PDA

Xem đầy đủ chức năng : giúp mình với !



duyen03
21-03-2007, 01:26 AM
Tháng 4 này mình được rủ đi du lịch thác mai,đi chung với 1 đoàn thể luôn ,đông lắm ,trong đó có người ấy của mình đi nữa ,bạn bè ai cũng kêu mình đi ,và anh ấy cũng kêu mình đi ,vì lâu lâu mới có dịp đi 1 lần ,nhưng mình đang phân vân vì mình còn đi làm ,ko dám xin phép nghĩ ,với lại thư 7 và chủ nhật khách đông nên mình càng ko dám xin ,có chị gần nhà nói ,nếu là chị ,cho dù có làm lương mười triệu chỉ ấy cũng đi để dc đi chơi chung với người iu ,mình phân vân lắm ko biết có nên xin nghĩ làm 2 ngày ko ,mấy bạn giúp mình với ,nếu là mấy bạn thì mấy bạn có đi ko?

Conan_Raito
21-03-2007, 01:34 AM
lâu lâu có cơ hội tốt thì nên đi, cùng lắm là bị mất 2 ngày lương mà thôi hihihihi..............

thatinh_bunchan
21-03-2007, 03:19 AM
nghỉ mà đi chơi đi trời ơi
tiền lương cao hơn tình iu ah`

duyen03
21-03-2007, 10:15 PM
trời ơi ,ko phải là tiền lương quan trọng ,mà là do mình hỏng dám xin nghĩ ,bà chủ khó lắm ,mình sợ ,

Lo_Lem
21-03-2007, 10:44 PM
trời ơi ,ko phải là tiền lương quan trọng ,mà là do mình hỏng dám xin nghĩ ,bà chủ khó lắm ,mình sợ ,

Bạn cứ thử xin phép bà chủ xem sao, nếu bà ấy đồng ý thì tốt rồi, còn nếu bà ấy ko đồng ý thì chắc bạn trai bạn cũng sẽ thông cảm cho bạn thôi, nếu anh ấy yêu và hiểu bạn.

A Tủn
21-03-2007, 11:37 PM
hỏi bà chủ của ngừ là bà có con chai gả cho tui hông, còn nếu hông vó thì để tui chạy theo ngừ tình của tui bữa nai coai :cr:

noilongtamsu
21-03-2007, 11:40 PM
làm thì lâu lâu cũng phải có ngày nghỉ chứ... bà chủ hoh cho nghỉ thì bạn cho bà ta nghỉ :D... đi chơi vui vẻ hen :D

ngayayqualauroi
22-03-2007, 07:23 AM
đồ ki bo keo kéo kiếm tiền mà không có tình thì không làm gì cho đời
hãy sống lại đi sống như vậy không đựoc đâu

Ha_Quyen
22-03-2007, 07:34 AM
Có làm thì phải có nghĩ ngơi để đi vui chơi, làm thì lúc nào cũng làm ( trừ khi kô có việc làm) còn đi chơi đông thì ít có khi, bạn nên xin nghĩ phép hai ngày để mà đi chơi cho vui kheo khẩy tinh thần nữa chứ nè, chúc bạn vui.

-:-ChipChip-:-
22-03-2007, 10:07 AM
chài
chẳng đi đâu cả nếu là em ở nhà ngủ cho ngon
^^ hehe

blood_omen
23-03-2007, 08:26 AM
nếu chỉ vì xin nghỉ 2 ngày mà bi đuổi việc thì nên kím việc khác cho rùi....................

duyen03
23-03-2007, 10:37 PM
nhớ những lời động viên của các bạn mà giờ mình đã xin rùi ,bà chủ cho nghĩ 2 ngày nhưng mà mình hỏng dám nói sự thật là đi chơi mà mình nói là về quê có công chuyện ,hix ,mình nói vậy mình cảm thấy khó chịu lắm ,nhưng mình nói vậy thì bà chủ sẽ cho nghĩ còn chuyện kia thì sợ ko chắc ,mình làm vậy có sai ko nhỉ ,nhưng giờ thì mình cảm thấy thoải mái và rất vui để chuẩn bị cho cuộc cắm trại nè ,cám ơn mọi người ,cám ơn những người bạn tốt hehehe

duyen03
24-03-2007, 09:54 PM
bạn gì ơi ,bạn ghi cái gì duyên đọc duyên hiểu chết liền đó,hihihihi

