PDA

Xem đầy đủ chức năng : .chẳng.chỉ.nên.vẫn.và.gió.chưa



meoboteo
19-03-2007, 08:10 AM
*** chăm vào ha.........:D

Chẳng muộn...
Chỉ là bước chân không muốn trở lại
Nên đôi mắt sầu muộn
Vẫn trốn chạy nụ cười ngày đông
Và cho dù cũng một đôi lần gượng gạo
Gió khẽ thở dài...một tình yêu
Chưa nở...

Lost.
19-03-2007, 08:17 AM
Chời mèng ơi - đã lập cái mới rầu hử - Database nó làm bay mất cái pic cũ rầu :sr:

Chẳng nỡ...
Chỉ là cuộc sống không cho mình tham lam nữa
Nên những nghẹn ngào
Vẫn dấu trọn vẹn yêu thương
Và những lần đôi mắt soi gương
Gió làm khô mất những giọt buồn
Chưa kịp ướt...

.March
19-03-2007, 08:32 AM
THam gia với :D:D

Chẳng nhớ....
CHỉ một mình ngồi đợi hết tàn canh
Nên bâng khuâng
Vẫn hoạ cho mình vài nét
Và mưa vẫn dội về đẫm ướt
Gió chẳng nghẹn ngào
Chưa khóc....bởi đêm

hơ hơ :D:D..thể loại gì ý nhỉ ^^

meoboteo
19-03-2007, 08:47 AM
Chời mèng ơi - đã lập cái mới rầu hử - Database nó làm bay mất cái pic cũ rầu :sr:

Chẳng nỡ...
Chỉ là cuộc sống không cho mình tham lam nữa
Nên những nghẹn ngào
Vẫn dấu trọn vẹn yêu thương
Và những lần đôi mắt soi gương
Gió làm khô mất những giọt buồn
Chưa kịp ướt...

Chẳng kịp ướt...
Chỉ là dòng mực không nhoè trên cánh thư
Nên những hạt mưa không che dấu
Vẫn cay đắng lời bối rối chi tay
Và một cánh tay cố với những hạt sầu
Gió níu cánh tay...tay vùng vằng
Chưa đủ...

Lost.
19-03-2007, 08:53 AM
@Tím : thể loại có 1 0 2 của 2M mà :sr:

Chẳng mộng...
Chỉ tại đời thường đang quá thật
Nên đôi khi hồn cố chạy kịp
Vẫn muộn với thinh không
Và dù có cố gắng để viển vông
Gió tạt ngang hết xoá mờ những êm đềm
Chưa thể ấm....

.March
19-03-2007, 08:59 AM
Chưa thể ấm....
Chỉ là chút hanh hao mùa gió
Nên vẫn vùng vằng giọt nước tan rơi
Vẫn là em - với những nụ cười
Và níu giữ dòng ảo ảnh
Gió khẽ qua ....tâm hồn em se lạnh
Chưa tan.....:D

meoboteo
19-03-2007, 10:11 AM
Chẳng ấm...
Chỉ một chiều đông gió không về
Nên một bóng hình
Vẫn chạy dài trên con phố bạc mênh mông
Và biết đời còn thừa những cơn ảo giác
Gió vẫn vùi trong gối...một giấc mơ
Chưa tan...

NHớ Ngày Xưa
19-03-2007, 11:21 AM
Chẳng buồn
Chỉ là chút ưu tư
Nên kịp xoá đi khoảng không vô nghĩa
Vẫn là người dấu vết nhỏ trong tim
Và khắc khoải in hoài không mệt mỏi
Gió vẫn lưa thưa
Chưa thành cơn bão ...khắc khoải chờ mong!

Pon chen mấy câu nhỉ ....chẳng hiểu có hợp ko luôn!:anhPha:

*pInk horizon*
19-03-2007, 11:37 AM
Chẳng mơ
Chỉ phút thả hồn phiêu lãng
Nên biết lúc quay về
Vẫn ấm êm thực tại
Và quên phút xao lòng
Gió nhẹ quá....
Chưa đủ thành giông bão

@meo : Pink ké mấy dòng thơ nhá :5: :5:

Lost.
19-03-2007, 10:39 PM
Chẳng quay về....
Chỉ là chưa lần bước đi thực sự
Nên nhữnng rối bời
Vẫn chẳng khi nào đc gỡ ra
Và hương ấm nồng của những phút giây qua
Gió vẫn thanh thản....dấu đi điều
Chưa biến mất...

meoboteo
20-03-2007, 09:27 AM
Mỗi người một vẻ........pic này trở nên đầy sắc màu rồi........:D

Chẳng biến mất...
Chỉ là đời không mở mắt
Nên những ưu phiền tưởng chừng như nhỏ bé
Vẫn lặng lẽ vương trên dấu môi em mềm
Và có khi nào đời tròn vành vạnh như trăng ấy
Gió treo...một lời nói
Chưa trao...

