Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện dưới ngăn bàn



hoatuyetmuadong
23-03-2007, 08:30 AM
:welcome: Trúc đến trường với tâm trạng thật sự tồi tệ. Lí do ư? Lí do thì có cả đống, nhưng chỉ có hai điều là xứng đáng để buồn. Trúc vừa phát hiện ra con bạn thân lấy trộm nhật kí của mình.Hèn gì cuốn nhật kí hai tuần nay không cánh mà bay! Hơn hai năm trời chơi với nhau, sao nó lại làm như vậy nhỉ! Vậy mà gọi là bạn thân hay sao? Nhưng bây giờ Trúc không nghĩ rằng hai chữ "bạn thân" phù hợp với nó nữa. Đã thế, nó lại còn xé cho tan tành và rêu rao tước bàn dân hiên hạ. Thật không còn cái cục tức nào hơn cái cục tức này! Còn lí do thứ hai ư? Đó là quan hệ giữa"Mẹ và con gái". Trúc thật không thể hiểu nổi, sao mẹ cứ cố tình không hiểu Trúc? Trúc muốn có một không gian riêng và muốn được tâm sự với mẹ những điều Trúc có thể tâm sự. Vậy mà hình như mẹ chẳng bao giờ muốn thế! Mẹ chẳng bao giờ có thời gian để tâm sự với Trúc, điều đó khiến Trúc thấy buồn! Hôm nay Trúc lại bị mẹ mắng! Con gái mẹ to tướng thế này, có cần mẹ phải xiết chặt sợi dây quản lí đến mức ấy hay không? Nhiều lúc, Trúc cảm thấy khó chịu và không muốn về nhà! Mẹ mắng Trúc nhiều quá!
Hôm nay đến trường, thấy Trúc có vẻ không vui, "anh" Hà chạy đến hỏi thăm sức khỏe( thực ra nhỏ này là con gái nhưng tại nó cắt tóc tém nên...hìhì):
- Ê bà! Sao hôm nay mặt mày buồn xo zậy? Nhà có đám ma hả?
Trúc nhăn mặt:
- Bà chỉ giỏi nói tầm bậy, tui đang bực con Thảo lớp C!( con bạn thân đã lấy nhật kí của Trúc)
- Bực chiện gì zậy? Kể tui nghe zới!
- Chiện này riêng tư à! Không kể cho ai nghe được!
- À à! Zậy thì từ nay đừng bạn bè gì với tui nữa à nhen!
- ok! Quyết định vậy đi! Cứ thế mà làm!
"Anh" Hà đấm nhẹ vào vai Trúc một cái để dộng viên tinh thần rùi phắng xuống canteen! Nó lúc nào cũng vậy! Ăn hàng thay cơm!Trúc gục đầu xuống bàn, thò tay vào hộc bàn lấy ...rác! Bỗng nhiên, Trúc lôi ra một tờ giấy, trên mặt lại có ghi hai chữ:"Gửi Trúc". Trúc tò mò mở ra xem:"Có ziệc gì mà mấy hôm nay buồn xo zậy? Có gì thì cứ nói hết ra, đừng để trong lòng kẻo nó ...hỏng mất là mất nóng đó! Có chuyện buồn thì cứ quên phắng nó đi cho rùi! Trúc cứ buồn xo như vậy! Mất xinh!". Nội dung chỉ có thế thôi mà làm Trúc tò mò quá! Không biết là ai! Sao mà lại viết thư quan tâm zữ zậy?Trúc bèn viết thư lại"Xin lỗi nhưng tui không biết bạn! Xin cho biết danh tánh?",rồi nhét vô hộc bàn.
Ngày hôm sau tới lớp, cái cảm giác buồn chán không còn đeo chân Trúc nữa, Trúc đã quên được nó, và hồi hộp thò tay vào ngăn bàn! A! Lá thư nữa! Trúc mở ra:"Tui là người mà Trúc không ghét cũng không thích, nói chung Trúc không thù không oán với tui! Nhưng tui có thiện cảm và muốn làm bạn với Trúc! OK chứ? Bật mí thêm, tui cũng là học sinh của cái "tổ dân phố" lớp mình". Thế là hết, bức thư hắn viết ngắn quá! Chữ lại viết chữ in hoa! Trúc không thể nào mà dò la được gì! Khổ thật! Tức mình Trúc không thèm viết thư, bụng lại nghĩ hay là làm bạn với hắn quách! Thêm bạn bớt thù! Nhưng mà không biết hắn là ai! Sao mà bạn bè cho nổi! Trúc đảo mắt nhìn quanh! Lớp Trúc có 25 tên giặc boy! Tên nào cũng khả nghi cả! Hay là một trong hai cậu mới chuyển vào lớp năm nay? Dễ nghi lắm à! Vậy là Trúc quyết định mở một cuộc điều tra!
Đầu tiên Trúc tiếp cận hai cậu chàng, sau đó nói chuyện làm thân! Cuối cùng cũng được! Kết quả thu hoạch là: Cậu tên Kha ít nói, lạnh lùng và chẳng bao giờ đặt câu hỏi cho Trúc, nói chuyện với con gái mà cứ như tảng băng trôi! Còn cậu tên Khoa, cậu ta có vẻ niềm nở và nói chuyện với Trúc thật nhìu! Có vẻ như cậu ta cũng để ý Trúc thật!(chỉ là suy đoán thui nhé). Và ngày từng ngày, dần dần, Trúc thân với hai cậu bạn, nhưng những lá thư trong ngăn bàn vẫn cứ tiếp tục xuất hiện và mặc dù Trúc vẫn cố điều tra tất cả bọn boy trong lớp và cả Khoa và Kha, tìm đủ mọi cách để tìm ra hắn thì kết quả vẫn là hai chữ"công cốc"!!! Và thế là, chuyện sẽ đến cuối cùng cũng đã đến!...
Trúc thân với Kha và Khoa cũng khá lâu nhưng Kha vẫn rất ít nói chuỵên và tâm sự với Trúc, Khoa thì vẫn thế! Tuy nhiên có một điều mà bản thân Trúc cũng chả hiểu nổi: những chuyện Trúc tâm sự với Kha và Khoa thì Trúc đều kể cho hắn nghe qua những lá thư dưới ngăn bàn! Và hôm nay, Kha nghỉ học, tồi tệ hơn khi cô chủ nhiệm nói: Kha chuyển trường vào trong Nam!. Trúc thấy buồn khi nghe tin ấy! Kha vẫn chẳng nói lời nào với Trúc cả! Trúc vẫn nhận được thư, nhưng Trúc chẳng còn tâm trạng để xem, đ ành cất vào cặp về nhà xem vậy!...
... Trúc mở lá thư mà Trúc quên từ chiều, không biết hôm nay hắn nói gì với Trúc? Trúc mở ra:"Trúc à! Kha biết Kha làm vậy là không đúng nhưng Kha ngại nói chuyện với con gái nên mới phải dùng cách này để làm quen với Trúc. Vui vẻ lên vì tuổi chúng mình còn rất nhiều chuỵên để nói! Đây sẽ là lá thư cuối cùng trong ngăn bàn của Trúc đấy! Trúc vui không? Từ nay thì khỏi đau đầu để đi tìm thủ phạm nữa nhé! Kha xin lỗi! thôi bye nha, Kha phải đi ruì!:fi: ". Trúc cảm thấy đau! Cậu bạn này thật là!Vẫn cái kiểu viết thư ngắn cũn như ngày nào! Nhưng mà sao bi giờ đối với Trúc, nó dễ thương lạ lùng!:welcome: ... "Kha bỏ đi mà làm Trúc vui được hay sao? Lại còn từ nay không phải truy tìm thủ phạm! Cứ làm như Kha bị truy nã không bằng... Nhưng mà sao... Trúc buồn quá đỗi!Trúc không nghĩ rằng người đó lại là Kha! Sao Kha không nói? Đừng nhát thế chứ!". Trúc thầm nghĩ và mỉm cười nhìn bầu trời sao. Lấp lánh từ khóe mắt, những giọt nước trào ra! Trúc khóc?:bicycle: :wavey:
ĐNBTrúc:cobe: :flyingangel3:

