kequaidi
02-07-2005, 08:58 PM
MỐI TÌNH NGÀY MƯA GIÓ
Lạnh không em ? Đông sang rồi đó
Gió và mưa đang gào thét ngoài kia
Buồn không em ? Thu vàng qua mất
Khắp nơi nơi cảnh sắc đã tiu đìu...
Hỡi em yêu ! Ngồi gần anh chút nữa
Lửa tim anh sẽ sưởi ấm tim em
Ngọn lửa tình sẽ bừng lên mạnh mẽ
Thì sợ gì đông giá, phải không em ?
Nhớ không em ? Một buổi chiều năm ấy
Cũng gió gào, cũng mưa trút suốt đêm
Anh gặp em trên con đường vắng lặng
Ta dìu nhau tìm một góc trú mưa...
Em lạnh quá tựa vai, anh ôm khẽ
Người em run , phải vì lạnh không em ?
Hay là do lần đầu vai kề nhẹ
Để suốt đời ta mãi chẳng rời nhau...
Kìa em xem ! căn nhà hoang năm ấy
Vẫn hiên ngang sừng sững giữa gió mưa
Như chứng kiến mối tình ta tuyệt đẹp
Như chứng nhân ta mãi thuộc về nhau...
Lạnh không em ? Đông sang rồi đó
Gió và mưa đang gào thét ngoài kia
Buồn không em ? Thu vàng qua mất
Khắp nơi nơi cảnh sắc đã tiu đìu...
Hỡi em yêu ! Ngồi gần anh chút nữa
Lửa tim anh sẽ sưởi ấm tim em
Ngọn lửa tình sẽ bừng lên mạnh mẽ
Thì sợ gì đông giá, phải không em ?
Nhớ không em ? Một buổi chiều năm ấy
Cũng gió gào, cũng mưa trút suốt đêm
Anh gặp em trên con đường vắng lặng
Ta dìu nhau tìm một góc trú mưa...
Em lạnh quá tựa vai, anh ôm khẽ
Người em run , phải vì lạnh không em ?
Hay là do lần đầu vai kề nhẹ
Để suốt đời ta mãi chẳng rời nhau...
Kìa em xem ! căn nhà hoang năm ấy
Vẫn hiên ngang sừng sững giữa gió mưa
Như chứng kiến mối tình ta tuyệt đẹp
Như chứng nhân ta mãi thuộc về nhau...