ToKy_Gril
22-03-2007, 06:29 AM
* Này anh ơi đừng như thế nữa!
1- Em ghét anh trời nắng cứ "nhường" nón của mình cho em.Anh cứ đội đi , em có thể "núp" sau lưng anh rồi còn gì !
2- Em ghét anh mang chuyện chúng mình vửa đi chơi với nhau ra làm " mồi " nhậu với hội bạn thân của anh.
3- Em ghét anh không gặp em có vài ngày (vì em phải học và làm việc quá bận ) mà a9ã khủng hoảng nặng nề. Chẳng lẽ yêu anh là để tăng stress cho nhau hả anh?!
4- Em ghét anh cứ nhiệt tình galant với những cô-bạn-gái của anh trước mắt em. Nếu đổng ý là " chẳng có gì hết " như anh nói thì sao anh lại tỏ ra khó chịu : " sao em lại gắp đồ ăn cho thằng bạn anh trước cả người yêu của mình?!"(rõ ràng là anh ấy nhờ em vì em ngồi gần đĩa bún hơn mà!).
5- Em ghét anh wá tự ti trước bạn bè anh.Anh hoàn toàn có thể cố gắng và hoàn toàn có thể thành công ngang ngửa họ đấy thôi.
6- Em ghét anh suốt ngày bắt em " Chỉ được ăn kem mỗi tuần 1 lần , hạn chế tối đa ăn vặt". Em đã có 1 bố 1 mẹ rồi anh ạ !
7-Em ghét anh tuỳ tiện wá mức. Nếu anh buồn ngủ ko chịu được thì ngáp với 1 cái tay che miệng cũng lịch sự hơn nhìu đấy.
8- Em ghét anh " rành rành 2000đ mà bà đòi đến 2500đ là sao?!" , 500đ có đáng để anh sừng sộ , kì kèo với 1 bà cụ lụ khụ bán kẹo cao su dạo ko hở anh?!
9-Em ghét anh có khó khăn gì bao giờ cũng im thin thít."Chuyện nhỏ anh lo được " có thể vì anh ko mưốn em bận tâm nhưng như thế là ko công bằng khi" Em có chuyện cần cứ nói anh nghe !".
10- Em ghét anh bỏ cả bưổi học bù đột xuất trên lớp chỉ để giữ lời hẹn xem phim như đã hứa trước với em. Anh ko tin chỉ số thông cảm của em ả
11-Em ghét anh lúc nào cũng đòi "ôm sô" toàn bộ chi phí ăn , chơi , phim , nhạc.... của 2 đứa.Thậm chí , đổ xăng cho xe em anh cũng đòi trả , em chắng thích sự lo lắng 1 chiều chút nào >.<
12-Em ghét anh tanh thở hết bị người này chèn ép đến sếp nọ bất công." Buôn xấu" người khác ko làm mọi chuyện tốt đẹp đâu anh ạ !
13-Em ghét anh on-off liên tùng tục , lúc wá vui nâng niu em hết cỡ , còn lúc lại cực kì hờ hững đến lạnh lùng .
14-Em ghét anh thình thoảng lại biệt tích ko tin tức gì cả . Nếu ko gặp hay phone được sms 1 tin nhắn đâu có vất vả gì nhìu .
[...]
[I]còn nữa nhưng viết tới đây thui , xin pà kon cho bít ý kiến hay dở ra seo để em post thêm nha!![COLOR="DarkOrange"]
1- Em ghét anh trời nắng cứ "nhường" nón của mình cho em.Anh cứ đội đi , em có thể "núp" sau lưng anh rồi còn gì !
2- Em ghét anh mang chuyện chúng mình vửa đi chơi với nhau ra làm " mồi " nhậu với hội bạn thân của anh.
3- Em ghét anh không gặp em có vài ngày (vì em phải học và làm việc quá bận ) mà a9ã khủng hoảng nặng nề. Chẳng lẽ yêu anh là để tăng stress cho nhau hả anh?!
4- Em ghét anh cứ nhiệt tình galant với những cô-bạn-gái của anh trước mắt em. Nếu đổng ý là " chẳng có gì hết " như anh nói thì sao anh lại tỏ ra khó chịu : " sao em lại gắp đồ ăn cho thằng bạn anh trước cả người yêu của mình?!"(rõ ràng là anh ấy nhờ em vì em ngồi gần đĩa bún hơn mà!).
5- Em ghét anh wá tự ti trước bạn bè anh.Anh hoàn toàn có thể cố gắng và hoàn toàn có thể thành công ngang ngửa họ đấy thôi.
6- Em ghét anh suốt ngày bắt em " Chỉ được ăn kem mỗi tuần 1 lần , hạn chế tối đa ăn vặt". Em đã có 1 bố 1 mẹ rồi anh ạ !
7-Em ghét anh tuỳ tiện wá mức. Nếu anh buồn ngủ ko chịu được thì ngáp với 1 cái tay che miệng cũng lịch sự hơn nhìu đấy.
8- Em ghét anh " rành rành 2000đ mà bà đòi đến 2500đ là sao?!" , 500đ có đáng để anh sừng sộ , kì kèo với 1 bà cụ lụ khụ bán kẹo cao su dạo ko hở anh?!
9-Em ghét anh có khó khăn gì bao giờ cũng im thin thít."Chuyện nhỏ anh lo được " có thể vì anh ko mưốn em bận tâm nhưng như thế là ko công bằng khi" Em có chuyện cần cứ nói anh nghe !".
10- Em ghét anh bỏ cả bưổi học bù đột xuất trên lớp chỉ để giữ lời hẹn xem phim như đã hứa trước với em. Anh ko tin chỉ số thông cảm của em ả
11-Em ghét anh lúc nào cũng đòi "ôm sô" toàn bộ chi phí ăn , chơi , phim , nhạc.... của 2 đứa.Thậm chí , đổ xăng cho xe em anh cũng đòi trả , em chắng thích sự lo lắng 1 chiều chút nào >.<
12-Em ghét anh tanh thở hết bị người này chèn ép đến sếp nọ bất công." Buôn xấu" người khác ko làm mọi chuyện tốt đẹp đâu anh ạ !
13-Em ghét anh on-off liên tùng tục , lúc wá vui nâng niu em hết cỡ , còn lúc lại cực kì hờ hững đến lạnh lùng .
14-Em ghét anh thình thoảng lại biệt tích ko tin tức gì cả . Nếu ko gặp hay phone được sms 1 tin nhắn đâu có vất vả gì nhìu .
[...]
[I]còn nữa nhưng viết tới đây thui , xin pà kon cho bít ý kiến hay dở ra seo để em post thêm nha!![COLOR="DarkOrange"]