Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không tên !



vip_b0y_cp
23-03-2007, 06:04 AM
.......... ...........


.................Mười năm thoáng một cái vèo
.................Lửa tình đã tắt cũng tàn theo
.................Kỷ niệm ngày nào đi một nẻo
.................Chỉ còn mình ta nằm chèo veo

Trái tim ta chỉ còn bé tí tẹo
Không dám yêu chỉ sợ cảnh bọt bèo
Vì tình yêu gặp phải nhiều lắc léo
Yêu cho nhiều chết cũng không mang theo!!!!!!!...........

vip_b0y_cp
23-03-2007, 06:06 AM
......... ..........


....................Chữ "tình" cộng với chữ "yêu"
..............Làm bao điêu đứng kẻ than người rầu
...................Cuộc đời lắm thật bể dâu
..............Biết yêu sẽ khổ vẫn đâm đầu vào

...................Mới yêu say đắm ái tình
.............Đến khi chán chường đường mình mình đi
..................Hỏi tình là cái chi chi
.............Thế gian lắm kẻ muốn điên cái đầu

..................Yêu chi cho lắm nổi sầu
.............Người than kẻ khóc hỏi trời vì sao??????...... ....

amy_le
23-03-2007, 07:10 AM
trời gào chẳng biết tại sao
trời còn vướng phải làm sao giúp người

nhatlonghk
23-03-2007, 07:38 AM
hỏi chúa để biết được chi
Chúa bảo chúa biết được yêu là gì
yêu rồi chẳng được cái chi
chỉ được nhẵn túi chẳng thêm cái gì

vip_b0y_cp
24-03-2007, 08:05 AM
sao lại không thêm được gì
còn tôi lại thấy thêm nhiều điều hay
ở bên nhau suốt cả ngày
nụ hôn nồng ầm ngọt ngào em trao " chưa hết đâu , còn thêm được nhiều thứ lắm "

tieubachlongtctn
26-03-2007, 07:08 PM
thân con gái vào sa trường vạn dặm
là dòng đời mang nhiều nỗi cuồng quay
cạm bẫy nhiều nên mang nỗi ngất ngây
cứ hy vọng...mong một ngày tươi sáng

những sự đời..thôi em.chẳng đặng
mong chờ gì ở một kiếp phong ba
là con gái thân bèo bọt như hoa
dạt vào đâu cho cuộc đời yên ổn

................................................

vip_b0y_cp
29-03-2007, 11:09 PM
hoa đã tàn thì đời em tan nát
hát yêu đời cho vơi nhẹ thương đau
dù mất nhau nhưng tình em vẫn thế
vẫn yêu người cho đến tận mai sau

tieubachlongtctn
29-03-2007, 11:49 PM
là tình đầu chẳng bao giờ phai bước
lệ nhạt nhòa theo suốt quãng canh thâu
em vẫn nhớ dù đã cách xa nhau
duyên tình ấy...nghìn trùng... vẫn nhớ
con tim em..nhẹ nhạng..than thở
tại sao mình mãi mãi phải rời xa

và anh ơi sẽ vẫn l;à như thế
mối tình này sẽ theo gió bay đi
anh nhớ thương..em sẽ chẳng mộng gì
khi duyên tình đôi ta...đành chia cắt

em sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc
dù bên em vẫn một chút dại khờ

tinhlagi1202
30-03-2007, 07:04 AM
Tặng em một chút tơ lòng
Tặng em cả khúc nước trong sông đà
Tặng em cả một rừng hoa
Anh mang từ khắp nước nhà qua đây
Tặng em những đám mây bay
Đêm về thao thức men say cuộc tình
Tặng em những ánh bình minh
Cho tình thêm ấm lung linh cuộc đời
Nhận đi em những làn môi
Tặng cho em cả ngàn lời thương yêu.

tieubachlongtctn
30-03-2007, 11:14 PM
gửi lại anh một chút vấn vương
của tơ lòng ngàn năm xa cách
gửi lại anh những lời bộc bạch
thủa dại khờ khi mới bước vào yêu

gửi lại anh trong tất cả mọi điều
em vẫn giữ khi xưa anh đã tỏ
gửi lại anh cả những điều dang dở
lệ ướt tràn thắm đượm bờ môi

gửi lại anh một cánh hoa rơi
trong rừng hoa vẫn ngát mùi hương ấy
gửi lại anh một quãng đời đưa đẩy
áng mây hồng lướt rặng gió qua đi
.........

vip_b0y_cp
31-03-2007, 12:21 AM
Tuyết vẫn rơi trên vai em lặng lẽ
Dáng cô độc âm thầm bước lẻ loi
Đêm giáng sinh mọi gia đình sum họp
Em một mình nhìn từng hạt tuyết rơi

Tuyết rơi nhẹ trên đôi tay em nhỏ
Xòe bàn tay em hứng hạt tuyết con
Chút gì đó vương nhẹ trên khoé mắt
Hạt tuyết rơi hay nuớc mắt em rơi

Em lặng lẻ đi hoài và đi mãi
Sao trên trời như dỏi mắt trông theo
Nơi đất khách lạc loài cánh chim nhỏ
Biết bao giờ chim nhỏ đươc họp bầy

Tuyết vẫn rơi trên vai em lặng lẽ
Rồi mội lúc lại trở hạt năng hơn
Em vẫn đi giữa trời đêm yên tĩnh
Bước nặng nề mắt ngóng nơi xa xăm.