên ấy là cả một tương lai
Còn bóng tối nơi tôi giờ vĩnh viễn
Khoảnh khắc ấy trên con đường đưa tiễn
Bóng hình tôi đào huyệt lấp tâm hồn
Gói chân tình mang tất cả vùi chôn
Tôi lặng lẽ nguyện với lòng như thế
Dẫu vẫn biết quên người không phải dễ
Nhưng làm sao - khi tôi vẫn phải quên
Phút này đây khi người chẳng ở bên
Trời ơi ! tôi vẫn cồn cào nhớ quá…!
*_* Sơn Tùng *_*