Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện con mèo



miu chan
22-03-2007, 12:50 AM
Ai nhỡ nhàng vào đây thì cứ nhấn <= (http://www.matnauhoctro.com/4rum/forumdisplay.php?f=23)( Back) mờ trở ra nhé ^^

Con mèo nhỏ nhỏ
Nghịch nghịch cuộn len
Cuộn len đỏ đỏ
Lăn lăn lăn tròn

Cuộn len lăn mãi
Con mèo chạy theo
Cầu thang dốc dốc
Cuộn len bay vèo

Con mèo hậu đậu
Nó ngã lộn nhào
Cái mặt xước xước
Cái chân đau đau...

miu chan
22-03-2007, 01:02 AM
Con mèo nghịch ngợm
cái bóng của mình
Con mèo thì trắng
Cái bóng thì...đen

Khi con mèo ngã
Cái bóng sóng xoài
Khi con mèo khóc
Cái bóng buồn thiu

Khi cái bóng nghịch
Con mèo cũng cười
Mặc kệ đen trắng
Cùng nhau đùa chơi :D

miu chan
22-03-2007, 09:12 AM
Con mèo bị ốm
Buồn thỉu buồn thiu
Mặc kệ tia nắng
Một mình rong chơi

Chơi mãi cũng chán
Nắng gọi mèo con
Không nghe tiếng đáp
Nắng bỗng thấy buồn ...

Tia nắng se sẽ
Len qua bờ rào
Nó hỏi khe khẽ
“mèo ơi ,vì sao ?”

Mèo con thấy nắng
Cả chiều chạy chơi
Thế là hờn dỗi
“Đi đi,kệ tôi !!!”

Nắng cũng giận giận
“Tự dưng...mắng mình”
Nhưng ...thương mèo lắm
Nên nó dỗ dành:

“Ơ kìa cô nhóc
Gì muh :đi đi”
Trời đẹp lắm nhé
Cùng ra chơi đi ^^

Mèo con bướng bỉnh
Ngúng nguẩy cái đầu
Cái tai lắc lắc
Cái miệng càu nhàu:

“Tớ thích ngủ đấy
Ấy cứ việc chơi !
Đẹp với chả đẹp !!
Đồ nắng ...dở hơi !!!”

Bỗng dzưng bị mắng
Bị đuổi “đi đi”
Thế là tia nắng
“Được...đã thế thì ...”

Nắng bay ra vườn
Chơi cùng mây gió
Cười với lá hoa
Kệ mèo ủ rũ ...

Và chiều đã tắt
Nắng bỏ đi rồi
Mèo con òa khóc
Ghét ! Chả thèm chơi !!

:meo::meo::meo:

miu chan
23-03-2007, 09:58 AM
Từ cái hôm hờn dỗi
Nắng mặc kệ mèo con
Không thèm đến rủ nữa!
“Chơi một mình ...vui hơn!”

“Cái con mèo bướng bỉnh
Chả có cái dzì hay
Hơi tí là hờn dỗi
Nhăn mặt với chau mày!!”

“Mình chả cần nó nữa
Cái đồ mèo đành hanh
Từ nay mình không phải
Chạy theo nó dỗ dành !!!”

Và nắng bèn nhủ :
“Mình sẽ chẳng nhún nhường
Kệ cho con mèo nhỏ
Cứ việc giận việc hờn”

:meo:

miu chan
23-03-2007, 10:09 AM
Cho đến một ngày kia
Con mèo con khỏi ốm
Lon ton chạy ra vườn
Meo meo .... chào buổi sáng

Nó bỗng gặp tia nắng
Giỡn giọt sương lung linh
Mỉm cười cùng cơn gió
Đùa vui với lá cành...

Mèo con đã khỏi ốm
Sao vẫn thấy rã rời
Nó đứng trong thinh lặng
Nín câm cả tiếng cười ...