Lost.
20-03-2007, 11:52 AM
Chẳng phải yêu (?)
Chỉ là chút vương lòng phía ấy
Nên phía này cũng có thoáng chênh chao
Vẫn cứ đợi chờ những thật lòng
Và ước chẳng hư hao
Gió đứng nép lại nghe tiếng chân tình
Chưa chạm tới...

*pInk horizon*
20-03-2007, 12:19 PM
Chẳng phải quên
Chỉ là tự nhủ mình như thế
Nên ký ức của ngày năm ấy
Vẫn còn nguyên sơ
Và thời gian dẫu có cuốn trôi xa
Gió mùa cũ cứ thổi về trở lại
Chưa từng quên....

Lost.
20-03-2007, 12:41 PM
Chẳng thơ nữa...
Chỉ là những giọt đời lắng lại
Nên câu chữ ướt mềm
Vẫn ngưng đọng trên môi
Và mai này ai lỡ hát chia phôi
Gió rồi sẽ mát cả những nguyện cầu
Chưa thành tiếng....

NHớ Ngày Xưa
20-03-2007, 09:00 PM
Chẳng phải mơ!
Chỉ là chưa thực
Nên mãi hoài buồn bực
Vẫn cảm thấy cô liêu
Và chẳng muốn nói nhiều
Gió chẳng thể .......
Chưa gột sạch nhá nhem!

meoboteo
21-03-2007, 03:33 AM
Chẳng thành tiếng...
Chỉ là khoảng ngân dài vô tình lẫn trong nhau
Nên tiếng trầm ngọt dịu
Vẫn chẳng bỏ quên khúc yêu bên cửa
Và bởi tiếng khóc trái tim còn dang dở
Gió mãi vi vu...khúc nhạc buồn
Chưa nguôi...

...như cuối cùng
21-03-2007, 03:53 AM
Chẳng rõ....
Chỉ tại ánh trăng đêm nay đi vắng
Nên lệ nhạt nhoà hết lóng lánh sương đêm
Vẫn khao khát một nụ cười
Và nguyện sao từng bước chân êm
Gió sao cứ vô tâm hát, mà lời ca
Chưa thuộc...

.March
21-03-2007, 07:39 AM
Chẳng nhớ...
Chỉ tại giọt mưa mùa rơi vội
Nên ngỡ ngàng kỉ niệm cũ hiện ra
Vẫn là em - em của tháng 3
Và kí ức còn vẹn màu chưa nhạt
Gió vẫn ngẩn ngơ ca hát
Chưa 1 lần - quên ....

Lost.
21-03-2007, 08:24 AM
Chơi bữa ngược thế kỷ fát :D

Chưa trở lại...
Gió đã quên lối cũ
Và con đường thì cứ mãi chông chênh
Vẫn là câu thơ buồn
Nên cứ mãi lênh đênh
Chỉ thương cánh en vội vàng về nơi
Chẳng nắng.....

màu kí ức
22-03-2007, 08:52 PM
Hiii bon chen cái
làm thử 1 kiểu mới dự cai.........:D





http://i47.photobucket.com/albums/f192/nguyenduclich/lich1/HoaLan_PhapBao.jpg

màu kí ức
22-03-2007, 08:58 PM
Chữ ngược nào....: ;))

Chưa về......
Gió đừng nhớ.....
Và cũng đừng giận mưa....
Vẫn chỉ có gió thôi....
Nên gió đừng buồn mãi......
Chỉ là mưa chẳng thể..........
Chẳng về như ngày xưa......

Tiểu yêu quai
22-03-2007, 10:57 PM
Chẳng phải yêu ?!
Chỉ là phút giây đầu bỡ ngỡ
Nên thời gian đã xóa nhòa tất cả
Vẫn chưa quên
Và cứ mãi ...tưởng chừng như êm đềm
Gió chưa hát
Chưa ...thể ...gọi thành tên

Đa Tình
22-03-2007, 11:27 PM
Chẳng nhớ
Chỉ là thấy tim mình thấp thoáng bóng ai
Nên cứ đuổi hoài đuổi mãi
Vẫn không chịu đi
Và cứ trêu ghẹo bảo rằng ta là kẻ tình si
Gió đi qua
Chưa biết....có giận ta ?....

