Xem đầy đủ chức năng : Và rồi...lạc mất nhau
Mua Sao Bang
23-03-2007, 10:18 PM
Thôi vĩnh biệt cả vùng trời yêu dấu
Ta nguyện lòng sẽ chẳng nhớ nữa đâu
Mùa mưa cũ, lạc loài trog sâu thẳm
Cách lâu rồi.. ta cũng phải quên nhau
Thôi mãi mãi...nỗi đau rồi cũng sẽ
Chẳng còn đau, còn xót trong lòng
Lạc mất nhau, bao mùa mưa trước
Và giờ nay ta mãi cách xa nhau
Lost.
23-03-2007, 10:35 PM
uh uh thôi lại lạc nhau
Thế mà cứ trách mưa mau - lạc đường
Thì ra là lạc yêu đương
Dăm câu thơ cũ tỏ tường ai đây !!!
Trên trời mây vẫn cứ bay
Phố phường thì vẫn ngày ngày đông vui
Ai hay lạc quá mất rồi
Chơ vơ ngoảnh lại , ờ thôi - một mình !!!!
Mua Sao Bang
23-03-2007, 11:24 PM
Uh, dăm câu thở cũ hoài vẫn thế
Bao lần cũng muốn đổi thay đi
Quay đi ngoảnh lại dài thăm thẳm
Một quảng đường rồi chẳng biết đâu!
cobebuon_00
24-03-2007, 12:53 AM
phút chia li sao mà buồn quá vậy
để lòng ta vương vấn mãi ko rời
Phong Linh
24-03-2007, 01:04 AM
Chiếc lá xanh thảng thốt
Trời đổ cơn mưa mau
Mây tan trong rét buốt
Và rồi...lạc mất nhau
màu máu tigon
24-03-2007, 06:57 AM
một chút thân thương cách xa lòng
người về phương ấy nhớ ta không.
ra đi ,một lẽ rằng đi mãi,
đi mãi không về nữa sau em.
một thoáng trôi qua đã xa rồi,
người giờ ở lại vẫn chờ mong
chờ trên năm tháng, dài đăng đẳng
mong nhớ người tình , người tình xưa...
**sao biển
24-03-2007, 07:12 AM
Và rồi....lạc mất nhau
Tự bao giờ ta chẳng biết
Người cứ dần đi về nơi phố thị
Đường quá đông nên chẳng thể quay về
Và rồi...lạc mất nhau
Câu thơ xưa hóa thành dang dở
Niềm vui chưa vẹn tròn...
Lệ đẫm ướt trang thơ
Và rồi...lạc mất nhau
Ta hóa thành kẻ vẩn vơ
Vu vơ tìm , vu vơ khóc
Cho những ngày xưa...
Lost.
24-03-2007, 09:25 AM
Lạc nhau những sớm ban mai
Lạc nhau cả những ngày dài vênh vao
Câu thơ ở giữa thì thào
Ném yêu thương cũ tan vào đôi tim
Hơi người ta giữ - im lìm
Bàn chân dẫm những thước phim hững hờ
Lạc nhau người chẳng bơ vơ
Lạc nhau ta lại câu thơ - trốn vùi !!!
\/./\./\/
06-04-2007, 11:54 PM
Thôi nay ta lạc ta rồi
Hình như lạc mất cả người ta thương
Trôi đi đâu vạn ngả đường
Cuối trời lông ngỗng có vương để về ?
Cuối trời còn có đam mê ?
Ta bơ vơ lạc não nề câu thơ
**qiutian**
07-04-2007, 12:28 AM
Từ bao giờ ta đã lạc mất nhau?
Có phải chăng chiều mưa hôm ấy
Người vất bỏ tình em trốn chạy
Về một nơi em chẳng thể đi tìm
Lạc dấu rồi hỏi người có bình yên
Một chiều mưa bóng nhòa khuất lối
Từng giọt mưa kết thành sợi rối
Xóa tan đi những dấu vết người về...
pinky_st
08-04-2007, 03:23 AM
Từ độ mưa thôi không về giữa ngõ
Ta lạc cánh diều trở nặng những hình dung
Vẫn biết yêu thương dang cánh rộng vô cùng
Mênh mông đến cả nỗi lòng xa lắm
Ta lạc nhau khi con thuyền gió đắm
Nụ cười thành gượng gạo chiếc phao xanh
Ta bám víu ta qua cơn mộng lành
Xôn xao cũ như gió mùa.....cũng cũ
Ta bước qua , nhưng lạc nhau đã đủ
Ta tìm người như tìm vạn tin yêu
Lạc bao giờ mà ta cứ đìu hiu
Như bến vắng thuyền về.
ÔI...bến lạnh !!
lucbinhtimvn
08-04-2007, 10:17 AM
Ta lạc mất nhau rồi phải không anh?
Bước lơ ngơ,giữa dòng đời ngược xuôi hối hã...
Như mùa Thu đi qua chẳng còn vương cành lá
Để lại Đông buồn trắng xóa nỗi chờ mong...
Lạc mất tình nhau...hỏi anh có chạnh lòng?
Có tiếc thương cho chuyện mình ngày cũ
Có tìm nhau...dẫu đời giăng mưa Lũ
Có ngơ ngác tìm về chốn cũ ngày xưa???
Lạc mất đời nhau...thương nhớ mấy cho vừa
Em bơ vơ bước trên đường hiu quạnh
Gọi thầm tên anh trong Hoàng Hôn vắng lạnh
Anh ở nơi nào...sao để lạc mất một tình yêu...
Em bước chông chênh...khi lạc lối trời chiều
Tìm một vòng tay...Đế thấy lòng không cô lẽ
Nhưng có ngờ đâu...dòng đời hai hướng rẽ
Ta bước vội qua đời...nên lạc mất tình nhau....
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
tranquyen
11-04-2007, 03:31 AM
và tất cả sẽ trở thành dĩ vãng
cuộc tình kia sẽ tan biến không còn
anh sẽ trở lại với cuộc đời xưa cũ
còn riêng em sẽ cất bước theo người
bao yêu dấu trả lại cùng mộng ước
chẳng còn chi khi lạc lối quay về
em xa mãi chỉ còn anh chờ đợi
đợi ai đây khi lạc lối quay về
**qiutian**
11-04-2007, 07:54 PM
Em thả trôi những cánh hoa xưa cũ
Có một thời ép kĩ những ước mong
Cánh hoa tàn trôi cô độc giữa dòng
Và ta lạc mất nhau từ thưở đó
Tình vẫn đến hồn nhiên như hoa cỏ
Vẫn dịu dàng tỏa cho đời chút hương
Gió lang thang tìm kiếm chốn thiên đường
Nên lạc mất một áng mây bình lặng
Em đi tìm giữa cuộc đời chẳng thắm
Ủ cho mình giấc mộng quá mong manh
Lạc nhau rồi mái tóc đã thôi xanh
Ngón tay gầy chênh chao tìm nỗi nhớ
Lạc nhau rồi khoảng yêu thương cũng vỡ
Cả không gian chìm đắm những điêu tàn
Bước chân em vô định - hoang mang
Tìm bến hẹn- nơi con thuyền rời bến...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.