Xem đầy đủ chức năng : Em ĐÃ Ra Đi !!!
jun1510
20-03-2007, 02:13 AM
Bao đêm dài suy nghĩ
U uẩn cuộc đời ta
Ôm ấp từng ngày tháng
Nghe đau khổ đi qua.
Em còn nhớ hay quên
Mỗi kỷ niệm đã qua
Đang vào trong luyến tiếc
Ảo ảnh về đôi ta.
Rồi khi tình phôi pha
Anh làm người ở lại
Để tự nhủ với lòng
Iêu để rồi chia xa ......
jehyen
20-03-2007, 08:47 AM
mỗi ngày mỗi trông mong
đêm dài ai thao thức
nhớ anh nhớ thật nhiều
yêu anh lắm anh yêu
tieubachlongtctn
21-03-2007, 12:07 AM
em đã ra đi cho lòng tôi vội vã
để lệ sầu khẽ hoen ướt quanh mi
bao kỷ niệm theo duyên tình ngày trước
sống lại đây sao vẫn chẳng được gì
em có biết những kỷ niệm xưa cũ
anh khẽ cất vào một góc xa xăm
rồi từng đêm anh thao thức băn khoăn
thấy như mình vẫn còn nhiều cô lẻ
em có biết..có biết rằng như thế
sẽ làm đau một trái tim dại khờ
để lòng anh buồn theo những trang thơ
rồi buông thả cho mình vào dĩ vãng
em có biết trong những chiều buông nắng
mà lòng anh vẫn u uẩn xa xăm
nhìn chân trời anh bỗng thấy bâng khuâng
rồi tự mình buông theo dòng lệ thảm
jun1510
21-03-2007, 02:32 AM
:timvo: em chỉ là hạt cát giữa biển đông.
nhưng cũng đủ sưởi ấm một dòng sông rộng.
biển gào thét, những trận gió về lồng lộng.
cát bình thản cười, nhìn ngắm những vì sao.
biển hôm nay bao đợt sóng cuộn trào.
cát lăng nhìn về một thời để nhớ.
gió đã đi xa rồi lòng vẫn còn bỡ ngỡ.
ngắm sao trời, quên cả thuở hàn vi.
cát vẫn nhìn sông sao sông chẳng nói gì.
sông đã ra đi không một lời từ biệt.
giọt sương rơi vương trên dòng sông biếc.
bao giân hờn, bao nỗi chờ mong...
sóng biển xôn xao bao cuộc sống thăng trầm.
trong sâu thẳm cát vẫn một lòng tin tưởng.
bão tố sẽ qua và đến ngày tận hưởng.
quả ngọt, trái lành, dư vi của tình yêu.
vjsao_nguojhoj
27-03-2007, 09:09 AM
Viết cho những kỉ niệm
viết cho những hối tiếc khi sưa
bao mơ ước sao nay tan biến
giờ chỉ còn anh với con đường khi sưa.........
gió vẫn hát mà sao lòng chĩu lặng
Lệ vẫn rơi mà người nay chốn nao ,có hay
đêm từng đêm ôm bóng hình lẻ noi
người nơi nao chốn xa xăm
để anh buồn gọi mãi tên em
tinhlagi1202
27-03-2007, 06:46 PM
em đi rồi để anh trong nỗi nhớ
anh kẻ khờ vẫn mãi đứng ngu ngơ
cảnh xưa còn đây mà hình em đã mất
nguyễn nơi đây chờ em đến bạc đầu
tieubachlongtctn
28-03-2007, 12:00 AM
em ước gì mình mãi ở bên nhau
để chẳng phải nói lên những điều gì cay đắng
để tim mình luôn bình yên phẳng lặng
dạo khúc nhạc trong mỗi độ thu sang
em bình thản đón những đợt nắng vàng
cho tim mình thêm bao điều xao xuyến
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.