Xem đầy đủ chức năng : ndhh
câu thơ kiều tắt lịm ở trên môi
rao chi nữa 15 năm đau khổ
đoá hồng phai vì sương mai tàn úa
kiếp đoạn trường câu hát wá thê lương
nợ gia đình thân gái phải nặng mang
đem hương sắc trả nợ tình cay nghiệt
thân trong trắng vướng vào dòng hơn thiệt
để trăm năm câu hát vẫn ngập ngừng
gió ru trăng, trăng vờ kô bít
gió buồn tình đưa đẩy mây đêm
mây ung dung hát tình với gió
trăng chợt buồn khi bị mây che
_____________________
ôm trăng mỏng ta ru lời nam tử
ép lòng mình vì 2 chữ iu đương
em kiêu sa xinh đẹp đến lạ thường
để gió thổi tình ta qua ghềnh đá
hồn ta đó bay wa miền đất lạ
nơi ưu phiền tan vở với môi xinh
nơi đau khổ lùi sâu vào hương tóc
nơi ánh nhìn giết chết nỗi cô đơn
khóc cho trăng hoá mờ trong mắt
khóc cho tình nặng nợ ly tan
rồi sớm mai trăng tròn vụt tắt
nhận ra rằng: "anh đã mầt em iu"
dáng hoa đã khuất đường hoa
người iu ta đã cách xa nghìn trùng
vì đâu mưa gió lạnh lùng
vì đâu nắng đốt cho chùn bước iu
xa nhau hỏi đã mấy mùa
từ ngày hôm đó gió lùa lòng xuân
tuổi xuân lại khóc tàn đông
trong đời chỉ một bóng hồng ngày xưa
__________________________
khi gió sớm thổi hồn qua bể
chốn iu đương vạn kiếp tù đày
ải mĩ nhân cổng cao tường chắc
nấm mồ chôn kiếp số anh hùng
tỉnh cơn iu chết gục trên giường
nàng way bước ngoái đầu cười đểu
nhìn dáng em anh muốn em lụm đủ
cả hàm răng kô thíu cái chi
đêm đông ngày tận của tình thơ
một giấc mơ hoa mấy giấc sầu
tỉnh mộng tàn canh lòng giá buốt
ngày xuân sao trốn kiếp đa mang
ôm gối mộng em say tròn giấc ngủ
anh âm thầm ước nguyện với sao băng
gió thốc lên như ngàn lời than vãn
tình kô thành xin hẹn kiếp lai sinh
Pà Kô khó tính
20-03-2007, 06:16 AM
ndhh<-- có phải là nói dối hoàn hảo ko nhỉ :cr::cr:
Miên man hoa cỏ dịu dàng
Thênh thang đi giữa 2 hàng cây xanh
Mở hồn theo gió phong thanh
Câu ca xin nhuộm cả vành môi xinh
Tình yêu đến bất thình lình
Xin đừng vội vã thình lình quay đi
Vẹn nguyên đời có những gì
Câu thơ chau chuốt có khi vẫn mờ
Có những điều chỉ sơ sơ
Đôi khi lại vẹn không ngờ trong tim
honghanhi88
20-03-2007, 07:16 AM
Đại dương thẳm ngàn lời thách thức
núi non cao ngăn bước phiêu bồng
biển vẫn xanh và rừng lá vẫn thẳm
cất bươc phiêu bồng chẳng biết tìm em đâu
Ánh trăng xưa người ơi còn nhớ
hẹn thề xưa anh chẳng dám quên lời
anh chỉ nguyện làm rồng thần biển cả
làm bạch hổ của chốn núi rừng
để bước qua biển xâu ,núi thẳm
bước thênh thang đến cạnh em iu
ngọn lửa tàn anh vẫn đốt đêm đông
khêu chân thành tình anh kô giả dối
mà đời nở vô tình gây đau khổ
để gió lùa tắt lịm lửa iu đương
tuyết rơi, gió buốt tê hồn lạnh
lòng nặng, tình đau lê chảy tràn
lệ hoá băng võ oà trong kí ức
để đêm về tắt lịm lửa iu đương
mai kia ánh nắng rực trời
xoá tan lớp tuyết một đời thuỷ chung
anh nơi đó nhớ ngày xưa
ngày xưa nơi đó nắng mưa anh chờ
ngưòi năm cũ vì đâu tìm đến
xốc tương lai xáo trộn cuộc đời
kĩ niệm xưa êm đềm hoá bão
đánh tan hồn vỡ nát thân ta
gió vẫn thét, ngày tàn kô dứt
nén hương iu năm tháng mịt mùng
cặm cụi đếm từng giờ từng phút
1 ngày mai nắng sớm vẫn màu đen
nắng sớm đốt trụi giọt sương
em ngày hôm ấy lên đường.....buồn ghê
mộng mị cùng những cơn mê
cơn đau xé thịt tỉ tê một mình
mà đời vô cảm lặng thinh
đưa cô gái nhỏ đa tình ra đi
mộng với game, mộng với đời
bao nhiêu ước vọng nữa vời chưa xong
tuổi xuân còn vướng nét trong
một ngày mưa gió bão giông tràn về
hai mươi bốn tuổi đã là bao
mà sao vội vã tẩy trang cuộc đời
mua chi vội quá tình yêu
người chưa ra giá trả liều mà chi
ê a một khúc tình si
một hôm mưa gió tức thì vỡ tan
đêm kia ngắm ánh trăng tàn
gió đưa mây xám che nàng trăng đi
nhẹ nhàng ta khép bờ mi
mong trăng còn mãi trong mi mắt đầy
trăng vì mây gió làm say
em vì duyên cớ ? đoạ đày tình ta
sớm mai rải nắng kiêu sa
chân vui em bước lụa là vàng êm
gió mây chuyện cũ một đêm
nắng kia vội vã đến thềm đuổi đi
GiRl Sh0cK
08-06-2007, 10:26 AM
đời vô vọng cõi đời nghe tê tái
nửa vầng thơ như cắt trái tim sầu
tình lai láng nửa đêm trời ảo mộng
cắt hồn ta nát vỡ mảnh trăng vàng
ai ác thế đem tình ta xé vụn
đem rãi điều trong 1 mảnh trăng thâu
trăng vẫn sáng nhưng lòng người tắt lịm
thui trăng đừng khóc nửa trăng ơi...
babychicken17 góp vào hay wá
trinh nữ vì ai khép cánh sầu
ngày xưa ôm ấp mộng mưa ngâu
để cho nhung nhớ len vào mắt
góp hạt mưa buồn với thế gian
GiRl Sh0cK
11-06-2007, 11:58 PM
ngày chàng đi mưa buồn đưa tận ngỏ
em mỉm cười ...rồi chàng sẽ về thôi
cớ sao ngày về bên người ấy
thấp thoáng xa xa 1 bóng hồng
em biết tình em quá bẽ bàng
anh thì xa thẫm như cánh chim
chim bay trời rộng vời ko tới
thì níu làm gì 1 cánh chim....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.