Xem đầy đủ chức năng : Nghịch thơ tập 2
tiểu thư lang thang
19-03-2007, 09:17 AM
Mới đc 2 câu, nghịch tiếp đi nhá :meo::meo:
*
Ước gì gói được ____ ____
Để khi ____ ____ yêu thương ____ _____
*
____ ____ trời đất ____ _____
Có một ____ ____ đi tìm ____ ____
*
Dường như có tiếng ___ ____
____ ____ đã gặp ___ rồi, lạ chưa
Ngỡ ____ ____ lại là ____
Lại là ____, lại bất ngờ là ____
*
Giật mình hai ____ ____ ____
Người trong ___ _____ còn ____ hơn____
*
Đừng buông ____ ____ xuống ____
____ về dẫu chỉ ____ ____ cũng ____
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 09:23 AM
Mới đc 2 câu, nghịch tiếp đi nhá :meo::meo:
*
Ước gì gói được tơ vương
Để khi bày tỏ yêu thương mới dùng
:so_funny:
*
Chiều buồn trời đất lặng im
Có một kẻ Ngốc đi tìm....tri âm
...........................................
Phong Linh
19-03-2007, 09:42 AM
Bốn phương trời đất lặng im
Có một kẻ ngốc đi tìm hư vô
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 09:50 AM
Hôm qua trời đất buồn thiu
Có 1 nàng mod đi tìm giấc mơ
Phong Linh
19-03-2007, 09:54 AM
Hôm nay trời đất lặng yên
Có một chàng ngốc đi tìm câu thơ
Ước gì gói được làn hương
Để khi tỉnh mộng yêu thương bay về
*pInk horizon*
19-03-2007, 10:03 AM
Ước gì gói được sầu đông
Để khi gió thổi yêu thương lại về
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 10:10 AM
Tối rồi trời đất lim dim
Có một ai đó đi tìm _bóng ai
.......................................
Phong Linh
19-03-2007, 10:14 AM
Dường như có tiếng ai cười
Dường như đã gặp người rồi, lạ chưa
Ngỡ người ta lại là mưa
Lại là bão, lại bất ngờ là giông
:-"
Hình như trời đất ngủ quên
Có một ai đó đi tìm xa xăm
*pInk horizon*
19-03-2007, 10:20 AM
Dường như có tiếng người quen
Dường như đã gặp lâu rồi lạ chưa
Ngỡ xa xôi lại là gần
Lại là dưng ,lại bất ngờ là thân
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 10:20 AM
Dường như có tiếng ai cười
Dường như đã gặp người rồi, lạ chưa
Ngỡ người ta lại là mưa
Lại là bão, lại bất ngờ là giông
:-"
hay lăm.....................:flower:
tomato123
19-03-2007, 10:25 AM
Ước gì gọi được giọt sương
Để khi nắng sớm yêu thương trở mình
******
post dùm em iu :D :D :D
Phong Linh
19-03-2007, 10:26 AM
anh Cà :
Dzì mờ post hộ em iu
Tưởng anh đã bị em iu bỏ rùi
:D
được khen sướng chế, chắc ngủ cũng ngon :D bái bai pink và ngốc , tớ khò khò ây , g9
*pInk horizon*
19-03-2007, 10:30 AM
Ước gì hội mãi chẳng tàn
Để cho đêm bớt đôi phần quạnh hiu
@ Phong Linh : chúc ấy ngủ ngon ^_^
@ tomato: U này lại vào đây khoe răng rùi , 2 câu ấy hay ^_^
~ Chàng Ngốc ~
19-03-2007, 10:34 AM
Hết thơ...dừng bút vào 8 doc
Có ai kéo cảm xúc theo rồi
Thi hứng ko còn đành thôi vậy
Khi nào người ấy lại vào chơi ....
.........................................
Mod ....G9
Lost.
19-03-2007, 10:22 PM
Ước gì gọi được giọt sương
Để khi nắng sớm yêu thương trở mình
Nhắn tin không dấu nhừm hứt cả. Đầu đề ngừi ta là Gói mờ :meo: Chuyển tại bất thành :le:
Ước gì gói được giọt sương
Để khi nắng sớm yêu thương trở mình
tieubachlongtctn
19-03-2007, 11:44 PM
ước gì gói được con tim
để khi giở lại yêu thương ngập tràn
dù cho trời đất lặng im
có một ai đó đi tìm hư vô
éc_min
20-03-2007, 02:30 AM
Mới đc 2 câu, nghịch tiếp đi nhá :meo::meo:
*
Ước gì gói được con đường
Để khi ngoảnh lại yêu thương vẫn còn
*
Tàn ngày trời đất lim dim
Có một gã ngốc đi tìm chiêm bao
*
Dường như có tiếng phai phôi
Dù rằng đã gặp gỡ rồi, lạ chưa
Ngỡ thật rồi lại là mơ
Lại là quen, lại bất ngờ là xa
*
Giật mình hai tiếng thương thân
Người trong mộng ngỡ còn gần hơn đêm
*
Đừng buông tình lặng xuống tình
Đi về dẫu chỉ lặng thing cũng đành
Lâu lắm không gặp gật gù !!!!:D:D
Trecon_muadong
20-03-2007, 08:21 AM
Có mấy nhóc cào cào loạn hết cả :so_funny:
_____________
Ước gì gói được đỗ tương
Để khi nấu chín yêu thương cũng bùi
*
Những ngày trời đất vào đông
Có một gã ngốc đi tìm nắng phai
Lost.
20-03-2007, 08:27 AM
Ước gì gói được ẩm ương
Để khi chín nẫu yêu thương vẫn giòn
:chayle: ngứa tay đây mà :chayle:
Phong Linh
20-03-2007, 08:44 AM
Giật mình hai kẻ viết thơ
Người trong điều ước còn đơ hơn mình
~ Chàng Ngốc ~
20-03-2007, 08:54 AM
___ ___ bỗng lạ ___ ___
Niềm vui ___ ____ hóa dư ___ ____
Có bao ___ ___ mêng mông
Có yêu ___ ___ hòa dòng ___ ___
___ ___ rất tuyệt vào thơ
Hay chưa khoảnh khắc chẳng ngờ ___ ___
___ ___ chất ngất niềm riêng
___ ___ đối mặt ___ ___ bây giờ.
.................................................. .....:5:
Ước gì gói được tiếng chuông
Để khi lặng lẽ yêu thương cũng cười :thatall:
Lost.
20-03-2007, 09:07 AM
CÂU THƠ bỗng lạ LÙNG CHƯA
Niềm vui MỚI ĐẾN hóa dư ÂM LÒNG
Có bao LA RỘNG mêng mông
Có yêu TIM BỖNG hòa dòng SÔNG MƠ
ĐEM TÌNH rất tuyệt vào thơ
Hay chưa khoảnh khắc chẳng ngờ NÊN DUYÊN
TIM NÀY chất ngất niềm riêng
MAI NÀY đối mặt CHỚ QUÊN bây giờ.
.................................................. .....:5:
Phong Linh
20-03-2007, 09:09 AM
TỰ DƯNG bỗng lạ VẦN THƠ
Niềm vui THIẾU BỖNG hóa dư TRONG LÒNG
Có bao THƯƠNG NHỚ mêng mông
Có yêu THÌ HÃY hòa dòng ƯỚC MƠ
GỬI VẦN rất tuyệt vào thơ
Hay chưa khoảnh khắc chẳng ngờ GẶP EM
LÒNG TÔI chất ngất niềm riêng
LÀM SAO đối mặt VỚI EM bây giờ.
Thực tình thì ba chấm...:rain:
~ Chàng Ngốc ~
20-03-2007, 09:24 AM
Cái ngày bỗng lạ hình như
Niềm vui vốn thiếu hóa dư trong lòng
Có bao ước mộng mêng mông
Tiếng yêu cuồn cuộn hòa dòng sông mơ
Cái ngày rất tuyệt vào thơ
Hay chưa khoảnh khắc chẳng ngờ con tim
Lòng ai chất ngất niềm riêng
Làm sao đối mặt ngẫu nhiên bây giờ.
..........................................
Ươc gì có được câu thơ
Để tôi bày tỏ bây giờ cùng em
Phong Linh
20-03-2007, 09:46 AM
____ ____ ____chẳng nên lời
Hỏi ____ nắng ____ liệu ____ ____ mưa ?
Rồi mưa ____ ____ trú nhờ
____ ____câu chuyện ngày xưa ____ ____
Đến lượt ấy điền thơ :D
*pInk horizon*
20-03-2007, 10:10 AM
:so_funny: Gặp em nói chẳng nên lời
Hỏi em nắng thế liệu trời có mưa?
Rồi mưa anh được trú nhờ
Mượn ngay câu chuyện ngày xưa mở lời <or tỏ tình >
:so_funny: :so_funny: , hờ viết cho ngốc giải nhưng mờ mình cũng bon chen ké , ko bít có bị :bicycle: :so_funny:
~ Chàng Ngốc ~
20-03-2007, 10:11 AM
Một câu nói chẳng nên lời
Hỏi ai nắng đẹp liệu trời có mưa ?
