tinhbuon12
22-03-2007, 10:02 PM
em đi rồi để anh trong nỗi nhớ
anh kẻ khờ vẫn mãi đứng ngu ngơ
cảnh xưa còn đây mà hình em đã mất
nguyện nơi đây chờ em đến bạc đầu
tình bạn là vạn bông hoa
tình bạn là vạn bài ca yêu đời
đã là bạn xin trọn đời là bạn
đừng như con sông lúc cạn lúc đầy
sống trên đời xin chớ vội đổi thay
-đừng lung lay như hàng cây trước gió
anh kẻ khờ vẫn mãi đứng ngu ngơ
cảnh xưa còn đây mà hình em đã mất
nguyện nơi đây chờ em đến bạc đầu
tình bạn là vạn bông hoa
tình bạn là vạn bài ca yêu đời
đã là bạn xin trọn đời là bạn
đừng như con sông lúc cạn lúc đầy
sống trên đời xin chớ vội đổi thay
-đừng lung lay như hàng cây trước gió