honghanhi88
21-03-2007, 12:27 AM
viet 21/3/2007
Anh tôi ngồi bên khung cửa sổ nhỏ
điệu đàn buồn anh chỉ gảy bài thui
ôi âm thanh sao trầm lắng quá
những cung đàn day dứt lòng tui
điệu đàn buồn hòa vào mây gió
gửi lòng tui theo gió với mây
gió đưa mây đến nhìu miền xa thẳm
đến bậc thềm khung cửa của em iu
truyền cho em âm thanh của gió
của điệu đàn hay của lòng tôi
Anh tôi ngồi bên khung cửa sổ nhỏ
điệu đàn buồn anh chỉ gảy bài thui
ôi âm thanh sao trầm lắng quá
những cung đàn day dứt lòng tui
điệu đàn buồn hòa vào mây gió
gửi lòng tui theo gió với mây
gió đưa mây đến nhìu miền xa thẳm
đến bậc thềm khung cửa của em iu
truyền cho em âm thanh của gió
của điệu đàn hay của lòng tôi