Con mèo con ngơ ngẩn
Đôi mắt trong ỉu xìu
Đôi mắt trong buồn thiu
Đôi mắt trong ươn ướt

Rồi thì tia nắng đó
Cũng trông thấy mèo con
Nắng tự nhủ “Mặc kệ”
( Nó chưa nguôi giận hờn”

Mèo con quay mặt đi
Không thèm nhìn tia nắng
Tay dụi dụi mắt hư
Tay vờn vờn cánh bướm .


Nắng không hiểu nổi mình
Dõi theo cô bạn nhỏ
Rồi nhớ “lời tự nhủ”
Nó lại mắng mình ...hâm

Con mèo con lẳng lặng
Chạy ra chỗ bóng cây
Hết nghịch nghịch cái lá
Lại nhìn theo mây bay

“Sau bao ngày ko gặp
Nó vẫn làm ngơ mình
Đồ con mèo ...đáng ghét
Đồ con mèo ...ngông nghênh”

Nắng thấy giận quá đỗi
Nó chạy đến chỗ cây
“Eh, đi ra chỗ khác
Tớ sẽ chơi chỗ này!”

Con mèo con lặng lẽ
Cúi mặt và quay đi
“Chỉ là đồ ...nắng ngốc
Ta chẳng chấp làm dzì :meo: ”

Nắng bỗng dưng ngơ ngẩn
Ôi cái con mèo này
Bỏ đi mà không cãi
Chuyện thật ...lạ lùng thay !

Mèo con đứng dưới hiên
Dựa dựa vào cái cột
Nắng kia lại chạy đến
“Đi chỗ khác mà chơi !
Chỗ này của tớ rồi”

miu chan
23-03-2007, 10:12 PM
Thế là lần thứ hai
Mèo đi,ko thèm cãi
Nó trèo lên ngọn cây
Thu mình trong góc tối

Nắng lại xiên kẽ lá
Len lỏi qua cành xanh
Bảo mèo : “Đừng đứng đó,
đi chỗ khác nhanh nhanh!! ”

Chuyện đã như thế này
Có thánh mới ko giận
Nó ko phải là thánh !
Nó chỉ là ...con mèo

Mèo con đi vào nhà
“Mình chả thèm chơi nữa”
Nắng bỗng nhiên cười khì
“Cuối cùng mèo cũng bực”

miu chan
23-03-2007, 10:21 PM
Nắng chạy theo mèo,gọi :
“Này ,cô bạn nhỏ ơi
Suốt mấy ngày không gặp
Nhớ mèo quá đi thôi !”

Mèo con không thèm đáp
Nó ngúng nguẩy cái đầu
Cứ đi lủi thủi thế
Không thèm nói một câu .

“Thôi mà mèo con ơi
Tớ chỉ đùa chút thôi
Này,đừng giận nữa nhé
Hòa nhau, rồi cùng chơi”
:hug:
“Đi mà chơi với gió”
Mèo con bực,gắt lên
“Đi mà chơi với lá
Và để tôi được yên!”:meo:

Nhưng nắng chẳng thèm nghe
Cứ theo mèo lẽo đẽo
Nắng vẽ cái mặt cười
Ở bên trên hiên cửa ^^

“Thôi mà, tớ xin lỗi
Lá đã có gió rồi
Cành cây và bướm trắng
Chỉ mình tớ lẻ loi”

Nắng ra vẻ ngậm ngùi
Giả vờ mình ...tội nghiệp
Con mèo con ngốc nghếch
Tự dưng cũng ...buồn buồn

Đã nguôi nguôi giận hờn
Nhưng vẫn còn ... 1 chút
Con mèo con dỗi dỗi
“Mặc kệ , chả quan tâm” :meo:

Tia nắng bỗng tinh nghịch
Chạm vào tay mèo con
Rồi nó cười lém lỉnh
Và ca hát véo von :

“Có con mèo rất ngoan
Tên là con mèo con
Chả bao giờ giận nắng”

Và thế là con mèo
Đã quên luôn hờn giận
Lại chơi cùng với nắng
Như chưa từng dỗi hờn

^^