PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời xin lỗi muộn màng



St.bu941
20-03-2007, 02:00 AM
Anh xin lỗi ngàn lần anh xin lỗi
Nếu trong anh đã có gì lầm lỗi
Chót một lần đã làm em tan vỡ
Một nụ cười em đã giành tặng tôi



ĐT

St.bu941
20-03-2007, 02:20 AM
Con đường thưa thớt người thưa
Mình tôi vẫn lặng...đi mưa một mình
Mình tôi......
Chắc mộng xa sôi......
Nên tìm cơn gió...
Hỡi ơi mừa về
.............................
.........................
...............
.......................

Lang thang trong cõi mưa về
Tìm màu kí ức....một màu xanh xanh
Tìm lại một chút gió hanh....
Và cái nắng gắt....mùa lành ai rơi

....................
................................
........................
.........................................

Tìm rùi vẫn thế đây thôi....
Vẫn vần thơ cũ một màu.sắc nâu...
Và thơ ai lỡ đánh đâu.....
Nên trong câu cú mùa sau còn về..............





ĐT.