PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc Vu Vơ



khucvuvo123456
23-03-2007, 08:35 PM
… đã lâu, lâu lắm rồi … từ ngày hồn thơ bỏ ra đi …
bút nghiên bụi phủ đầy … ta cứ tưởng thơ và ta sẽ mãi mãi xa … nhưng giờ đây nàng đã trở về trong hồn ta từ lúc nào không hay … chắc từ hôm qua …



Khúc Vu Vơ

Tình tang gẩy khúc vu vơ
Gặp ai, ai gặp ngây thơ yêu đời
Tình tang tích tịch ru hời
Nồng say, say mộng nhé người tha phương
Tang tình tính tính tơ vương
Cõi mê, mê giấc Mộng Thường phù vân
Tang tình thổn thức năm canh
Hồn dao, dao giữa biển xanh mắt nàng

Vu vơ gẩy khúc tình tang
Tháng năm, năm tháng bạt ngàn ngàn mây
Ru hời tích tịch heo may
Thẫn thờ, thơ thẩn cuồng quay, quay cuồng
Tơ vương, tích tịch loạn hồn
Dại si, si dại hương nồng Hồng Loan
Năm canh tang tính ôm đàn
Nhẹ ru, ru giấc mộng vàng Nam Kha …

18-Mar-2007 02:52 AM

Lost.
23-03-2007, 09:19 PM
Vu vơ khúc nhạc đi qua
À ơi , ơi ạ mặn mà làm sao
Hồn nào thanh thoát hanh hao
dù rằng , rằng chằng tặng vào tim ta
Tủi hờn nào đã bay xa
Xốn xang ở lại …..can qua với mình
Vấn vương , vương đậm nét tình
Gẩy trên cung bổng - trầm xinh nét cười

Vu vơ , vơ hết người ơi....
Cho đêm ngắn lại giữa trời lả lơi
Tang tình, tình vắng người ơi
Tình tang, tang lạnh khóc cười chung đôi

Khúc vu vơ sáng trên môi
Cứ vô duyên nhận: "cho tôi" - đỡ sầu



1 bài thơ sài 3 kiểu xưng hô thứ nhất - khìn :rain:

Lost.
25-03-2007, 11:25 AM
Thôi nằm yên - ngủ ,đêm ơi
Ru hời , hời hợt bằng lời ầu ơ
Tình kia ngủ tự bao giờ
Mắt đêm, đêm vẫn trơ trơ như ngày
Câu thơ , uh - vẫn quắt quay
Tang tình , tình lại loay hoay đi - về

Vu vơ ơi bước lê thê
Quay về , về giữa cơn mê đêm này
Cho em một giấc nồng say
Đề ngày mai gió trong tay mỉm cười

Ngủ ngoan nào em mình ơi !!
Đừng lay lắt những rong chơi giữa trời

Ru hời giấc ngủ à ơi
Để mai chong chóng hát lời gió yêu !!!

tieubachlongtctn
26-03-2007, 06:59 PM
vu vơ một dạ bâng khuâng
tình tang tích tịch nghe chuông đổ dồn
tang tình nước chảy mưa tuôn
như dòng lệ thảm giận hờn vu vơ
tình tang qua những câu thơ
hồn nào lạc bước như chờ như than
duyên tình nhiều lúc trái ngang
cho dạ khúc nhạc vội vàng đi qua
tình tang những kẻ phong ba
mải mê giấc mộng ngỡ là phù vân
tích tịch sương gió phong trần
tháng năm thơ thẩn thẫn thờ cuôngf quay
ru hời tang tích heo may
tơ vương si dại nồng say lòng người
ôm đàn một tiếng ru hời
nhẹ ru giấc mộng ngàn đời không quên

Phong Linh
26-03-2007, 10:14 PM
… đã lâu, lâu lắm rồi … từ ngày hồn thơ bỏ ra đi …
bút nghiên bụi phủ đầy … ta cứ tưởng thơ và ta sẽ mãi mãi xa … nhưng giờ đây nàng đã trở về trong hồn ta từ lúc nào không hay … chắc từ hôm qua …



Khúc Vu Vơ

Tình tang gẩy khúc vu vơ
Gặp ai, ai gặp ngây thơ yêu đời
Tình tang tích tịch ru hời
Nồng say, say mộng nhé người tha phương
Tang tình tính tính tơ vương
Cõi mê, mê giấc Mộng Thường phù vân
Tang tình thổn thức năm canh
Hồn dao, dao giữa biển xanh mắt nàng

Vu vơ gẩy khúc tình tang
Tháng năm, năm tháng bạt ngàn ngàn mây
Ru hời tích tịch heo may
Thẫn thờ, thơ thẩn cuồng quay, quay cuồng
Tơ vương, tích tịch loạn hồn
Dại si, si dại hương nồng Hồng Loan
Năm canh tang tính ôm đàn
Nhẹ ru, ru giấc mộng vàng Nam Kha …

18-Mar-2007 02:52 AM

Lần đầu tiên mình...
1 bài thơ hay ,hay lắm :smile: , đọc bài thơ mà cứ như được nghe ai gảy đàn vậy ^^

khucvuvo
27-03-2007, 01:28 PM
Cám ơn các bạn ủng hộ. Không hiểu sao truy cập / lấy password account kia hoài đươc. Chẳng nhận được email để truy cập vào gì hít nên phải tạo cái mới.

tinhlagi1202
27-03-2007, 06:49 PM
Nhớ thuở ban đầu mới biết yêu
Bâng khuâng thơ thẩn nhớ nhung nhiều
Hình bóng chập chờn trong giấc ngủ
Gió qua mà cứ ngỡ người yêu.

