chuot_conan
22-03-2007, 02:03 PM
Kiev ơi ! Sao đêm buồn đến thế
Người xa xôi , có bồi hồi vậy không
Người nơi này vẫn khắc khoải nhớ thương
Tình cảm đầu tiên , em dành cho anh
Khi em khóc , cũng bởi tình ta khóc
Em lạc lõng trôi bên đời cô độc
Đông vừa tới mà nghe lòng rất lạnh
Không có anh nên đông càng lạnh lẽo
Cây khô , tuyết trắng sao buồn vậy
Ánh đèn nào vừa vụt tắt trong đêm !!!
...............
Thơ không hay, đêm hôm qua , cảm thấy buồn và nhớ nhà nên mình làm bài này. Mong các sĩ tử trong 4rum đừng cười chê nghen. Cho tôi ý kiến với nha
Người xa xôi , có bồi hồi vậy không
Người nơi này vẫn khắc khoải nhớ thương
Tình cảm đầu tiên , em dành cho anh
Khi em khóc , cũng bởi tình ta khóc
Em lạc lõng trôi bên đời cô độc
Đông vừa tới mà nghe lòng rất lạnh
Không có anh nên đông càng lạnh lẽo
Cây khô , tuyết trắng sao buồn vậy
Ánh đèn nào vừa vụt tắt trong đêm !!!
...............
Thơ không hay, đêm hôm qua , cảm thấy buồn và nhớ nhà nên mình làm bài này. Mong các sĩ tử trong 4rum đừng cười chê nghen. Cho tôi ý kiến với nha