Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ký ức tuổi học trò



ferry
27-03-2007, 12:59 AM
Ba năm rưỡi trôi qua nó của bây giờ cũng chẳng thay đổi lắm so với nó của ngày xưa.Có thay đổi thì cũng chỉ về hình dáng và có lẽ già dặn hơn chút ít.Hơn 3 năm nhưng chỉ tăng thêm 6,7 cân nhưng chỉ cao thêm 3cm lên vẫn được gọi là người lùn (1m70).Nhiều lúc tự nhìn lại mình cũng thấy buồn cười ,không đến nỗi béo nhưng cũng hơi mũm mĩm lại thêm cái mặt lớn hơn cái đĩa chỉ nhỏ hơn cái rỗ theo lời gã hàng xóm. Nó của ngày xưa lúc nào cũng yêu đời ,vô cùng lãng mạn, tâm hồn treo lủng lẳng trên càng cây ,không bao giờ quan tâm tới việc mình gầy hay là béo hay tóc mình cứ dài như ổ rơm dù ra suốt ngày vuốt keo bọt. Nó của bậy giờ vừa học vừa làm nên rất bận bịu , như nhiều đứa con gái khác vẫn phải lo mình tăng cân , ngoài viêc học ra rảnh rỗi thì ngồi bẹp một chỗ xem ti vi , nghe nhạc hay chúi mũi vào đống sách báo ( tăng đi ốp là cái chắc ) hì hì.
Ngày xưa của nó ấy à , học nhiều nhưng chơi cũng không có ít.Tuổi nó sớm nắng chiều mưa ,buồn vui lẫn lộn ,nước mắt thì chảy nhưng miệng vẫn cười , tính tình nóng nảy. Giống như cái thuỳ bạn thân của nó : mới hôm qua còn đang'' đánh nhau'' với nó mỗi bưi học thêm chiều để rồi sau buổi học ,tay hai đứa toàn vết xước vì cào cấu, ấy vậy tui con trai hay nó gây sự cũng chỉ cười trừ, mặc kệ. Nó thì ngược lại suốt năm học lớp 11 nó còn đang là con ngoan trò giỏi, thầy yêu bạn mến và đựoc mang tiếng là hiền lành thì vẫn sau hè là con ngoan ở nhà ,vẫn thấy yêu bạn cho dù học lực có sút đi nhưng lại bắt đầu quậy hơn : thừong xuyên gây sự với tụi con trai,đá bóng ,chơi khăng,đánh cầu lông .,. Và chúa ghét những đứa con gái yểu điệu ,thùy mị ,dịu dàng, ăn mặc như con búp bê , đi như nguời mẫu ,nhìn thấy con sâu hay con giun , con gián đã hét toáng lên cứ như động đất ... ( hôm sau viết tiếp ).