PDA

Xem đầy đủ chức năng : Radio H2T Vol.5 - Không Cần Nói Lời Yêu



Ban Phát Thanh
25-03-2007, 12:17 PM
http://freehost20.websamba.com/trungnhutbl/RadioVol1/logo_radio.gif

Radio Vol 5 được hoàn thành với đội ngũ Ban Phát Thanh Hoa Học Trò gồm:


Giám đốc sản xuất: Mây Phiêu Lãng
Biên tập & kịch bản: Kemdaumut, Silent
Dẫn chương trình: Cỏ Xanh, Dark Angel
Kỹ thuật âm thanh: Vệ Tư Lý

Cùng với sự tham gia Voice Online của Butbi & Mây Phiêu Lãng


Ban Phát Thanh xin chân thành cảm ơn các bài viết của các thành viên đã sử dụng trong chương trình này và mong các bạn sẽ có nhiều bài vở đóng góp ngày càng hay hơn nữa.Xin chúc các bạn một ngày đầu tuần vui và gặp nhiều may mắn



Radio Vol 5 - Không Cần Nói Lời Yêu

Nghe ở dạng List (Gồm 3 đoạn và 3 bài hát)
Xin vui lòng sử dụng chức năng Next,Prev để chạy tới chạy lui giữa các đoạn

http://files.myopera.com/vetuly_radio/files/RadioVol5-List.asx


----------------------------------------------
Nghe ở dạng Full (Thời lượng 30 phút 58 giây với dung lượng 5,05 MB)

http://files.myopera.com/vetuly/files/RadioVol5-Full.wma
Download (http://files.myopera.com/vetuly/files/RadioVol5-Full.wma)

ferry
26-03-2007, 10:14 AM
OH radio vol 5 nghe quá đã.Nhớ mẹ quá !! Thật là hết sức cảm động. Cảm ơn các bạn trong bbt hht nhiều nhé !

Giọt Sương
26-03-2007, 12:08 PM
1 Vol nói về Mẹ ! cảm ơn BPT nghen...................:huglove:

Sóc Iu
26-03-2007, 03:34 PM
hoh ngờ mình có đủ can đảm để nghe hết chương trình này... nhìn cái chủ đề là lưỡng lự hoh mún dzô rồi... Má !

butbi*
26-03-2007, 07:28 PM
ừm, ngày càng đa dạng, mong BPT sẽ có những chương trình hay như thế nữa ^.^

bebadboy87
26-03-2007, 09:13 PM
Phù..... ! may mà mình không đọc chứ nếu đọc chắc không có tâm hồn nào mà ngồi nghe mất. Thế hóa ra chỉ mỗi chị Mây đọc thui à :D Nghe hay thật ó.... ^^

butbi*
26-03-2007, 11:04 PM
3B chưa đọc kĩ rùi, dẫn chương trình là CX với Dark, phần cuối tâm tình của Mây ấy ^.^

Vệ Tư Lý
27-03-2007, 08:49 AM
Nghe Mây đọc,xúc động quá ^.^;

bebadboy87
27-03-2007, 09:19 AM
3B chưa đọc kĩ rùi, dẫn chương trình là CX với Dark, phần cuối tâm tình của Mây ấy ^.^
Tớ bảo là chị Mây đọc về mẹ chứ có bảo là cả Radio chỉ có mình chị Mây đọc đâu, hiểu nhầm rồi :D
Hum nào chị Mây đọc bài về ba nữa là đẹp đó ^^

Vệ Tư Lý
27-03-2007, 09:22 AM
Đáng lẽ có bác mà bác bùng,làm Xù học theo,bùng luôn,1 mình Mây lẻ loi :sr:

kingk0ng
27-03-2007, 10:09 AM
giọng chị Mây nghe như đói cơm ấy nhỉ :Ngoc: yếu hơi thế :D

*pInk horizon*
28-03-2007, 12:50 PM
Vol 5 nghe cảm động vô cùng !!!!Nghe xong chỉ muốn chạy ngay về bên mẹ....Nhớ mẹ vô cùng.....Thanks BPT nhé ! Một vol cực kì ý nghĩa ^_^

NHÓC
05-04-2007, 03:31 AM
Chị Mây Làm Giám Đốc Công Ty Cơ Đây ~ Oách Nhỉ !!! Khi Nào /.....Cho Em Vào Làm Nhân Viên Với ~

Thất Nghiệp Rồi Nờ ~

NHÓC
05-04-2007, 03:38 AM
Nghe Chị Mây...Tâm Sự ~~~ Có Lẽ Đêm Nay Em Mất Ngủ /

Cấm Người Dưới 20 Tuổi Vào !

Nghe Chị Mây Nói...Lại Nhớ Cảnh Chị Dậu Bán Con ! :haha:

me_luv_mit
06-04-2007, 11:27 AM
giọng dark dễ xương mờ tự nhiên nữa :D.. hí hí..còn cỏ xanh... nói chiện i chang đọc... lên giọng xuống giọng ss oy..sorry....

Vệ Tư Lý
07-04-2007, 05:37 AM
Vol 6,Vol 6,Vol 6,có chưa,cho nghe ké phát

phamduyetk46
12-04-2007, 10:26 PM
con đường màu xanh - lê hiếu

congchuanho_87
17-04-2007, 07:02 AM
những người có ba mẹ thật là hạnh phúc

tiểu_muội_muội
21-04-2007, 05:35 AM
iem hem bik âu...........sao đến lượt iem link lại die zậy :mecry:
iem bắt đền đó :mecry:

Mây Phiêu Lãng
21-04-2007, 09:47 AM
Mây vẫn nghe được bình thường mà tiểu muội muội...:think: