Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký cho những ngày buồn...
Xuyến Chi
24-03-2007, 07:30 AM
- Em khóc à?!
- Không, em có khóc đâu...
Nói dối đấy! Anh nghi ngờ, nhưng em nói dối giỏi mà, phải không?!....
....4 cuộc gọi nhỡ: thực ra em biết anh gọi nhưng không nghe máy. Em đang khóc, thì làm sao nghe được...
Sao những chuyện buồn cứ dồn đến vào lúc này?!...
Em cũng chẳng hiểu mình nữa, hình như em yếu đuối hơn em tưởng... Em cứ nghĩ mình là người mạnh mẽ lắm, vậy mà...
Mọi người cứ bảo em: "lúc nào cũng thấy cười toe toét", cũng đúng thôi bởi em có khóc trước mặt ai bao giờ... Nên em cứ là người mạnh mẽ, cứng cỏi trong mắt mọi người. Và có lẽ cũng sẽ thể hiện mình là người mạnh mẽ trước anh... Và sẽ tự làm mình mạnh mẽ trong em nữa...
Nào, mạnh mẽ lên nào... Ta nhé...
* bim ky *
24-03-2007, 07:47 AM
Không ngờ lại bắt gặp những dòng chữ này , ta có cảm giác mình đang bắt gặp chính bản thân mình vậy , giống như đang viết về chính mình....buồn cười thật , đây là NK của Xuyến Chi mà..................cứ ngỡ đang nói về bản thân mình mới ngớ ngẫn chứ................
Xuyến Chi
31-03-2007, 01:36 AM
Em dạo này nổi hứng thay đổi chữ ký liên tục, và giờ đây, ở chữ ký của em có thêm 1 dòng chữ: "Bạn đã bị trọng thương, cần về thành dưỡng sức!". Nghe mà thấy mang đầy hơi hướng của võ lâm truyền kỳ nhỉ?! Em đã từng là một con nghiện game mà, điều ấy đâu có gì lạ phải không?! Có lẽ ai nghe, ban đầu cứ tưởng đó là câu nói hài hước, nhưng với em, nó như một tiếng thở dài...
Thay đổi chữ ký - Chẳng phải em muốn tự làm mới mình gì đâu, mà bởi em đã quá mệt mỏi, mệt mỏi nên cần phải giải toả bớt đi những mệt mỏi ấy, vậy thôi...
Bao nhiêu chuyện dồn đến, cứ rối lung tung beng cả lên:em phải lo mấy chuyện giấy tờ, lấy xe của nhóc cháu bị công an giữ, rồi lại lo đi sang tên chủ sở hữu của 2 cái xe... Cả ngày chạy rông ở ngoài đường vì việc nhà, việc mình, về đến nhà chỉ muốn lăn quay ra giường, nhưng rốt cuộc lại không ngủ được.
Nhà có chuyện nên ai cũng mỏi mệt, bố mẹ bạc thêm tóc vì lo, anh chị thì gầy rộc đi thấy rõ, em thì chẳng giúp được gì nhiều, tự thấy mình sao quá bất lực...
Những dự định cho tương lai của em đành phải gác lại hết, và... một nỗi lo sợ mơ hồ, thoảng qua: có khi nào những dự định ấy của em sẽ không bao giờ thực hiện được... Bởi thời gian hoãn lại sẽ là khá lâu và biết thế nào ngày sau, "đêm dài lắm mộng"...
linhlinh_tocxu
10-04-2007, 07:30 AM
k0 nói được j` hơn........................................
k0 nói được j` hơn.......................................ngoài những lời thông cảm xâu sắc từ tận đáy lòng mình.
k0 nói được j` hơn.......................................ngoài những lời thông cảm xâu sắc từ tận đáy lòng mình.
k0 nói được j` hơn.......................................ngoài những lời thông cảm xâu sắc từ tận đáy lòng mình.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.