PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời cuối



nguyen quoc bao
23-03-2007, 01:21 AM
Anh sẽ viết cho em những vần thơ ngày cuối
Về tất cả dại khờ của một thuở vấn vương
Những tình khúc du dương
Đã bao lần đưa anh ngủ yên trong giấc mộng

Nhưng em ơi biết không giữa cõi đời đầy sóng
Đã vô tình cuốn hết những thân quen
Đêm tối nhá nhem
Nơi bắt đầu những nổi đau dài quạnh vắng

Anh viết cho em
Giữa lúc trái tim anh nhỏ từng dòng lệ đắng
Một tình yêu nồng nàn rực lữa
Đang tắt dần em có biết không em....

Anh muốn phá tan những khoảng lặng trong đêm
Để đi tìm một miền trời xa dịu vợi
Ôi cõi đời nặng nợ
Biết tìm đâu những khát vọng ngày nao

"Đây là những đoạn thơ sau cuối
Em viết cho cuộc tình rất vội đi qua
Chỉ thương thương mà cũng đủ để khóc oà
và sầu tủi vương vào dòng thơ oán...

"Người ta ơi "
Những bài thơ ngày xưa xin đừng rao bán
cũng đừng vội vàng xé nát nhé người ta
Thơ em viết bằng tim, bằng máu mà ra
không phải chỉ đôi dòng qua loa bỏ đó ...

Ngày xưa, người ta đã một lần thương cô nhỏ
và cũng từng thơ đề tặng nhớ không ?
chắc người ta quên ..chứ em vẫn khắc lòng
và cho đó là một thời kỷ niệm

Mai người ta có lang thang về tìm kiếm
Hay ...bỏ quên trong xó kẹt thời gian
ừ thôi ..vậy cũng hay ...chớ kẻo lệ tràn
khi cô nhỏ biết là mình vô duyên xấu ...

Em vái trời cho đừng mưa ngâu tháng sáu
Để nhớ thương theo đó cuốn trôi xa
Em vái trời cho người ta mãi hát ca
câu hạnh phúc do chính người ta tìm được

Và vái trời cho em bao nguyện ước
Đừng khiến người tự dưng đến nói lời thương
Để em khờ mơ ước ở đêm trường
Rồi bất chợt người quay đi không từ giả

Thơ trách thật nhiều có phải không người ạ
Tại nỗi lòng khó giấu kín đó thôi
xin vùi chôn kỷ niệm để thời gian trôi
Ôi hạnh phúc, ôi tình yêu, mong manh quá ..."

Đọc bài thơ "lời cuối" ...ấy mình lại liên tưởng đến bài thơ này!
Anh viết cho em những âu sầu
Và lòng chất chứa mãi ...về sau
Uh thì nhớ một chút buồn man mác
Uh thì buồn vì những thứ xa xưa
Mộng đẩy đưa chẳng đến được - thành thừa
Hai đứa mãi là - con thoi huyền ảo?

Hãy trút cạn những nỗi buồn ảo não
Hãy giật mình - nhìn lại đếm thời gian
Hãy cho qua những thứ mộng tan hoang
Và hãy khóc khi đời nhiều giông bão

Nhiều đêm huyền hoặc như đã nhớ
Ấy vậy lòng nghe vẫn ...thật kho

Lời cuối cùng anh nói với em
Là hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi
Lời cuối cùng khiến em trông đợi hoài
Lời cuối cùng trói buộc con tim em
Để rồi khi nhá nhem phố lên đèn
Anh quay bước ko một lời từ giã
Vì anh bảo lời cuối cùng anh đã
Trao em rồi giờ ko thể nói chi
Cứ lẳng lặng anh quay mặt bước đi
Và lẳng lặng em trông chờ mòn mỏi
Để rồi khi thấy tim mình đau nhói
EM giật mình em đợi mãi điều
^_^....SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI NẮNG VỠ ĐẦU....^_^

tiger
30-03-2007, 06:34 AM
^_____^ Hay wá ta ^________^

Đa Tình
30-03-2007, 06:58 AM
Chòi..... gom nhặt tùm lum

congtu_nhagiau
02-04-2007, 01:08 AM
Tháng năm dài trôi mãi
Chỉ còn riêng mình ta
Với mối tình vơ nát
Còn mãi ôm trong lòng.

tinhlagi1202
02-04-2007, 09:17 PM
giọt nước mắt làm vơi nỗi nhớ
giọt lệ này rơi mãi vì ai
mà có ai biết có ai hay
để giọt lệ kia cứ mãi tuôn trào
để chữ nhung kèm theo chữ nhớ
để chữ sầu cứ mãi trong anh
để tháng vắng kèm theo ngày buồn
để đêm dài càng thêm cô quạnh
để con đường càng thêm lạnh lẽo
để phố vắng chỉ còn mình anh