Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chúc mừng sinh nhật



màu kí ức
26-03-2007, 08:43 PM
http://i47.photobucket.com/albums/f192/nguyenduclich/lich1/anhltraitangem.jpg

Oài em ơi ra nhận hoa này.....Chúc vui vẻ nha :fi: :fi: :fi: :wavey:

Tiểu yêu quai
26-03-2007, 09:24 PM
Chúc mừng sinh nhật Kiếm Thơ
Chúc mừng người bạn thân thương thủa nào
Chúc cho ngày tháng gian lao
Vững tin vàng đá ... bình an ... vui cười

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-03-2007, 01:01 AM
Cám ơn anh, cám ơn vì tất cả
Những thứ gì anh gửi tặng cho em
Sinh nhật đến thêm vui thêm tuổi mới
Có anh cùng chào đón tuổi thêm tươi

Sinh nhật em, cũng là sinh nhật anh
Nhân đây đó chúc anh thêm tuổi nhé
Cứ vui lên vì có em bên cạnh
Sinh cùng ngày giờ lại dc anh em >.<

< ko có hứng sr nha T__T>

tieubachlongtctn
29-03-2007, 07:28 AM
bài thơ này anh viết tặng riêng em
để làm quà anh chúc mừng sinh nhật
18 tuổi em thật là hạnh phúc
đón ngọt ngào trong cánh thiếp bao la

những vần thơ đã thay những cánh hoa
tặng riêng em để làm quà kỷ niệm
sân trường ấy mang bao điều lưu luyến
khắc hình em ở mãi trong tim

màu kí ức
30-03-2007, 09:04 PM
Cám ơn anh, cám ơn vì tất cả
Những thứ gì anh gửi tặng cho em
Sinh nhật đến thêm vui thêm tuổi mới
Có anh cùng chào đón tuổi thêm tươi

Sinh nhật em, cũng là sinh nhật anh
Nhân đây đó chúc anh thêm tuổi nhé
Cứ vui lên vì có em bên cạnh
Sinh cùng ngày giờ lại dc anh em >.<

< ko có hứng sr nha T__T>



Kìa em đã đến rùi ư
Vần thơ viết vội sao ư ngọt tình
Anh em nào phải người xa
Nghĩ gì nhiều thế em à chớ lo

Anh biết cuộc sống nhiều buồn
Em cứ chăm chỉ cho đời thêm vui
Đừng buồn nữa nhé em ơi
Mà nghĩ nhiều quá khi đời còn xanh

Lúc này em hãy học hành
Mai sau cuộc sống sẽ giành của em
Vững tâm giữ mãi lời nghe
Anh mong em sẽ hiểu nghe nỗi niềm

Lần nữa chúc em tuổi xinh
Thêm yêu cuộc sống cho ngày ấm êm
Lần nữa anh cũng chúc mình
Đợi ngày mai đó em mình sống vui



Chúc mừng sinh nhật Kiếm Thơ
Chúc mừng người bạn thân thương thủa nào
Chúc cho ngày tháng gian lao
Vững tin vàng đá ... bình an ... vui cười





Ngẩn ngơ câu chúc bùi ngùi
Nhận tình trao gửi một lời ấm thân
Xa gần biết cũng gian truân
Vững tâm vẫn bước-sờn lòng chẳng quên