**qiutian**
22-03-2007, 11:40 PM
Chẳng khóc
Chỉ giọt mưa còn sót lại trong chiều hoang vắng
Nên nương náu kết thành giọt đắng
Vẫn chưa tan...
Và ngập ngừng cơn gió đi hoang
Gió đi qua
Chưa kịp lau khô... lầm tưởng...

màu kí ức
23-03-2007, 01:33 AM
Chẳng buồn.......
Chỉ thấy mình hạnh phúc....
Nên cô đơn vẫn khúc khích nói cười
Vẫn yêu..
Và đời còn nhiều ước vọng
Gió vờn yêu
Chưa thể nói thành lời.....

Lost.
23-03-2007, 10:31 PM
Chưa thật thà........
Gió đã hân hoan đến lạ
Và những hững hờ
Vẫn đc kiêu hãnh lên ngôi
Nên đôi phút thoáng qua đã gần quá mất rồi
Chỉ tội nghiệp những con tim râm ran
Chẳng hiểu hết !!!!!

màu kí ức
24-03-2007, 12:48 AM
Chẳng thật lòng..
Gió mùa nào chẳng vậy
Và những giấc mơ vẫn luôn hiện hữu
Vẫn biết vậy....
Nên lòng không khỏi những sầu vơi
Chỉ mình nhận chỉ mình cất giữ
Chẳng biết sao ,sợ gió cứ thích vờn

Phong Linh
24-03-2007, 01:14 AM
Chưa gom đủ những bình yên
Gió vẫn mê mải kiếm tìm xa xăm

Và xa khuất một vầng trăng
Vẫn se những sợi tơ bằng mỏng manh

Nên thơ một giấc mộng lành
Chỉ e tỉnh giấc sẽ thành hư vô

Chẳng qua cũng chỉ là mơ....

Lục bát lục đũa kiểu này đấy :rain:

màu kí ức
24-03-2007, 01:25 AM
Chẳng thể hiểu hết những lời
Gió vẫn thấy mình mãi còn mê mải

Và gió vẫn vậy luôn cười
Vẫn lang thang cùng mây núi ngàn sông

Nên gió vô tình thổi vỡ
Chỉ thấy mình cô quạnh mãi chờ trông

Chẳng thể ... gió quá vô tình

meoboteo
24-03-2007, 09:12 AM
Các cao nhân ghé chân qua quán...chủ quán xin bái tạ...

Chẳng vô duyên...
Chỉ là tơ hồng trời se chẳng thấu
Nên hàng cây bóng lượn chiều chiều
Vẫn dài một bóng đơi.chờ.ngóng.trông
Và chưa đủ để một lần tỏ
Gió lạc hững hờ...tận đáy lòng
Chưa thay...
_______________________________

** vẫn chăm vào "nuôi thơ"...:D

Chưa qua
Gió gọi hồn về trong cơn bão tố
Và cánh tay gầy ấm
Vẫn cố với những giọt lệ mưa
Nên dòng thư cho một khoảnh khắc
Chỉ kịp tròn hai chữ
Chẳng yên...

Lost.
24-03-2007, 09:32 AM
Chưa gom đủ những bình yên
Gió vẫn mê mải kiếm tìm xa xăm

Và xa khuất một vầng trăng
Vẫn se những sợi tơ bằng mỏng manh

Nên thơ một giấc mộng lành
Chỉ e tỉnh giấc sẽ thành hư vô

Chẳng qua cũng chỉ là mơ....

Lục bát lục đũa kiểu này đấy :rain:
Chơi luôn - cho đủ mâm :D
<tiếp>

Chẳng qua cũng chỉ là mơ....
Chỉ là đôi phút thẫn thờ - chiêm bao

Nên buồn vui vẫn ra vào
Vẫn nghe nỗi nhớ thì thào - lãng quên

Và gạt dĩ vãng một bên
Gió treo ngược lối dạt miền...đi hoang

Chưa gom lại đc dở dang .....

Phong Linh
24-03-2007, 10:02 AM
Chưa gom lại đc dở dang
Gió vẫn thổi những mơ màng ngày yêu
và câu thơ cứ lãng phiêu
vẫn mãi viết về những điều vu vơ
nên chăng vẹn cái giấc mơ
chỉ mình em cứ ngẩn ngơ hoang đường

chẳng bao giờ hết nhớ thương...

Thấy trò này dzui rùi :D

Lost.
24-03-2007, 10:46 AM
Chẳng bao giờ hết nhớ thương.....
Chỉ hờn nét chữ vấn vương loang mờ
Nên dù xót những câu thơ
Vẫn ôm giữ cả khù khờ như in
Và đây cơn gió im lìm
Gió ngơ khác cứ đi tìm vết rêu

Chưa bao giờ nói tiếng yêu.......

Mây Phiêu Lãng
24-03-2007, 11:45 AM
Chẳng ai biết...
Chỉ một mình em hiểu
Nên bơ vơ trọn 1 lối về
Vẫn riêng bước
Và góc phố, âm thầm chiếc bóng lẻ
Gió khẽ buồn, thổi nhẹ...
Chưa mưa!!...

Mây Phiêu Lãng
24-03-2007, 11:50 AM
Và gạt dĩ vãng một bên
Gió treo ngược lối dạt miền...đi hoang



ah ha, lâu lâu mới bắt gặp nàng thơ Mir làm lục bát kiểu này: Câu 6 theo luật: bằng/trắc/bằng ~~> Mir chơi kiểu: trắc/trắc/bằng
Nhưng nghe hay lắm: làm câu thơ như bị gãy ngang, cá tính, quyết liệt hơn...:fi:

meoboteo
24-03-2007, 06:57 PM
Đời đếm được mấy lần lá rơi....đáng thương thay kiếp con người trong cõi đời trôi nổi...mà ừ nhỉ...chả phải đời vẫn từ đáng thương đến đáng yêu sao...yêu cái thương...

Chẳng yêu...
Chỉ là thương cho đời người vốn bạc
Nên dù cái yêu có nở bùng ngày nắng
Vẫn chỉ dám rụt rè với cái thương
Và cái yêu bỗng nhạt.nhoà.lạnh.lẽo
Gió nheo mắt nhìn...thương cho phận
Chưa yêu...

Lost.
24-03-2007, 08:44 PM
Chưa bao giờ nói tiếng yêu....
Gió hiền vừa đủ để diều không rơi

Và chiều nay - chong chóng ơi
Vẫn chờ trước ngõ như lời đã ngân

Nên lối đi vẫn ngại ngần
Chỉ nghiêng khép nép - lâng lâng điều gì !!!

Chẳng quay về - cũng không đi !!


ah ha, lâu lâu mới bắt gặp nàng thơ Mir làm lục bát kiểu này: Câu 6 theo luật: bằng/trắc/bằng ~~> Mir chơi kiểu: trắc/trắc/bằng
Nhưng nghe hay lắm: làm câu thơ như bị gãy ngang, cá tính, quyết liệt hơn...
Tóm đc mây lượn Vườn thơ òy - cấm có cho đi nữa :cr:

~ Chàng Ngốc ~
25-03-2007, 12:21 AM
Chẳng biết yêu tự bao giờ
Chỉ thấy thương nhớ vẩn vơ trong lòng
Nên đâu nào dám ước mong
Vẫn còn e ngại ngượng ngùng, nhìn nhau
Và rồi tình cảm lớn mau
Gió kia nhờ gửi đôi câu....hẹn hò
...Chưa hay ng` nhận được không......

Gạch-Ngang
25-03-2007, 12:40 AM
...Chưa hay ng` nhận được không......
Gió thì chỉ biết ngóng trông chiều tà
Và nhìn bóng khuất mù xa
Vẫn in dấu cũ loãng hoà trong nhau
Nên dù lệ nhuốm mắt sâu
Chỉ thêm thương tủi tình đầu vẹn nguyên

Chẳng khi nào.....đủ lãng quên...

~ Chàng Ngốc ~
25-03-2007, 10:21 AM
<Chẳng khi nào.....đủ lãng quên...>
.................................................. ........
Chưa yêu đâu biết tình duyên khó rời
Gió đưa lá mãi xa rồi
Và cây đứng đó đời đời ngóng theo
Vẫn ngân lên với gió chiều
Nên quên chẳng đc, mà yêu chẳng thành
Chỉ biết ngắm lá xa cành
Chẳng bao giờ thấy an lành trong tim

Lost.
25-03-2007, 11:39 AM
Chẳng bao giờ thấy an lành trong tim
Chỉ nghe dĩ vãng im lìm
Nên len lén những kiếm tìm riêng mang
Vẫn còn đây những dở dang
Và câu thơ ướt dưới hàng mưa nghiêng
Gió không còn đợi dưới hiên
Chưa lâu - thề hẹn đã quên - sao người ?

~ Chàng Ngốc ~
25-03-2007, 11:56 AM
Chưa lâu -thề hẹn đã quên
Gió ko còn đợi dưới hiên tự tình
Và người, thôi chỉ một mình
Vẫn trông vẫn ngóng bóng hình ai kia
Nên dù đêm đã gần khuya
Chỉ nghe thoảng thốt ai kia thở dài
Chẳng biết ai đó chờ ai........
( ^^ bài này ko sai nữa...)

Đêm nằm mơ phố
27-03-2007, 01:35 AM
Chẳng biết ai đó chờ ai
Chỉ đôi câu vận mà dài xót xa
Nên hờ hững muốn đi qua
Vẫn dằn đôi bước quá đà góp vui
Và nay người chớ ngậm ngùi
Gió thênh thang mấy cũng trôi mịt mùng
Chưa bao giờ thấm tình chung
.......

NHớ Ngày Xưa
31-03-2007, 06:22 AM
Chưa thể quên
Gió cứ êm đềm
Và chưa ngừng thổi
Vẫn hoài mong mỏi ...
Nên mãi thương đau
Chỉ phút dây đầu
Chẳng thành niềm sống!

*pInk horizon*
31-03-2007, 06:41 AM
Chẳng có đâu hoàng tử giữa đời thường
Chỉ là giấc mơ hoang đường trong cổ tích
Nên mộng ảo mãi không thành sự thực
Vẫn mãi chỉ là mơ
Và ta cứ bơ vơ một mình nơi hoang đảo
Gió thênh thang
Chưa tìm cho riêng mình nẻo đậu

Đa Tình
31-03-2007, 07:13 AM
Chưa khóc
Gió đã nhòa
Và tim thổn thức
Vẫn điệp khúc xa xưa
Nên ta giận ta hờn ta trách
Chỉ là ngây dại cái tuổi vào iu
Chẳng có đâu... ôi.cái chữ tình ai biểu

Lost.
31-03-2007, 11:41 AM
Chẳng cần khác
Chỉ coi như chẳng từng bận tâm
Nên chính tâm tư
Vẫn sống với những gì vốn có
Và đi qua nhau tiếng chào êm như gió
Gió lại vô tình rồi ,nhưng...
Chưa đủ để băn khuăn !!

*pInk horizon*
31-03-2007, 12:08 PM
Chẳng nói một lời
Chỉ lặng im
Nên lúc gặp
Vẫn vô tình âm thầmbước qua nhau
Và tiếp tục đi
Gió vẫn thổi
Chưa tìm đc lối về.....

Lost.
02-04-2007, 08:23 AM
Chưa tàn vỡ một chiêm bao
Gió vô tâm hỡi bước vào làm chi
Và vào rồi chớ vội đi
Vẫn còn ngai ngái biệt ly mấy mùa
Nên đừng ngân những cợt đùa
Chỉ thương tim đã già nua
Chẳng hờn !!!

meoboteo
18-04-2007, 10:01 AM
Chẳng hờn...
Chỉ là những mộng mị chợt tắt
Nên đôi chân chẳng đặt lại trên những vì sao
Vẫn thầm than thở sao phải nuôi dưỡng những suy tư
Và ra đi, vội vàng như khi đến
Gió chẳng đưa tiễn...biết bước chân
Chưa ngừng....

Quán chủ xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cao nhân đã đặt bút tại nơi này.....Và cũng xin gửi lời bái biệt tới các vị.....Kính!

**

:rain:

Lost.
21-04-2007, 09:51 PM
Chẳng nỡ
Chỉ là ngày mai dĩ vãng chẳng còn trở về
Nên trang giấy sẽ để cho rêu phong kín
Vẫn những vấn vương
Và nỗi buồn khép lịm
Gió nhắm mắt tin rằng nắng
Chưa đi !!!


Mèo ạ !!! uh....uh.

Lost.
06-06-2007, 08:42 AM
Chẳng còn đêm
Chỉ là cái nắng bỏ quên trên lối
Nên những câu thơ oằn mình quá vội
Vẫn gượng nhìn phía đấy - chẳng gọi tên
Và ngày về vội vã để lãng quên
Gió cứ đứng với ngày
Chưa chạm tóc !!


....Wind.....

~ Chàng Ngốc ~
06-06-2007, 09:46 AM
Chẳng hiểu vì sao
Chỉ thấy vu vơ buồn , lặng lẽ
Nên đôi dòng kia cứ trống rỗng và cô tẻ
Vẫn là con đường mưa ướt phía không nhau...
Và liệu có qua mau ...?
Gió từng đêm vẫn cứ trở mình thao thức
Chưa ...vẫn chưa .. bao h tin mơ là thực...

*pInk horizon*
06-06-2007, 10:33 AM
Chẳng biết làm sao
Chỉ thấy lòng dùng dằng đi hay ở
Nên rối bời ưu tư
Vẫn cái ngột ngạt trời chiều
Và oi nồng đêm mùa hạ
Gió trốn ở đâu
Chưa thấy về......

~ Chàng Ngốc ~
06-06-2007, 10:45 AM
Chưa thấy về...
Gió chắc còn mải bộn bề dong chơi
Và buồn cứ lắng trên môi
Vẫn là chờ đợi, những lời vu vơ
Nên lạ lắm những câu thơ
Chỉ là một chút bâng quơ thôi mà
Chẳng biết người có hiểu ta...

meoboteo
06-06-2007, 11:40 AM
Chẳng còn đêm
Chỉ là cái nắng bỏ quên trên lối
Nên những câu thơ oằn mình quá vội
Vẫn gượng nhìn phía đấy - chẳng gọi tên
Và ngày về vội vã để lãng quên
Gió cứ đứng với ngày
Chưa chạm tóc !!


....Wind.....

Chẳng chạm tóc...
Chỉ là lỡ bước bên đường
Nên tóc xanh em dài
Vẫn lơ lửng chân trời quá xa
Và chút lấp liếm cho lòng hụt hẫng
Gió bỗng thì thầm...biết đôi mắt
Chưa nghiêng...

Lost.
07-06-2007, 07:17 AM
Chưa kịp mặn
Gió đã bốc hơi giọt nước mắt
Và đôi lần giấc ngủ bỗng xôn xao
Vẫn những lững lờ
Nên hoá kiếp vì sao
Chỉ khe khẽ sáng với đêm tàn
Chẳng hát....

meoboteo
07-06-2007, 08:20 AM
Chưa kịp mặn
Gió đã bốc hơi giọt nước mắt
Và đôi lần giấc ngủ bỗng xôn xao
Vẫn những lững lờ
Nên hoá kiếp vì sao
Chỉ khe khẽ sáng với đêm tàn
Chẳng hát....

Chưa hát...
Gió chỉ vẽ lời phiêu ca lên đêm tối
Và chuyến rong ruổi trên con sông ánh bạc
Vẫn để dâng hiến đêm tàn cho ánh bình minh
Nên lòng dù còn thèm khát một tình yêu
Chỉ đành theo trăng về nơi vô tận
Chẳng say...

meoboteo
09-06-2007, 05:54 AM
Chưa tàn...
Gió bắt lá vào hũ thời gian
Và những cánh chim mỏi
Vẫn rệu rã trên con đường đi tới
Nên người cũng đành ngậm ngùi gượng gạo
Chỉ vô chừng
Chẳng khác nào cánh lá thời gian...

Nắng trái mùa
09-06-2007, 06:36 AM
Chưa -> Không , đáng ra nó nên đc quyết sớm thế ! ^^

Chẳng hứng nữa
Chỉ là hư vô chảy trên rảnh đời hấp hối
Nên dẫu bớt dày vò
Vẫn thấy dĩ vãng nhói đau
Và hình như .... cuối những cơn ngâu
Gió nhao nhác kiếm - rồi buồn
Không mộng mị...

meoboteo
20-07-2007, 11:13 AM
Lâu rồi...về làm một nhịp nối lại mùa xưa...Rình bắt được Thiên Di...đem về thay hồn thơ ít bữa...

Chẳng vu vơ...
Chỉ đôi khi cố bám đuổi những cánh chiều chấp chới
Nên ánh dương muốn tắt
Vẫn gượng chút tàn cho ham muốn nhỏ nhoi
Và biết đâu một cánh Thiên Di đem chiều về đánh rơi bên cửa
Gió nhíu mày...ước mơ
Chưa lớn...

E-M
20-07-2007, 11:27 AM
Chẳng gàn dở
Chỉ là một cái nhìn khác của những vĩ mô
Nên nụ cười đập vào vòng tối
Vẫn vỡ tan cùng giọt đắng
Và những tiếng lòng chưa thành câu - chết lặng
Gió mơ màng...tự tại
Chưa tan...

