honghanhi88
19-03-2007, 09:49 PM
Viết Ngày 20/3/2007:Buồn
Đi XA NHỚ HÀ Nội
Nắng chiếu khung cửa tôi bừng giấc
Nghe tiếng chim ca tôi rộn ràng
Nào quần nào áo tôi chuẩn bị
Gồng gánh trên vai tôi đi xa
Xa Hà Nội nhớ mùa thu vàng lá
Nhớ những con đường thơm ngát mùi hoa
Hà nội cổ kính tim tôi đó
Dời khỏi quê hương tôi ra đời
Nhớ đài nghiên nhớ tháp bút chưa mòn
Nhớ cầu thê húc , nhớ đền ngọc sơn
Nhớ những hàng phượng vĩ mùa hạ
Nhớ những ngày cùng lũ bạn vui đùa
Xa HÀ NỘI tim tôi thầm nhớ
Nhớ cha mẹ già nhớ người yêu xưa
Nhớ anh , chị ,em chăn chung mùa rét
Hà Nội là cái gì đó thân thương.
Đi XA NHỚ HÀ Nội
Nắng chiếu khung cửa tôi bừng giấc
Nghe tiếng chim ca tôi rộn ràng
Nào quần nào áo tôi chuẩn bị
Gồng gánh trên vai tôi đi xa
Xa Hà Nội nhớ mùa thu vàng lá
Nhớ những con đường thơm ngát mùi hoa
Hà nội cổ kính tim tôi đó
Dời khỏi quê hương tôi ra đời
Nhớ đài nghiên nhớ tháp bút chưa mòn
Nhớ cầu thê húc , nhớ đền ngọc sơn
Nhớ những hàng phượng vĩ mùa hạ
Nhớ những ngày cùng lũ bạn vui đùa
Xa HÀ NỘI tim tôi thầm nhớ
Nhớ cha mẹ già nhớ người yêu xưa
Nhớ anh , chị ,em chăn chung mùa rét
Hà Nội là cái gì đó thân thương.