Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình gian nan



abba712
03-07-2005, 02:11 AM
Lên rừng xuống biển gian nan lắm
Trèo núi lội sông khó tựa phần
Nhưng cả đời anh chưa từng thử
Chui vào ánh mắt đến tim em.

nhatle20vn
03-07-2005, 07:33 AM
Tim em rộng mở mời chàng
Vui tươi em hát rộn ràng suối mơ
HỒn thơ trống vắng đang chờ
Lung linh mái ấm trăng thơ hữu tình

abba712
05-07-2005, 06:40 AM
Anh như con sói đói tình
Em là con thỏ một mình bơ vơ
Cứ ngỡ không phải là mơ
Ai ngờ em-sói đợi chờ thỏ- anh

MuaPhuongVi_2005
05-07-2005, 09:21 AM
Em và anh 2 vì sao lạc lối
Thoáng gặp nhau trong đêm tối cuộc đời
Đêm dần tàn sao mờ nhạt chơi vơi
Ta chia cách ngàn đời trong vũ trụ
:rain: :rain: :rain: