PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lắng..



Trecon_muadong
20-03-2007, 08:52 AM
Ơ,lạ nhỉ
Anh..
chiều nay
ngồi với dòng sông
Vẽ nguệch ngoạc những vòng tròn trên xanh xao mặt nước
Lại gặp nụ cười em
Trong trẻo
Thôi,hỏng rồi
chắc chắn..là anh lại nhớ em

Anh
cất vào trái tim
Tiếng thở dài của đêm ngạo nghễ
vẽ một nụ cười rất hiền
Mà sao..nỗi nhớ vẫn buồn tênh

Anh
lơ đễnh
xước một ngón tay
Tại cái xe hư đấy mà
Bao nhiêu là bùn đất..
Vệt máu ngẩn ngơ chảy vào chiều hiu hắt tối

Con đường vẫn dài
Dù chiều nay trời không còn mưa nữa
..
Mưa
là hơi thở của trời
Thở dài vì thương phố đơn côi

**qiutian**
20-03-2007, 07:39 PM
Gió lao xao...
Về trên ngõ vắng
Con ngõ dài... đầy nắng
Hát vu vơ một khúc nhạc bỏ quên

Em bình yên...
Nghe lá rơi một chiều cuối hạ
Thấy lòng mình như lá
Chới với... mông lung...

Đã giấu kĩ chưa? Nỗi nhớ vào khôn cùng
Chiều ngõ vắng... bước chân ai rất khẽ
Lá vàng xoay nhè nhẹ
Chết điếng nỗi chờ mong...

Trecon_muadong
27-03-2007, 06:36 AM
Hơ,em QT (nghe cứ như Quyết Tiến í :so_funny: )
Mờ nỗi chờ mong chết điếng là chết kiểu gì nhỉ :thatall:

_______


Lại mưa
Thời tiết ẩm ương như đứa trẻ không nhận được món quà mình yêu thích
Phố thì se se lạnh
Làm ưu sầu những chiếc lá non xanh

..
Dấu hỏi chạy vòng quanh
Đậu lên mắt người bối rối
Gió mang theo mình màu nâu xám
Thổi về..
Chút hiu hắt của những ngày rong ruổi với nắng rơi
..

Phai phôi
Anh lơ ngơ nhìn lại màu xưa cũ
Những nỗi nhớ có bao giờ là đủ
Để ngày không còn
mờ mịt sương bay
Để
bàn tay không còn giấu bàn tay

Ơ hay
vì đâu người lại ngồi lặng lẽ
Ừ thì thôi..
chỉ là đôi khi lại mơ màng như thế
Cài lên tóc em hiền những bối rối của trái tim..

Trecon_muadong
31-03-2007, 07:24 AM
Hơn một giọt mưa lạc đường
Rơi trên phố lẻ loi
..
Chiều xuống muộn
Anh lại đi tìm dòng sông
Cho chiếc xe dở hơi học..bơi
Chả phải anh tiếc 5k lẻ
(Nhưng thật ra hôm nay cũng chả có xu teng nào ^=^ )
Anh thích ngồi như thế
Nhìn nước chảy qua những hòn đá cuội dưới chân
Nhìn thiên hạ đua nhau chạy trên cầu
Nhìn những đống đất đổ ngổn ngang
Nhìn mình trên mặt nước
Nhạt nhòa..

..
Những bụi tre già than thở
Dòng sông bây giờ chả còn đẹp như hồi bọn mình đang măng..cụt
Gió vi vút
Chạy qua mang những tiếng thở dài lên những đỉnh núi cao
Núi nghiêng mình tư lự
Không nói gì
Chỉ chậm chậm ngoảnh về phía đường chân trời
Nơi có những mảnh cầu vồng
(Nhưng chả ai thấy đươc.Anh cũng thế..)

Tắt chiều
Anh trở về với phố
Lão anh trai đứng trên thềm cửa
"Thằng hâm,sao không rửa xe ở nhà ra đấy làm chi ?"
Anh khẽ quay đi
Rồi tủm tỉm cười với giọt mưa vừa đậu xuống chiếc lá bàng xanh đến là xanh
"Lão chả hiểu được đâu mà,nhỉ ?"
Dòng suy nghĩ của anh
lại trôi về một vài hôm trước
..
Giọng lão anh nửa Nam nửa Bắc
Nói với bà chị dâu vừa rước tận Sì Gòn về
(Thật ra thì là gần đấy,nói thế cho nó oách tí teo :so_funny: )
"Hấp quá à !"
"Hấp là dzì ?".Chị dâu ngẩn tò te hỏi lại
"Là khùng á "
Anh bật cười
giấu tiếng cười vào trong chén nước chè đỏ quạch
"Vợ chồng hâm !"

....
Thế rồi cũng hết một ngày
Hình như..
Anh nhớ em_nhiều hơn một nỗi nhớ..

Đêm nằm mơ phố
02-04-2007, 09:51 AM
Bải hoải chông chênh
Hình hài của quên lãng nhat dần
Ta đi qua ta....
Ta đi qua người !!
Rồi giấc mơ đi qua
Những dấu vết cũ bơ vơ
Oà khóc.

Ta sai khi lựa chọn
Và thêu dệt những nghĩ suy
Tơi bời !!
Trăn trở.......
Những câu hỏi không quen biết
Những nỗi đau trao đi
Để quay trở về điểm xuất phát
Chẳng nguyên vẹn những giây phút đầu tiên

Chỉ đơn giản là sự lãng nhách
In sâu vào câu nói
Cũng xa lạ....

Nhoà mờ trước mắt
Dù chẳng mưa....
À !!!
Chiều nay sương xuống sớm
!!.....!!!....

**qiutian**
02-04-2007, 10:45 PM
Trở lạnh rồi...
Sáng nay thấy mình thật lạ
Một mình trên con phố chẳng biết tên
Khe khẽ hát...
Khe khẽ cười... lòng nhẹ tênh
Mưa tháng tư gửi bao điều ấp ủ
Nỗi nhớ hôm qua đã thành xưa cũ
Giật mình... nhìn lại... quá vô tình...
Phố lặng thinh...
Chỉ mình em thơ thẩn
Bật cười...
Chỉ chiếc áo phong phanh
Để cảm nhận một mùa đông đến muộn
Cái lạnh tê tê ngấm vào lòng rét buốt
Và rồi kết thúc những bình yên

********************************
Nick to diu dang the co ma , chang phai quyet tien nhu ay nghi dau , muon biet cau do co nghia gi ko ne , to noi cho nghe >.<

Trecon_muadong
06-04-2007, 08:44 PM
Anh lại viết
cho những gì ngờ nghệch
chậc chậc
Độ này ngày cứ buồn đến vụn vỡ cả nhân gian
không viết được gì
Chắc anh cũng chả cười được nữa

Chiều hôm qua
ngồi trên ngã ba phố
anh chộp được bức ảnh hai chiếc xe rác đứng cạnh nhau rất tình củm
hơ hơ
trông bọn nó yêu đến là yêu
lũ rác nằm vương trên mặt đất
Trông cứ như là xác pháo,buồn cười không
Thôi hỏng rồi
cái đầu lại chạy loạn như chiếc đồng hồ cót sai giờ

Chuyến xe rất là đông
Và anh thì chẳng là ai cả
ngay như lời yêu thương cũng pha thêm một chút cợt đùa
Thế đấy
vì anh ích kỉ lắm mà
có bao nhiêu là tội và lỗi chỏng trơ đi nữa
Anh cũng giữ lại cho mình
không chia cho em một chút nào đâu !

**qiutian**
06-04-2007, 10:15 PM
Anh xấu nhé
Nỗi buồn mênh mang cũng muốn tự mình ôm hết
Nhưng em biết
Bao ngọt ngào anh gửi cả cho em
Đem bình yên đến một chiều đầy gió
Hái một ngôi sao nhỏ
( Sao của anh là đom đóm đấy thôi !)
Em bật cười...
Khôn thế???
Anh bảo với em đom đóm là giọt lệ
Của sao kia những lúc cô đơn
Anh lại buồn
Em vô tâm chẳng hề nhận thấy

Anh biết không
Em có cả một mùa đông
Trong tháng tư đầy nắng
Anh đi...
Về một nơi quanh năm mùa hạ
Bao nỗi buồn vẫn mình anh giữ cả
Sao buồn tắt ánh sáng từ lâu
Nguyện cầu...
Một cơn mưa ( nhỏ thôi ) về phía ấy
Anh sẽ thấy
Trong cơn mưa em gửi cả cầu vồng
Và một chút mùa đông...
Của tháng tư quê cũ...

Trecon_muadong
16-04-2007, 09:05 AM
Tiếng cười của cha
Vỡ thành cái nhíu mày đầy mệt mỏi
Giấu ánh mắt vào sau chiếc cột
Khe khẽ
Anh đối diện với mình

..
Ngôi nhà lúc nào cũng luôn nhiều khoảng trống
Gió lồng lộng ùa về
Bao lần vẫn thế
Góc bên này
hay mãi phía xa kia
Yêu thương chẳng bao giờ tìm về được

Anh đi tìm trong sự lặng im của mẹ
tuổi thơ mình
Chỉ gặp một chú bé mải chơi
Lúc nào cũng luôn cười rạng rỡ
Dẫu là khi cầm trên tay bản kiểm điểm có chữ kí của cha
Cái tội không thuộc bài
Sao đỏ ưu ái ghi tên( đi học muộn í mờ,cái vụ nì thì thường xuyên lắm lắm ! ) ..
Dẫu là khi
tỉnh giấc sau một lần tình cờ bắt gặp
Cha mẹ chẳng bình yên

Đêm nay
có một chiếc lá bàng xanh rụng xuống
Lẫn vào mùa đông

**qiutian**
19-04-2007, 06:09 AM
Chiều nay trời lại nắng lên rồi
Lá bàng nhỏ
Se sắt rơi trong chiều rực rỡ
Em đem đầy nỗi nhớ... ra hong
Ẩm ướt cả rồi sau một mùa đông
Thảo nào mà nặng lòng đến thế

Chỉ một tiếng chim gọi bầy khe khẽ
Cũng giật mình - phá tan cái nắng vàng ươm
Em thấy thương...
Chiếc lá phượng li ti bay đầy như giọt lệ
Con đường phượng bay sao âm thầm đến thế
Nơi thường ngày vẫn thấy lắm tình nhân :rang:

Nắng lên rồi... bước chân cũng nhẹ tênh
Nỗi nhớ ấy hanh hao đi hơn nửa
Cánh phượng hồng nhóm lên rồi ngọn lửa
Cho lòng ai chút ấm... mải đi tìm...


Kái topic này ế quá , hầu như chỉ ấy và tớ vào:meo:

Trecon_muadong
22-04-2007, 08:43 AM
Có một chiếc lá qua đời
Trôi trên dòng sông đang vào ngày những điều ngổn ngang lắng lại
lá mơ thấy gì
Mà mỉm cười bình yên thế
Như giọt mưa mùa xuân ngủ quên trên chồi non xanh biêng biếc
Như con dốc rất dài,có hai người tay nắm tay..

Ngồi trong một nét u buồn
Anh xoè tay,đếm lại từng viên đá cuội
Một viên mang hình trái tim
Trái tim có nhiều vết sẹo bỏng của thời gian
Một viên nữa
mang hình nỗi nhớ
Nỗi nhớ tan vào sóng
Vỡ thành những mảnh nằm lẻ loi
....
Một viên còn lại
hình như là ánh mắt của anh
Ngấm màu chiều mặt trời tàn cuối phố
Xám
như là chiếc vành xe dần loang vết gỉ..

