Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thương



A&W
27-03-2007, 07:52 AM
Thả rơi một chút dỗi hờn
Em bật khóc thương mùa trầm tư phố
Anh đứng lại phía hoàng hôn ngơ ngẩn gió
Ghép những dỗi hờn gom nắng trưa

tinhlagi1202
27-03-2007, 06:51 PM
Tôi đã thầm yêu một bóng hình.
Mà không dám nói chỉ làm thinh .
Người ấy sao mà vô tình quá .
Nỡ để tim tôi có một mình .

A&W
29-03-2007, 06:37 AM
Khoảng cách có vì,bởi mùa thưa
Không xôn xao gió,không biếc lá
Mà em quay về trên phố lạ
Còn anh một mình với lối quen

Lost.
29-03-2007, 06:59 AM
Và ngày mai gió chắc lại lên
Với những xôn xao lẫn mộng phiền
Phố đơn côi lắm. Và nỗi nhớ
Ai lạc lối chiều , gió chợt êm !!

tieubachlongtctn
29-03-2007, 07:06 AM
yêu nhau không dám gọi cả tên
mà sao nhung nhớ suốt ngày đêm
nhiều lúc muốn quên nhưng chẳng được
càng cố tình quên càng nhớ thêm

A&W
29-03-2007, 07:13 AM
Còn lại một mình với lãng quên
Anh vẽ yêu thương thêm lần nữa
Câu thơ vỡ đôi thành hai nửa
Đổ xuống chiều vênh,phố buồn tênh...

Lost.
29-03-2007, 07:19 AM
Biết rằng nhạt rồi những câu thơ
Ai vẫn chông chênh vẫn đợi chờ
Chìa tay hứng lấy từng khoảng trống
Lạc giữa phố dài những ngu ngơ !!!

.March
30-03-2007, 07:55 AM
Đối diện mình với những bóng đêm
Em vẽ bình yên bằng sợi mùa hanh hao gió
Câu thơ cuối cùng - ngẩn ngơ ko còn nữa
Lạc giữa bộn bề - dòng thơ ấy - chia hai

Đa Tình
30-03-2007, 08:29 AM
Ta lại tìm về với những vần thơ
Lãng mạn dại khờ yêu thương bỏng cháy
Xin gửi buồn vui một thời ngây dại
Bắt nhịp cầu tình tràn ngập mộng mơ

màu kí ức
30-03-2007, 09:56 PM
Ta lại thấy thơ tình ai trên giấy
Lời tình yêu sao gọi mãi cô liêu
Lại thấy cuộc đời sao tiếng vọng lại
Để thơ hòa nhịp cầu- nói tâm tư

chieuanhlong
31-03-2007, 04:54 AM
Tiếng thơ buồn gợi tâm tư dĩ vãng
Kí ức nào chợt thoảng vội nhói đau
Cuộc tình sầu - em và anh li biệt
Để bây giờ chẳng biết fải về đâu

*pInk horizon*
31-03-2007, 06:52 AM
Gặp anh -ánh mắt vô tình
Xa anh vẫn thấy lòng mình bình yên
Em đi về phía trăng lên
Bông cúc nguyên nụ bên hiên thẫn thờ
Anh là thực -anh là mơ
Anh là sắc nắng chờ thơ nảy mầm
Vô tình mà chẳng vô tâm
Duyên thầm đến với lặng thầm tình iu

Chanh Chua
31-03-2007, 10:59 AM
Nhớ thương còn mãi một bóng hình
Chờ hoài ánh nắng mỗi bình minh
Dáng người năm cũ xa thăm thẳm
Sâu kín trong tim một khối tình ...

Sa Ly 387
02-04-2007, 01:01 AM
Một chút nhớ, một chút thương
Lòng em cứ nghĩ vấng vương tơ lòng

meocon87ktx2
02-04-2007, 01:25 AM
nắng sao nắng chói trên đầu
gió sao gió mát sau lưng
lòng tôi sao lại nhớ người dưng thế này

A&W
02-04-2007, 10:51 PM
Câu thơ cũng buồn từ dạo ấy
Thương phố tương tư nắng ngủ vùi
Hàng cây trút lá thương mùa khóc
Người đợi một người mãi xa xôi

Redo
03-04-2007, 01:58 AM
Vần thơ vụng về đến nay vẫn ngây thơ
Chẳng hiểu được lòng người bao thay đổi
Mải reo vần những đêm dài mong đợi
Quên mất tháng ngày... đã mù mịt nổi trôi

biển đêm
03-04-2007, 04:18 AM
Chuyện ấy xưa nay vẫn thế thôi
Nhớ nhớ thương thương cả một đời
Chông chênh sóng biển tình muôn ngả
Cũng đành thôi thế thế thì thôi !.