mickeyvn84
26-03-2007, 10:18 AM
BÀI THƠ CHƯA VIẾT HẾT LỜI
Nặng một nỗi ưu tư
Ta mang sâu kín trong lòng
Cuộc đời ta đã đến rồi
Đây ngã 3 đứng chờ
Chỉ một con đường thôi
Mà ta phải chọn
Hướng nào là hạnh phúc
Di hết cuộc đời ta
Qua bao ngày tháng trôi
Ta đi tìm chân lý
Để đi đúng hướng đời
Nơi đây dìu dắt ta
Bước qua cùng năm tháng
Cuộc đời ơi! Bao mơ ước
Ta ước sao thế gian
Mãi như trẻ thơ
Tung tăng vui đùa
Trong sáng hiền hoà vô tư
(Tai Nguyen)
Nặng một nỗi ưu tư
Ta mang sâu kín trong lòng
Cuộc đời ta đã đến rồi
Đây ngã 3 đứng chờ
Chỉ một con đường thôi
Mà ta phải chọn
Hướng nào là hạnh phúc
Di hết cuộc đời ta
Qua bao ngày tháng trôi
Ta đi tìm chân lý
Để đi đúng hướng đời
Nơi đây dìu dắt ta
Bước qua cùng năm tháng
Cuộc đời ơi! Bao mơ ước
Ta ước sao thế gian
Mãi như trẻ thơ
Tung tăng vui đùa
Trong sáng hiền hoà vô tư
(Tai Nguyen)