Xem đầy đủ chức năng : Nhớ anh !
nuhoncuagio17
03-07-2005, 02:09 AM
Hết sao rồi em vẫn đứng bên hiên
Chờ gió tới mang theo niềm trăn trở
Đất Hà Thành bên kia niềm nhớ
Nơi ấy có anh ...
Đêm vô tình che lấp mắt em xanh
Sao lấp lánh mang bao niềm nhớ
Anh ở đây sẽ thay khăn quàng cổ
Quàng vào cổ em hơi ấm đêm hè
Đêm sao dài ghê
Mạng nhện chăng dầy thêm nỗi nhớ
Một tháng , hai tháng
Một năm , một mùa hoa phượng nở
Mùa phượng năm sau anh còn đợi em không ?
Tặng Hoàng Anh tình yêu của em !Mãi yêu anh dù xa cách ...
nhatle20vn
03-07-2005, 07:49 AM
Năm sau hè đã đến
Nhưng chẳng thấy chàng đâu
Lòng em man mác sầu
Giữ một mối tình sâu.
nuhoncuagio17
04-07-2005, 02:37 AM
Em tin rằng anh sẽ đợi em
Dẫu núi đá có mòn anh vẫn đợi
Em tin rằng anh không nói dối
Đơn giản vì em sẽ mãi yêu anh
hanquoc00
05-07-2005, 02:08 AM
Ghê thật_ ước gì người yêu tui cũng như các bạn thì bây giò tui đâu phải cô dơn
Anh cứ ngỡ em chung tình ghê lắm
Khắc hình anh em sẽ chăng? nhớ ai
Anh thua rồi em là người phản bội
Đi bên anh mà lòng em nghĩ đến ai
Chia tay tất cả mọi tình yêu
Để đến bên em với 1 điều
Một điều trao em là tất cả
Tất cả chân tình tặng 1 người yêu
Bang_chủ_cái_bang
05-07-2005, 03:06 AM
chia tay trong chiều mưa gió hẹn
anh chợt ra đi để một mình
bước âm thầm lặng nghiêng con phố
giật mình nghe nỗi chiều bâng khuâng
Mr.Ngọc
05-07-2005, 03:38 AM
Gió hát cùng mưa khúc biệt ly
Ngàn trùng xa cách biết còn gì cho nhau
Chia tay em giữ niềm đau
Mong anh hạnh phúc ngàn sau tương phùng
Nhớ anh như nhịp tim rung
Muộn rồi anh nhỉ chúng mình đã xa
Còn đâu hạnh phúc ngày qua
Tình yêu hôm trước giờ là đắng cay .
quỳnh my
05-07-2005, 09:57 PM
em đau xót nhìn anh yêu người khác
lòng giận buồn nhưng không biết nói sao đây
đành ngậm ngùi cho quên hết đắng cay
niềm đau xót dâng lên đầy trong mắt
nhìn anh cười mà lòng tôi thắt chặt
nhìn anh đi nước mắt ứa hai dòng
chấp nhận yêu anh chấp nhận khổ
chấp nhận tất cả để yêu anh
:tim:
nếu biết ngày mai anh lấy vợ
em về cắt cổ chết cho xong
ruột gan phèo phổi đưa anh hết
đám cưới ngày mai nấu cháo lòng :mecry: :) :dance: :khocnhe: :om:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
05-07-2005, 09:59 PM
đời bể đâu em ơi ai có ngờ
nhớ ngày nào ta dệt mộng vần thơ
đêm hoa đang ngàn ánh đèn lấp lánh
bóng hình em sao giờ đã lưu mờ
anh ra đi lòng bồn chần chất chưa 1
bao lời thề bao hẹn ước năm xưa
theo cát bui cùng phù vân bay mất
giờ mình anh bên lối vắng đi về
hanquoc00
06-07-2005, 12:20 AM
Sông cứ chảy Gió cứ thổi !!!
Và tuyết cứ rơi_lạnhlung`
Đất thấp trời cao_không gian buồn cô tịch
Đôi ta rong chơi khắp nơi
Anh bít em có người yêu mới
Anh âm thầm lặng lẽ ra đi
Rồi mai kia em sẽ nghĩ gì
Anh cao thượng hay anh ich' kỷ :cool1:
Neu Bit TInh` Yeu Ta Dang Do___Yeu Lam Chi Cho Dau Kho Phai Khong Em
comotvisao
06-07-2005, 02:52 AM
em biết không nỗi nhớ
xuất phát từ trong tim
trong lúc mãi đi tìm
hình bóng người mình nhớ
em biết không thời gian
tưởng chừng như vô tận
khi trách hờn số phận
chia rẽ người đang yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.