>_< miss_ pro
24-03-2007, 09:59 PM
theo tui thi bạn nên di choi cho thỏa mái hiếm có dịp mà

duyen03
25-03-2007, 12:34 AM
ờ mình quyết định rùi mình sẽ đi cám ơn bạn

demon222
25-03-2007, 09:46 AM
............ thân chủ đã quyết định...... dzậy nà quân sư De thất nghiệp òi :rain:

sweetlove_kg2000
25-03-2007, 10:08 AM
............ thân chủ đã quyết định...... dzậy nà quân sư De thất nghiệp òi :rain:


......tội nghiệp ghê......:kaka: :3nhay: :3nhay:

demon222
25-03-2007, 11:00 AM
......tội nghiệp ghê......:kaka: :3nhay: :3nhay:

................ sweet tụi nghịp thì thuê De đi....... :rain:

sweetlove_kg2000
26-03-2007, 06:06 PM
................ sweet tụi nghịp thì thuê De đi....... :rain:


...........Lúc này sweet chưa cần quân sư quạt mo đâu.......de chịu khó thất nghiệp một thơi gian đi ha !!!!!!!!!!!:3nhay:

demon222
27-03-2007, 01:38 AM
...........Lúc này sweet chưa cần quân sư quạt mo đâu.......de chịu khó thất nghiệp một thơi gian đi ha !!!!!!!!!!!:3nhay:

............. hix thất nghiệp gùi.... dzậy nà mấy hôm nữa chỉ đc en ở nhà hàng 4 sao thoai , ko có tiền en 5 sao :so_funny: :so_funny:

duyen03
27-03-2007, 02:21 AM
cứ yên tâm còn nhiều việc làm cần thuê demon phụ việc nè ,hihihi

caocon
29-03-2007, 07:39 PM
Dĩ nhiên là phải đi chứ,nếu bạn không đi sẽ phụ lòng người ấy dành cho bạn,mà cũng có thể người ta sẽ giận bạn luôn đó.

pethao
29-03-2007, 08:36 PM
nói thật. em cũng nghĩ là...........ở nhà ngủ....nhưng bi giờ em thấy...đi đi chị !http://i150.photobucket.com/albums/s89/pethao_reno/2-6.jpg

nancy015
29-03-2007, 08:40 PM
Nancy là bạn là đi liền (ham zui lắm ):hihi:

sweetlove_kg2000
29-03-2007, 08:40 PM
............. hix thất nghiệp gùi.... dzậy nà mấy hôm nữa chỉ đc en ở nhà hàng 4 sao thoai , ko có tiền en 5 sao :so_funny: :so_funny:

...............Tội nghiệp de quá :kaka: ....................chắc tại quân sư wạt mo tư vấn dỡ wá nên ko ai mướn hả :3nhay: :3nhay: :3nhay: :rain: :rain: :rain:

duyen03
29-03-2007, 09:14 PM
Nancy là bạn là đi liền (ham zui lắm ):hihi:

ờ Duyên biết rùi duyên đi mà ,cám ơn các bạn đã cho ý kiến giúp mình có thêm tự tin:5:

Xấu Mà Chảnh
29-03-2007, 09:33 PM
túm lại con :tim: bạn mún sao :so_funny:

duyen03
30-03-2007, 12:44 AM
hehehe đương nhiên là mình rất muốn đi rùi ,nhưng hơi lo vì xin nghĩ 2 ngày đó mà ko dám nói thật là đi chơi ,mà mình nói là về quê mới chết ,,hơi lo 1 tí mà chắc hỏng sao ,hehehe

kún_xinh
30-03-2007, 12:46 AM
kứ đi đi bạn chả mấy khy

duyen03
30-03-2007, 12:54 AM
ừ cũng gần tới ngày đi chơi rồi ,sau khi về mình sẽ kể chuyện ở đó cho các bạn nghe nha