nhờ pà con coi giùm bài của tui rùi góp ý nha!

Se7en_[L]ove
26-03-2007, 10:53 AM
Chuyện hay lắm post tiếp nha bạn

linhlinh_tocxu
26-03-2007, 10:20 PM
sao k0 còn nữa à ??????????????????????????????????? chuyện đang hay!

baby_khocnhe
29-03-2007, 06:30 PM
đọc thấy dễ thương ! hihihi! cũng hay nữa ! port tiep nha

blood_omen
03-04-2007, 11:38 AM
truyện vui lém....sao ko post típ

hoatuyetmuadong
05-04-2007, 02:49 AM
hì hì em đang nghĩ tiếp!

cô bé tim đá
06-04-2007, 02:57 AM
Hay thiệt ! Nhờ bạn chỉ giáo thêm ! Thanks trước nha !

ngon gio
06-04-2007, 03:31 AM
cong nhan cau chuyen cua ban hay that do
chi co ban tay cua ngươi ban moi rut dươc cai gai dau don trong tim minh

hka
27-04-2007, 10:49 AM
truyện này được dấy bạn ạ cố gắng phát huy nha

hoatuyetmuadong
28-04-2007, 05:02 AM
sẽ cố gắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hoatuyetmuadong
22-05-2007, 01:38 AM
ế khách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cobenghichngom
23-05-2007, 12:03 AM
hix.....seo cứ khoái lấy tên Thảo ra làm người xấu thía.....