Dòng sông thưa người
Chiếc lá trôi mang theo mình
trái tim nhỏ nhoi như hạt bụi
Nằm im trong một vết rong chơi

Trecon_muadong
09-05-2007, 10:01 AM
Úi chà,lâu lâu anh mới lại ra sông chơi
(tại dạo nì ngủ nướng nên cứ lười rửa xe :|)
nên hình như là sông hờn dỗi
Khóc ướt nhèm cả tảng đá to to
(thật ra là mấy hôm rồi mưa đấy chứ)
Những hòn cuội
vênh vênh cái mặt đến buồn cười
ngó lơ vài sợi nắng ngủ quên

Anh ngồi nhớ em..
Cơn gió lại hát vu vơ một bài ca không đầu không cuối
Ngày trốn mất rồi vào trong bóng tối
Nên con đường cứ hun hút xa....

Quay ngược đường,con phố lại qua
Nắng nghễnh ngãng chạy trước thềm gió thổi
Này em ngoan,sao chiều nay giận dỗi
Để mắt buồn,mắt lãng đãng mây trôi..

Trecon_muadong
28-05-2007, 10:41 AM
Em đừng đợi
Vì tin anh sẽ đến..
....
Anh,
chỉ là cơn gió mải rong chơi
Có một lần ngủ quên bên dòng sông có những hòn đá cuội
Mơ thấy mình
là một chiếc lá xanh

Vì anh là gió
nên đôi khi người ta thường nhầm lẫn
Với tiếng cười của trẻ con
Nên đôi khi người ta hay tưởng
là nắng
của một sớm mùa thu xôn xao gió

Em biết đấy
gió bắt đầu là từ hàng trăm nghìn mảnh vỡ
Của sóng biển trầm ngâm
Nên đến cuối cùng
gió cũng chỉ là những mảnh vụn bị lãng quên....

kick_loveak
28-05-2007, 07:17 PM
em nghe
tiếng thở dài tháng 5 chùm hoa phượng
có lẽ hè về sẽ xoá hết mộng mơ
em nghe
tiếng thở dài của một thời gây dại
có lẽ tình đầu tan vỡ thế này đây
em nghe
con tim mình đôi lần thổn thức
chia tay rồi kĩ niệm của 3 năm
em nghe...
em đang nghe..
anh ạ

**qiutian**
31-05-2007, 06:55 AM
Em có chờ đâu
Cũng chỉ là tình cờ ghé ngang con đường phượng bay rối rắm những con ngõ
....
Này anh ! Đừng vội nghe lời thì thầm của gió
Gió trẻ con lại ơ hờ lắm mà sao hiểu nổi em
Chỉ có màu đặc quánh của đêm
Đôi khi vẫn lặng nghe một tiếng hình như là thở dài khe khẽ
Vì bất chợt nhớ giọng ấm trầm hát em nghe câu chuyện về chiếc lá
Lá ngờ nghệch cứ tin rằng khi đủ năm chiếc sẽ nối được tình yêu
Này anh ! Đừng thèm tin sợi nắng trải dài trên con dốc liêu xiêu
Nắng xanh xao thế làm sao chạm được vào những điều em nghĩ
Mà con dốc cứ mải miết nghiêng như thế
làm sao có đủ thật thà...
Này anh ! Cũng đừng tin lời góc phố hun hút xa
Phố nhập nhoạng giữa những cơn say tỉnh
Cánh cửa người dưng vẫn lạnh lùng im ỉm
làm sao len vào nổi trái tim...
....
Thì anh hãy cứ tin
Em vẫn cứ ngô nghê chẳng hề biết dối
Chỉ là nỗi buồn thì không có lỗi
Nên đôi khi phải tạm giấu nụ cười....