Hàn Cát Nhi
20-07-2007, 08:23 PM
Chẳng là lạc bước ghé qua
Chỉ thương chỉ nhớ chút tình ngày qua
Nên chăng những buổi mơ màng
Vẫn trông vẫn nhớ....xa xăm bóng hình
Và khi mưa nhỏ ghé qua
Gió kia thổn thức....
Chưa ...nguôi ngoai lòng


p/s: cái này mà bảo là giống hờ ny à :sr:

meoboteo
23-10-2008, 07:36 AM
Chẳng lặng lẽ...
Chỉ là một ngày muốn giữ chút nhỏ nhoi...
Nên những tiếng cười...
Vẫn kéo dài đôi vần thơ đã tắt...
Và sẽ như cánh diều trong chiều giông tố...
Gió run khẽ...có lẽ
Chưa yên...

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
23-10-2008, 08:08 AM
Chẳng muốn khóc vì biết anh ko nhớ
Chỉ là chút thoáng buồn bâng quơ
Nên xin người đừng nhìn tôi thương hại
Vẫn ý chí nghị lực tôi còn lại
Và không thua khi lạc mất chân trời
Gió vẫn thét gào, đêm buông vội
Chưa một lần anh đến ngỏ cùng tôi

Lost.
23-10-2008, 08:46 AM
Chưa yên..

chẳng thấy bình yên
chỉ tại mùa cớn gió
nên thoáng thấy mình còn lắm ngổn ngang
vẫn những khoảng trời ẩn nấp mắt băng
và những cánh thiên di vụt trời
gió mỏng lời
chưa kịp níu...

Akai
23-10-2008, 08:52 AM
Chẳng là cô đơn
Chỉ là xa cách
Nên vẫn chiếc bóng một mình
Vẫn hi vọng
Và mặt trời cứ mọc
Gió vẫn ngẫn ngơ mơn man trái tim lạnh
Chưa dừng chân

meoboteo
23-10-2008, 09:02 AM
chưa kịp níu...


Chẳng níu giữ...
Chỉ vụt qua như tia nắng mùa đông..
Nên những cận kề...
Vẫn khẽ khàng đi về trong lặng lẽ...
Và vẫn biết một ngày tự mình trong hoang vắng...
Gió hát rằng...hạt đắng
Chưa trôi...

Lost.
23-10-2008, 09:17 AM
Chẳng còn tìm...
Chỉ là bất giác đi qua những ngựơc xuôi
Nên khi gạt ngang những xô bồ còn thấy
Vẫn sẽ mong 1 lời rằng bình an phía ấy
Và ngày hôm qua âm thầm
Gió thổi miền lạ
Chưa sang....

meoboteo
23-10-2008, 09:30 AM
Chẳng mong đợi
Chỉ những gì gần nhất mới xa xôi...
Nên những con đường...
Vẫn hằn in những dấu chân muôn lối...
Và bỗng ập đến trong u lắng...
Gió ngậm ngùi...bình yên
Chưa trọn...

Lost.
25-10-2008, 03:42 AM
Chưa trọn !
Gió đã quay đầu - dang dở một hình dung
Và những điều xa ngái đi về miền viên mãn
Vẫn còn dư âm
Nên phố nghẹn lòng câu hát
Chỉ có một người - chầm chậm
Chẳng vội qua...

meoboteo
25-10-2008, 07:04 AM
Chưa vội qua...
Gió muốn níu chân - cho tròn câu hát
Và tiếng đàn cũ xưa về qua miền trăn trở
Vẫn những ngổn ngang
Nên nức nở tiếng mùa
Chỉ một đôi mắt - kiếm tìm
Chẳng thây...

Lost.
26-10-2008, 09:25 AM
Chẳng thấy mùa
Chỉ thấy phố cong oằn giấc muộn
Nên những điều nửa vời
Vẫn nhắm mắt xanh xao
Và âm thầm đặt lời trong cơn chiêm bao
Gió đầu mùa chạy mãi để thấy mình
Chưa tới...

heocon_kc
27-10-2008, 06:41 AM
Chẳng còn ai ôi phố đêm quạnh vắng
Chỉ mình tôi lặng lẽ với riêng tôi
Nên tôi khóc và âm thầm tôi sống
Vẫn âm thầm tôi sống để đợi thôi
Và dường như đám mây kia cũng thế
Gió đi đâu để mây lại một mình
Chưa kịp để mây nói một lời cuối...

heocon_kc
27-10-2008, 06:51 AM
Chưa yêu nhưng tôi biết...yêu dại lắm
Gió sẽ rời khi mây muốn cùng bay
Và tôi biết lòng người đen bạc lắm
Vẫn nói cười dẫu tình đã phai phôi
Nên tôi nhủ sẽ không yêu ai cả
Chỉ đau thương tan nát trái tim khờ
Chẳng ai mong một tình yêu như thế

meoboteo
27-10-2008, 06:55 PM
Chưa tới canh tàn...
Gió còn vương vấn...
Và cánh chiều mỏi mệt...
Vẫn cố bám lấy những hạt nắng hoàng hôn...
Nên những vô cùng...
Chỉ có thể thêm một lần ôm trọn...
Chẳng hơn...

