Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tại sao hả anh???????



se7engirl_dj
27-03-2007, 07:14 AM
Wa? thật giờ đây em chẳng hiểu nỗi anh nữa , tại sao mỗi lần cãi nhau anh luôn nói ra những lời khiến cho trái tim em đau vậy. Mỗi lần giận hờn là anh luôn nói rằng :" Trong trái tim em , anh chẳng là gì cả. " Tại sao vậy hả anh , trong khi em luôn chứng minh cho anh thấy anh luôn là người em yêu thương nhất , chỉ vì 1 phút nóng giận anh cóa thể nói ra những lời đóa với em. Em và anh ở cách xa nhau nhưng vì anh nói với em rằng sau khi anh thj xong anh sẽ lên với em , chính vì lời nói của anh mà làm em cóa niềm tin hơn.Nhưng giờ đây em cảm thấy tình yêu của chúng ta mong manh và mơ hồ quá. Nhiều lúc em cảm thấy tình yêu anh dành cho em hok còn như xưa nữa , dường như anh đã thay đổi rùi. Có phải em nên dừng lại để trả lại cho anh sự tự do hok????????????

gió_đi_hoang
27-03-2007, 07:46 PM
Trong tình yêu người ta thường trở nên ích kỷ. Ranh giới của hạnh phúc và đau khổ mong manh lắm ! Do bạn... do người ta... Cân nhắc kỹ bạn nhé !

girl_no_cute
28-03-2007, 12:37 AM
hãy cho ngừi ấy và cho chính bản thân mình 1 cơ hội nữa Trúc ạ bis đâu thj xong rùi nhưng ng ấy có việc gì đột xuất thì sao. Còn khi cãi nhau ai cũng fai tức giận nên có những lwoif nói wa đáng là chuyện nên thông cảm chúc bạn thành công và hp

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
11-04-2007, 04:39 AM
Dúng dấy ! hãy căn nhắc thật kĩ nhé ! Mình mong rằng tình yeu^ sẽ giúp bạn hỉu ng` ấy của bạn hơn ! ^_^ Hì

hoa_nhodn
11-04-2007, 05:03 AM
Hãy thẳng thắng nói rõ 1 lần xem sao !!!!!!!!

se7engirl_dj
14-04-2007, 06:41 AM
cám ơn các bạn nhoè lém , giờ mình và anh ấy đã hiểu nhau hơn rùi

baby_hocyeu
14-04-2007, 11:15 AM
cãi nhau kểiu j mà anh ấy lại nói những câu nặng nề đến thế nhỉ??? nói thế làm ng ta đau đớn lắm, chàng trai này mạnh miệng ghê ta...

se7engirl_dj
15-04-2007, 01:10 AM
1 tình mà xã hội hok hề chấp nhận vậy thì em phải làm sao đây hả anh

babylove_hue
15-04-2007, 01:18 AM
Tình yêu luôn phải có những sóng gió , thế mới gọi là tình yêu chứ. Mà Chi cũng hay thế mà , cuối cùng tụi Chi cũng hiểu nhau thôi , không có gì đâu , bởi vì khi yêu thì bản thân mình đã chấp nhận hết rồi.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
15-04-2007, 03:03 PM
cắt BỤP , bùm mụt cái............. chia tay anh nhé ! zí anh, jờ em thấy hok là khỉ khô jì nữa....... anh tưởng dời nài chỉ có anh là chai sao?