cô bé mắc nai
21-03-2007, 12:54 AM
Hạnh phúc ngày nao lại vỡ tan
Khóc nhòa mi mắt sầu giăng ngang
Ai đem tơ nhện trùm muôn nẻo
Cho lỡ đường tơ phận lỡ làng
Anh nói thiết tha giọng nảo nề
Vì yêu em quá mới nhiêu khê
Tiền tài danh vọng, anh tay trắng
Chẳng thế em về, biết có vui???
Vọng lại trong lòng chút vấn vương
Tương tư mơ tưởng chuyện đời thường
Hởi em : Có chắc mong chung lối
Sum hộp một nhà mộng sánh đôi???
Không trách gì anh bởi lỡ rồi
Tình yêu mù quáng chẳng lên ngôi
Hôn nhân dang dỡ đời con gái
Ôm trái sầu thương hết một đời
Tiếng thét con thơ khóc não nề
Cầu đời con gái chẳng ngu mê
Không nên mơ tưởng mây nồng thấm
Hồng phấn xanh lam chút tím vàng
Đường đời không trải sắc muôn nơi
Ánh sáng chứa chan của cuộc đời
Nên dầu đau khổ ngàn đau khổ
Cố gắng cho đời vui cố vui
Nước mắt em rơi động mổi ngày
Thoáng nghe thương nhớ nhánh hoa rơi
Trôi theo dòng nước đời đưa đẩy
Biết tháng tháng ngày sầu có vơi...............
LLGL
Khóc nhòa mi mắt sầu giăng ngang
Ai đem tơ nhện trùm muôn nẻo
Cho lỡ đường tơ phận lỡ làng
Anh nói thiết tha giọng nảo nề
Vì yêu em quá mới nhiêu khê
Tiền tài danh vọng, anh tay trắng
Chẳng thế em về, biết có vui???
Vọng lại trong lòng chút vấn vương
Tương tư mơ tưởng chuyện đời thường
Hởi em : Có chắc mong chung lối
Sum hộp một nhà mộng sánh đôi???
Không trách gì anh bởi lỡ rồi
Tình yêu mù quáng chẳng lên ngôi
Hôn nhân dang dỡ đời con gái
Ôm trái sầu thương hết một đời
Tiếng thét con thơ khóc não nề
Cầu đời con gái chẳng ngu mê
Không nên mơ tưởng mây nồng thấm
Hồng phấn xanh lam chút tím vàng
Đường đời không trải sắc muôn nơi
Ánh sáng chứa chan của cuộc đời
Nên dầu đau khổ ngàn đau khổ
Cố gắng cho đời vui cố vui
Nước mắt em rơi động mổi ngày
Thoáng nghe thương nhớ nhánh hoa rơi
Trôi theo dòng nước đời đưa đẩy
Biết tháng tháng ngày sầu có vơi...............
LLGL