Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh có nghe lời tỏ tình... của gió



vipminhthu
25-03-2007, 12:31 AM
Có bao giờ anh nhìn lên bầu trời
Và thả nỗi nhớ tới 1 người chưa
Có bao giờ anh bước giữa làn mưa
Lòng ao ước:"giá mà mình đừng nhớ"?

Có bao giờ giữa ồn ào trên phố
Anh ngơ ngác tìm 1 ánh mắt quen
Nếu 1 ngày anh chợt nghĩ về em
Thì sẽ là nhớ...về điều gì,anh nhỉ!

Có bao giờ lang thang trong mộng mị
Anh 1 lần mơ thấy bóng hình em
Có bao giờ khi bóng tối buông rèm
Anh ngồi nhớ 1 người và...bật khóc?

Lay lắt tháng ngày em chờ trong vô vọng
Chưa bao giờ chọn vẹn 1 chữ quên
Mai anh ạ cơn gió cuối qua thềm
Em gửi lời yêu đến,anh có nhận không...

ước gì.....
28-03-2007, 09:02 AM
thơ hay quá hà, tui có 1 người bạn cũng có tâm trạng như vậy.
Cô ấy cũng rất thích bài thơ này.
Thankx

biển trong chai
29-03-2007, 01:26 AM
Chợt ghét gió và điều gì...tương tự
Ghét những điều từ gió ban ơn
Uh lỗi gì đâu - nhưng kệ cứ hờn
Vô duyên cớ từ muôn đời vẫn thế !!

Quay trở lại chẳng có gì để kể
Đã hơn lần vấp gió cũng thành quen
Có những lời trong gió chẳng có tên
Và bỗng chốc hoá thành điều đáng ghét

Ghét những ngày hôm qua trọn vẹn
Của ai người - chẳng chút thuộc quen
Ghét gió ơ hờ chẳng rõ trắng - đen
Chẳng có lý do vì sao mình ghét !!!!!

tieubachlongtctn
29-03-2007, 07:45 AM
tôi cũng vậy và lòng tôi chẳng biết
tại vì sao tôi ghét gió..dại khờ
để êm đềm dệt lại những vần thơ
thành mộng mị trong những chiều hoang vắng

chẳng hiểu vì sao tôi ghét luôn cả nắng
bởi nắng luôn mang đến thêm những cuồng quay
cho tâm hồn thêm một phút ngất ngây
khi hoàng hôn lững lờ buông xuống phố

nhưng thực lòng tôi vẫn rất yêu gió
bởi trong gió.. có thể gửi tâm tư
tôi gửi luôn thêm cả những giấc mơ
về phương trời xứ xa..sóng biếc

trong tâm tư..con tim tôi thầm nguyện
nắng mãi vàng trong những buổi mưa bay
cho tâm hồn tôi lẩn khuất trong mây
để êm đềm trong tháng ngày buồn bã

honghanhi88
30-03-2007, 09:52 AM
gió vẫn thổi và lòng anh vẫn nhớ
nhớ chuyện tình của một thủa xa xăm
nhớ mái tóc em xanh trong nắng sớm
nhớ dáng em tha thướt trong chiều mưa

có những lần anh ngồi buồn và tự hỏi
nếu ngày mai ta gặp nhau trên phố
liệu anh sẽ nói gì đây em?

gió vẫn buồn và mưa vẫn rơi
nắng vẫn chiếu mà cỏ cây vẫn mọc
người đã đi mà lòng ta cứ nhớ
hỏi thế gian đây có phải là tình?

nhưng đêm đen ngồi buồn trong giá lạnh
lòng tự hỏi em đi đâu rùi?
và nỗi nhớ triền miên trong mộng mỵ
nhớ tất cả những gì anh đã từng thấy
nhớ tất cả những gì anh từng đau

tình yêu tôi ngàn năm như đã chết
liệu có thể nhận tình yêu nữa hay chăng?
hay để rùi thêm một lần trái đắng
và rùi lại mộng mỵ trong tình yêu
hỏi em ơi em có thật lòng không?

hiepsivodanh
03-04-2007, 06:42 AM
Vipminhthu thơ bạn tuyệt thật đó. Mình cũng là 1 nhà yêu thơ và chơi thơ , thật sự bài thơ ANH CÓ NGHE LỜI TỎ TÌNH CỦA GIÓ...................... đúng là 1 kiệt tác. mình có thể hỏi bạn được chứ , bạn nè bạn lấy ý tưởng này ở đâu vậy hay là cô gái trong bài này chính là bạn và người áy cũng chính là người mà bạn yêu, phải kô vậy. Ah thôi mình chào nha , mình sẽ cố ra được 1 bài như bạn vậy. Bạn hãy tìm đọc nha, và bài này mình cố tình làm để đối nghịch lại bài của bạn ok.

vipminhthu
03-04-2007, 10:51 PM
Có những chuyện gửi gió chẳng thành tên
Và vì thế,vô tình...ai chẳng biết
Gió vẫn thế thôi ,phiêu du mải miết
Đợi 1 ngày chuyện cũ...hóa hư vô

Em vẫn loay hoay giữa những vần thơ
Gom kí ưc..tự bao giờ,thành giọt đắng
Anh chẳng biết đâu,những đêm dài hiu hắt
Có 1 người thì thầm với gió...gửi nỗi nhớ anh...

Chẳng ghét gió đâu dù bên em đông lạnh
Gió cũng còn thấu hiểu cho em
Và dù em có mong đợi mỏi mòn
Thì cũng chỉ là...điều anh không biết...

Nike2812.
04-04-2007, 05:25 AM
Tự bao giờ,gió đã thành thân quen,
Mang lời muốn nói,từng đêm trôi mải miết,
Dưới ánh sao đêm ôm khối tình bất diệt,
Đợi một ngày,chuyện cũ hoá cơn mơ.

Ta vẫn vậy,nhặt nhạnh từng vần thơ,
Gom nỗi nhớ xa xôi miền ký ức,
Vẽ những mơ màng trên trang giấy hiện thực,
Thì thầm gọi tên mỗi lúc gió đêm về.

Gió ơi gió,có còn những si mê,
Lúc vai kề,gọi tên nhau chẳng dám,
Mái tóc nhung huyền,phút giây nào khẽ chạm,
Biết trong đời,ta bé nhỏ,từ đây.

Về đi thôi,đừng mê mải đắp xây,
Tình yêu ấy,vốn bao ngày vẫn chảy,
Biết người xưa đã không còn nhớ đến,
Mà sao gió,vẫn vậy,chẳng thể quên.

vipminhthu
05-04-2007, 12:01 AM
Chờ 1 ngày chuyện cũ hóa cơn mơ
Bình yên quay về lòng em thôi thổn thức
Em chẳng dám mong nhiều hơn có lúc
Anh thì thầm...khẽ gọi tên em...

Đêm sang rồi,phố hôm nay không đèn
Đêm vẫn còn em,và đêm còn gió
Có bao giờ không trong tim 1 chỗ nhỏ
Anh dịu dàng khắc vào đó dáng em

Gió vẫn phiêu du giữa đêm vắng nhá nhem
Và vẫn thế...muôn đời mải miết
Có 1 điều anh à,ai cũng biết
Nhưng một người...mãi chẳng hiểu cho em...

cánh cụt_cb
06-04-2007, 03:09 AM
Nếu gió về xin cho tôi nhắn gửi
Chỉ một lời thôi nhưng hãy nói dùm tôi
Rằng ko biết người có còn giữ lại
Nhánh phợng hồng tôi tặng lúc chia xa?