*pInk horizon*
28-03-2007, 06:26 AM
Thả lên trời một khúc vu vơ
Gió hãy cuốn đi dùm ta nhé
Chút buồn , chút vui , chút giận hờn ,vương vấn
Chút nhớ ,chút thương ,chút đợi chờ....

@ : c/x vu vơ hoh bít rõ đang là như thế nào nữa :thatall: :thatall:

tieubachlongtctn
28-03-2007, 08:57 AM
phòng trọ cô đơn buồn biết mấy
đêm lặng hồn nghe tiếng nhạc phương xa
lòng chợt tưởng nhớ một phương trời đưa tiễn
bóng hồng nào thơ thẩn...mộng bao la

tình tang tang tính bao la
nghe như oán trách như là mang theo
đêm dài xa cách bao nhiêu
mưa dồn đổ dập là điều suy tư
chẳng tỉnh mà cũng chẳng mơ
một mình ta vẫn mong chờ phù vân \
vẳng nghe một tiếng phong trần
dại si thơ thẩn bâng khuâng tháng ngày
tình tang như gió heo may
hiu hiu chớm lạnh những ngày cuối năm
tích tịch nghe tiếng băn khoăn
gió xô mưa dạt vội vàng đi qua
lòng người cõi mộng bao la
chỉ mình ta tỉnh nên đà suy tư

chieuanhlong
29-03-2007, 08:55 AM
À ơ ru tiếng vu vơ
Ru em tôi ngủ, cơn mơ say nồng
Ru em ngủ trong tình hồng
Ru em mơ khúc vợ - chồng Trăm Năm

Trà Bạc Hà
09-04-2007, 10:12 PM
Đàn ai gẩy khúc tình tang
Dấu yêu yêu dấu mộng tràn ý thơ

Đàn ai gẩy khúc vu vơ
Tình tang tang tính gieo mờ đêm sương

Buông tay một khắc tan hương
Nhạt nhòa nhòa bóng, hoang đường lạt phai

Tính tình một khúc đàn ai
Dịu êm êm dịu tóc cài nắng mưa

Tang tình một tiếng lưa thưa
Hao gầy gầy buộc có vừa mộng đêm.

Cung đàn xưa đã lặng im.
Sao người còn thức còn nghe tang tình

Lost.
10-04-2007, 12:28 AM
Tình tang em lại buồn rồi
Ướt mưa - mưa ướt môi cười thế nhân
Tang tình - tình cứ phân vân
Tưởng đi, ai biết lại gần hơn xưa

Em về tóc ướt vì mưa
Ầu ơ - ơ lại đón đưa một mình !!

Người về dỗ bóng lặng thinh
Vách đời - đời gói tang tình cho ai
Cho ai - ai trọn mệt nhoài
Cho mùa - mùa vội mưa dài hơn đêm

Tình tang người - tình tang em
Tháng 4 em khóc cho thềm soi trăng !

chieuanhlong
10-04-2007, 07:31 AM
Sầu đông - đông lạnh vô hình
Thương em - em mãi vô tình thế sao?!
Đêm buồn trăng mãi lên cao
Sao không xuống thấp nương vào vai anh?
Sao không nhấp chén cùng anh?
Sao không sưởi ấm tình xanh hôm nào???

tieubachlongtctn
11-04-2007, 06:36 AM
tang tình một dạ băn khoăn
cho dạ khúc nhạc vô vàn niềm thương
đêm về nước chảy mưa tuôn
ngày thơ thẩn vậy _sầu ôn sớm chiều
vách đời gói trọn thương yêu
cho mùa vội vã đượm nhiều gian truân
tang tình một tiếng chuông ngân
phòng đơn gối chiếc...biết lần... ra sao?

E-M
16-07-2007, 10:42 AM
Đêm chong đôi điệu ru hời
Em chong vài nét rã rời vào thơ

Cái ngủ thì cứ bơ vơ
Ầu ơ , ơ lại thẫn thờ vô duyên

Gió mệt nhoài nghỉ ngoài hiên
Tim em- em cũng lả phiền như quên
Đêm như còn ngả êm đềm
Mắt như vẫn cứ chờ quên - quên chờ !