E-M
28-10-2008, 10:27 PM
Chẳng hơn ngày dài
Chỉ là những vạt đêm đủ ngắn
Nên mảnh trăng cuối mùa
Vẫn thức lênh đênh
Và có những câu hát buồn tênh
Gió có sắp xếp đủ những lời tình
Chưa viết...

meoboteo
29-10-2008, 08:46 AM
Chưa viết trọn ưu tư...
Gió đã ngả mình về thực tại...
Và tiếng chuông chùa trong một ngày mây phủ...
Vẫn rõ ràng như hạt nắng mùa đông..
Nên tay chắp, chân quỳ, và mong cầu những điều phi lý...
Chỉ một chút vô thường - và vô ý...
Chẳng thật tâm...

lukhachmuathu
30-10-2008, 10:45 PM
Chẳng phải là mùa đi ngang phố
Nên gió nhẹ nhàng nâng khúc hát xa xăm
Chỉ là chớm sắc vàng rơi ngoài ngõ
Và tiếng chân ai nhịp bước ở sân nhà
Vẫn nghe chiều ngân nga câu thương nhớ
Gió mênh mông đem câu hát vào mùa
Chưa qua...

Gió Bụi
31-10-2008, 01:08 AM
Chưa phải là mùa thu
Gió chẳng khẻ thổi qua làn tóc rối
Chỉ có giọt nắng vàng rạo rực
Và tiếng lòng của ai đó vang xa
Vẫn như là một chút gì thoáng qua
Và hạnh phúc chỉ còn là ảo vọng
Nên chân buồn cứ mãi miết đi hoang

jainie
31-10-2008, 03:01 AM
Chẳng phải là tình yêu đâu anh ạ
Chỉ là chút cảm xúc thoáng qua
Nên đừng buồn khi ta phải chia xa
Và quay bước, nay mỗi người một lối
Vẫn biết rằng chẳng hề ai có lỗi
Gió vẫn vi vu, dạo bước khắp trời
Chưa qua đâu anh... cơn gió lạc

lukhachmuathu
31-10-2008, 10:20 AM
Và em lại bước tiếp con đường cuối hạ
Gió vào thu lành lạnh khúc giao mùa
Vẫn biết rằng người đi không trở lại
Nên thoáng buồn cho giây phút lìa xa
Chỉ cho em chiếc lá mùa rơi nhẹ
Chẳng thể nào trở lại phía ngọn cây
Chưa một lần rụng lá bước sang đông...

jainie
15-11-2008, 08:58 PM
chẳng phải là khoảng trời
chỉ là vạt nắng
nên mảnh tường bỗng trắng
và chợt sáng lên
vẫn còn là mùa đông
gió vẫn thổi cánh hoa đào nở sớm
chưa sang xuân...

.Con Gái.
10-03-2009, 03:20 AM
Chẳng thật lời đau
chỉ có những nốt đàn lạc nhịp
nên cơn mưa cũ
vẫn âm thầm tìm đến
và những tháng ngày còn lại
gió khô dòng sông lạnh
chưa tan...

meoboteo
10-03-2009, 11:08 AM
Chẳng vấn vương
Chỉ là chút mơ hồ cũ kỹ
Nên cuốn phim lỡ dở
Vẫn ngập ngừng chầm chậm những vòng quay
Và những giọt nắng tháng ba, muộn mằn, thưa thớt
Gió vỗ về.. .ngày rực rỡ
Chưa sang.. .

.Con Gái.
10-03-2009, 11:21 AM
Chẳng sang bước
chỉ vỗ về giấc mỏng lời xưa
nên nụ cười cũ quen màu tối
vẫn những lần trở bước ngập ngừng vội
và níu ngàn trùng
gió nhạt
chưa . .. yêu!

Lost.
12-05-2009, 09:43 AM
Chẳng gọi thành tên
Chỉ là thoáng ngập ngừng
Nên còn nhớ
Vẫn những dấu vết xưa
Và những dòng thơ dở
Gió có còn lật mở
Chưa quên !. ..