Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giây Phút Đầu



khucvuvo
27-03-2007, 02:11 PM
Lần đầu gặp em một đêm tối trời
Đèn khuya hiu hắt, lòng anh rối bời
Đứng bên em ngập chìm trong say đắm
Ôm mộng mơ … và chỉ mộng mơ thôi

Mới vừa gặp em chỉ vài phút giây
Mà như bao kiếp vấn vương còn đầy
Đông còn chưa đi nhưng lòng sao ấm
Tựa giữa mùa xuân hương trời ngất ngây

Và rồi từng canh em say giấc nồng
Thế rồi mình anh lạc giữa mông lung
Bước bước u mê sợ ngày mai đến
Tỉnh giấc chiêm bao chỉ là hư không

Biết thế, biết thế nhưng lòng khôn nguôi
Vẫn cứ dại si những gì xa xôi
Biết thế, biết thế, nhân sinh vẫn thế
Vẫn cứ mơ hoang trọn một kiếp người

25-Mar-07 09:03 AM