Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu ! Hix!



Hoa meo
20-03-2007, 09:22 PM
1 Tình yêu là gì vậy nhỉ?
Em không định nghĩa được đâu
Chỉ bít khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man ấm đầu
2. Đã bao lần lí trí bảo trái tim
Thôi không yêu không giận hờn không nhớ
Nhưng trài tim là một điều quái gở
Vẫn cồn cào da diết gọi tên anh
3. Tình yêu giống như quyền lực của một vị quân vương: nó không chấp nhận sự chia sẻ
=> KL : Love is toxic!:slider:

hannghi
20-03-2007, 09:56 PM
muốn bít tình iu là dzì thì bạn iu thử đi rùi sẽ hiểu rõ hơn

tình iu ko có định nghĩa đâu nhé

tieubachlongtctn
20-03-2007, 11:55 PM
nếu nói theo triết lý của con tim
thì tình yêu là một điều nhung nhớ
thấy trái tim là bao điều bỡ ngỡ
thủa dại khờ khi mới bước vào yêu

còn với người đã từng trải qua nhiều
thì tình yêu là một điều giả dối
dù dòng người có bao nhiêu thay đổi
chẳng thay lòng và bị mất con tim

đã trải qua...và cứ mãi im lìm
và kệ đó như trò chơi vội vã
tình yêu đó giống như hoa như lá
gió đùa vào thêm một chút đong đưa

tình yêu đó như là một trang thơ
mỗi người đọc là một điều cảm nhận
từng bậc thang từng lòng người vương vấn
theo thăng trầm của cung bậc thời gian

còn một chút..rồi một chút mơ màng
thấy lòng mình có bao điều để nói