baby_Iloveyou
26-03-2007, 11:52 AM
FONT="Comic Sans MS"]Lớn lên để làm jì cơ chứ . Thật là khó hiểu , ước jì mình mãi còn bé để khỏi phải suy nghĩ lung tung
Người ta nói đêm dài lắm mộng quả thật ko sai mà . Tình cờ mình đã nghe đựoc cuộc nói chuyện nửa đêm đó ,ko muốn nghe , nhưng sao nó kứ đập vào tai mình làm jì cơ chứ . Hình như họ ko biết ngoài họ ra còn một đứa còn thức và nghe thấy câu chuyện đó . Ai cũng bảo rằng đây là một gia đình hạnh phúc . Thật sao !!! Thật là kỳ lạ .
Nếu mà như thế đã được coi là gia đình hạnh phúc thì thật là ngớ ngẩn . Sáng hôm sau thấy mắt mẹ sưng húp ..........ko muốn nói , ko muốn hỏi . Chẳng biết phải làm jì nữa , ko khí qúa nặng nề , đau đầu thật .
Đã có lúc mình cũng đã lo sợ mẹ sẽ rời xa mình . Hờ , ko biết là do nghĩ ngợi lung tung hay là sự thật vì mẹ đã chịu nhiều mệt mỏi rồi . Hôm mẹ đi HN khám bệnh về ko cho mình biết là bị bệnh jì , dấu ko nói . Nhưng , mình thấy quyển bệnh án ,lạ thật . Lại thiếu máu lên não , nếu nặng có thể mất trí nhớ . Hình như trên đời ko có jì là hoàn hảo thì phải , lại một lần nữa mình ko nói jì hết , coi như đó vẫn là bí mật của người lớn , mình chỉ còn biết hỏi han , giúp đỡ mà thôi .
mà cũng lạ thật từ trước đến h mình sợ nhất là viết nhật kí , sợ phải đọc lại những thứ kinh khủng mà mình ko muốn nhớ . Nhưng chả hiểu sao hôm nay lại muốn mở 1 topic riêng cho mình . Có lẽ vì strees quá , vì quá mệt mỏi bởi cái gia đình hạnh phúc này. Mình ko bao h kể cho người khác , ngay kể bạn hay chơi , mình ghét sự thương hại . Chỉ dám nói với những người bạn ảo , và có lẽ những người bạn này giúp cho mình nhiều hơn là những người khác . Hôm nay có người bạn ảo nói mình rằng " nên mở lòng để cho người khác hiểu bạn hơn , bạn khó hiểu quá ????? Nhưng làm sao mà mở được cơ chứ , khi mà bản chất chỉ có thế .
[/FONT]
Người ta nói đêm dài lắm mộng quả thật ko sai mà . Tình cờ mình đã nghe đựoc cuộc nói chuyện nửa đêm đó ,ko muốn nghe , nhưng sao nó kứ đập vào tai mình làm jì cơ chứ . Hình như họ ko biết ngoài họ ra còn một đứa còn thức và nghe thấy câu chuyện đó . Ai cũng bảo rằng đây là một gia đình hạnh phúc . Thật sao !!! Thật là kỳ lạ .
Nếu mà như thế đã được coi là gia đình hạnh phúc thì thật là ngớ ngẩn . Sáng hôm sau thấy mắt mẹ sưng húp ..........ko muốn nói , ko muốn hỏi . Chẳng biết phải làm jì nữa , ko khí qúa nặng nề , đau đầu thật .
Đã có lúc mình cũng đã lo sợ mẹ sẽ rời xa mình . Hờ , ko biết là do nghĩ ngợi lung tung hay là sự thật vì mẹ đã chịu nhiều mệt mỏi rồi . Hôm mẹ đi HN khám bệnh về ko cho mình biết là bị bệnh jì , dấu ko nói . Nhưng , mình thấy quyển bệnh án ,lạ thật . Lại thiếu máu lên não , nếu nặng có thể mất trí nhớ . Hình như trên đời ko có jì là hoàn hảo thì phải , lại một lần nữa mình ko nói jì hết , coi như đó vẫn là bí mật của người lớn , mình chỉ còn biết hỏi han , giúp đỡ mà thôi .
mà cũng lạ thật từ trước đến h mình sợ nhất là viết nhật kí , sợ phải đọc lại những thứ kinh khủng mà mình ko muốn nhớ . Nhưng chả hiểu sao hôm nay lại muốn mở 1 topic riêng cho mình . Có lẽ vì strees quá , vì quá mệt mỏi bởi cái gia đình hạnh phúc này. Mình ko bao h kể cho người khác , ngay kể bạn hay chơi , mình ghét sự thương hại . Chỉ dám nói với những người bạn ảo , và có lẽ những người bạn này giúp cho mình nhiều hơn là những người khác . Hôm nay có người bạn ảo nói mình rằng " nên mở lòng để cho người khác hiểu bạn hơn , bạn khó hiểu quá ????? Nhưng làm sao mà mở được cơ chứ , khi mà bản chất chỉ có thế .
[/FONT]