Nhớ gì mà cứ phất phơ
Nghĩ gì mà cái ngủ trơ trơ là ....

chieuanhlong
17-07-2007, 01:33 AM
Mưa giăng tiếng khóc vu vơ
Em ngu ngơ khóc bơ vơ một mình
Trách mưa sao mãi vô tình
Trách anh sao nỡ chúng mình chia xa

Tháng Tư
17-07-2007, 06:04 AM
Tình tang nước mắt em rơi
rơi vào quá khứ nỗi đau dậy lòng
tang tinh....nước mắt lưng tròng
hỏi sao quá khứ ko nằm ngủ yên
Khóc tình_ tình đã bay xa
Khóc người_ người đã xa rồi biết ko?
Khóc mình_mình quá ngây ngô
Lỡ mang thân kiếp đa đoan trọn đời

nobitavmeou
17-07-2007, 11:41 PM
tình tang em ngồi với ai
để anh trông thấy em ơi hết rồi
tình tang anh biết người ơi
yêu nhau là thế em ơi ko còn

nhoz_luv
23-07-2007, 02:19 AM
gảy rồi khúc tình năm xưa
nay còn đâu nữa chỉ còn vần thơ
thơ bùn lòng người vu vơ
sao vẫn cứ mãi cứ quơ lấy người :timvo:

halfblood_prince88
23-07-2007, 05:15 AM
Khúc vu vơ dùng thơ ta viết
Kể chuyện hai người cứ mãi ngu ngơ
Nên tình này lại là khúc vu vơ
Khúc vu vơ nên dùng thơ ta viết tiếp.........

Ai mà hiểu được...chít liền :clap: :clap: :clap: :loccoc: :loccoc:

L0v3y0u43v3r
23-07-2007, 10:06 AM
Tình tang hai tiếng xa vời
Cung đàn dạo khúc nhớ người nơi xa
Nghe chăng ơi hỡi người ta?
Mình em ngơ ngẩn châu sa từng hàng...

nhoz_luv
24-07-2007, 03:16 AM
Tình tang - tiếng đàn tôi mang
Mà sao nghe nỗi trái ngang muôn đời
Tang tình - 1 nỗi chơi vơi
Người trao khi ấy bao lời còn đây

Thồi rồi còn đâu ngày ấy
Người đã vô tình bỏ đây 1 người
1 người đã cố cười tươi
Ngồi đó gãy khúc tình vơi nỗi sầu :timvo:

khucvuvo
17-11-2007, 11:30 AM
Tình tang tiếp khúc vu vơ
Cuồng si, si mãi từng giờ ... phút ... giây
Chếnh choáng tỉnh, chếnh choáng say
Hương ai ai để ta ngây ngất lòng
Đảo chao loạn bước đi rong
Trời nghiêng nghiêng ngả, đất vòng vòng quay

Tình tang vi vút rung cây
Gió buồn buồn thổi rứt ray đêm trường
Tịch liêu rơi rớt hơi sương
Bờ môi, môi lợ giọt thương nhớ người
Cung buồn lạc nốt ngang trời
U hoài hoài khúc tình rời cách xa

Tình tang tấu loạn bi ca
Hôm qua qua lại trong ta nỗi niềm
Ôm mang vọng khúc triền miên
Hồn thơ thơ thẩn giữa miền khôn nguôi
Trăm năm ngắn gọn một đời
Tơ duyên duyên lỡ ... hẹn người kiếp sau

13-Apr-2007 07:32 PM

Phong Linh
17-11-2007, 10:11 PM
Thêm một khúc vu vơ nữa hay quá. Tớ thích bài thơ của bạn vô cùng :)

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 10:18 PM
Tình tang tiếp khúc vu vơ
Cuồng si, si mãi từng giờ ... phút ... giây
Chếnh choáng nửa tỉnh, nửa say
Hương ai ai để ta ngây ngất lòng
Đảo chao loạn bước đi rong
Trời nghiêng nghiêng ngả, đất vòng vòng quay

Tình tang vi vút rung cây
Gió buồn buồn thổi rứt ray đêm trường
Tịch liêu rơi rớt hơi sương
Bờ môi, môi lợ giọt thương nhớ người
Cung buồn lạc nốt ngang trời
U hoài hoài khúc tình rời cách xa

Tình tang tấu loạn bi ca
Hôm qua qua lại trong ta nỗi niềm
Ôm mang vọng khúc triền miên
Hồn thơ thơ thẩn giữa miền khôn nguôi
Trăm năm ngắn gọn một đời
Tơ duyên duyên lỡ ... hẹn người kiếp sau

13-Apr-2007 07:32 PM

tình tang khúc quá nghẹn ngào
làm ai những tưởng lọt vào nơi đâu
khúc ai mang nặng nỗi sầu
tình tang dạo khúc hay bầu tâm tư?

cung đàn nửa thật nửa hư
nghe qua lòng ngập trầm tư thế này
khúc vu vơ cũng nghe hay
tâm hồn lúc ở trên mây- xuống trần

tình tang dạo khúc xa gần
nghe qua lòng bỗng thêm phần buồn vô
tình tang khúc quá mơ hồ !
đảo điên- điên đảo héo khô tim gầy !