sontungbg
28-03-2007, 02:35 AM
Quên !
Hơn một lần anh bắt gặp chính anh
Trong tấm gương soi hồn em đôi mắt
Hình bóng trong veo bình yên phẳng lặng
Không một lần dao động lao xao !
Hơn một lần nghiêng ngả giữa chênh chao
Đành chấp nhận khi là người đến muộn
Phía sau con thuyền chở đày ước muốn
Bến lạc mình tan nát giữa cô đơn !
Đêm dắng lòng chẳng biết nói sao hơn
Cười hay khóc, hay buồn vui, tiếc nhớ
Chưa bắt đầu nên chẳng thể dang dở
“ Chọn “ cô đơn đêm khóc một mình…
Có thể nào nơi phía ấy bình minh …???
*_* Sơn Tùng *_*
Hơn một lần anh bắt gặp chính anh
Trong tấm gương soi hồn em đôi mắt
Hình bóng trong veo bình yên phẳng lặng
Không một lần dao động lao xao !
Hơn một lần nghiêng ngả giữa chênh chao
Đành chấp nhận khi là người đến muộn
Phía sau con thuyền chở đày ước muốn
Bến lạc mình tan nát giữa cô đơn !
Đêm dắng lòng chẳng biết nói sao hơn
Cười hay khóc, hay buồn vui, tiếc nhớ
Chưa bắt đầu nên chẳng thể dang dở
“ Chọn “ cô đơn đêm khóc một mình…
Có thể nào nơi phía ấy bình minh …???
*_* Sơn Tùng *_*