Rồi mưa tìm đến trú nhờ
Giống như câu chuyện ngày xưa diệu kì
Đến lượt ấy điền thơ :D
Hình như là sai ý thơ rùi.......
Jack.
20-03-2007, 11:02 AM
ờ ờ , hình như thế?:D:D:D
Vịt Ngố
20-03-2007, 12:57 PM
Bên em mà chẳng nên lời
Hỏi đang nắng đẹp liệu trời có mưa ?
Trời mưa có được trú nhờ
Mong mưa câu chuyện ngày xưa anh chờ
Ngốc cố nha:5: :5:
Vo Hinh Lang Tu
20-03-2007, 02:22 PM
vì yêu nên chẳng nên lời
hỏi rằng nắng đẹp liệu trời sẽ mưa
Rồi mưa hai đưa trú nhờ
__ __ câu chuyện ngày xưa hiện về...
~ Chàng Ngốc ~
21-03-2007, 09:40 AM
Chán chán, ai muốn chơi trò này thì vào nhé .....
___ ___ là nỗi nhớ
Uà về trong giấc mơ
___ ___ là đợi chờ
Nên đứng ngoài hiên vắng
___ ___ là mây trắng
Rộn rã lúc tan trường
___ ___ là vân vương
Một khoảng trời nho nhỏ
___ ___ là còn đó
Khoảng cách em và tôi
___ ___ nắng chia đôi
Nên mưa về bất chợt
___ ___ ,____ ____ thật
Đọng một chút trong tôi...
....................................
Điền chỉ 1 từ giống nhau thôi...< bài này là thơ đạo :D>
Cánh Xanh
21-03-2007, 08:08 PM
Chán chán, ai muốn chơi trò này thì vào nhé .....
Dường như là nỗi nhớ
Uà về trong giấc mơ
Dường như là đợi chờ
Nên đứng ngoài hiên vắng
Dường như là mây trắng
Rộn rã lúc tan trường
Dường như là vấn vương
Một khoảng trời nho nhỏ
Dường như là còn đó
Khoảng cách em và tôi
Dường như nắng chia đôi
Nên mưa về bất chợt
Dường như ,Dường như thật
Đọng một chút trong tôi...
....................................
Điền chỉ 1 từ giống nhau thôi...
___thơ thẩn vào ra
___ ___ còn một nửa
Nếu ai không đến nữa
___ ___ còn phần ba
___ ___ sẽ tan ra
Thêm một lần thất hứa
Nếu ___ ko đến nữa
___ ___ thành chốn xa
[COLOR="RoyalBlue"]2 chữ gạch chân màu tím điền giống nhau
Các chữ gạch chân còn lại điền giống nhau
:D
Chơi típ ^^
~ Chàng Ngốc ~
21-03-2007, 08:18 PM
ai thơ thẩn vào ra
Giấc mơ còn một nửa
Nếu ai không đến nữa
Giấc mơ còn phần ba
Giấc mơ sẽ tan ra
Thêm một lần thất hứa
Nếu ai ko đến nữa
Giấc mơ thành chốn xa
[COLOR="RoyalBlue"]2 chữ gạch chân màu tím điền giống nhau
Các chữ gạch chân còn lại điền giống nhau
:D
Chơi típ ^^
...Bài trước bạn điền đúng một nửa....^_^
Phong Linh
22-03-2007, 09:35 AM
___ ____ lẫn với ____ ____
Rồi thì ta vẫn ____ ____ một mình
Trăm năm lẫn với hư vô
Rồi thì ta vẫn viết thơ một mình
Ú đơ , Ú khìn :meo:
Phong Linh
22-03-2007, 09:43 AM
[QUOTE=Đáp án;2781416]
[COLOR="DarkOrchid"]Emthơ thẩn vào ra
Nụ Cười còn một nửa
Nếu ai không đến nữa
Nụ Cười còn phần ba
Nụ Cười sẽ tan ra
Thêm một lần thất hứa
Nếu Ai ko đến nữa
Nụ Cười thành chốn xa
2 chữ màu tím điền ko giống nhau :D Sai đề rùi CX :bicycle:
~ Chàng Ngốc ~
22-03-2007, 09:55 AM
Điền thơ thẩn thế này chán quá....ko có trò khác à -_- , < hình như mình đang Spam > cho bừa 1 câu vậy
___ nào mà ___chẳng ____
___nào mà ____ chẳng ____ ____ ____
Phong Linh
22-03-2007, 10:09 AM
Tiệc nào mà tiệc chẳng tàn
....
Chán rùi, chả vik đc nữa :rain: Hết hứng chơi :D Close !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.