PDA

Xem đầy đủ chức năng : quên một người khó wa



sentloveforyou
19-03-2007, 06:11 AM
có ai cưu tui với mình khó sử wa. Chả là tui thich1 người (từ hồi đầu năm cơ) nhưng người đó lại ko bít thế có khổ tui ko
rồi cư mối giờ ra chơi tui lại nhìn ra cửa chờ người đó đi wa.Chán nhỉ mình muốn nói với bạn ý lắm nhưng lại ko đủ can đảm chán mình nhỉ.tui phải làm sao bi giờ

Conan_Kudo
19-03-2007, 06:17 AM
có 2 cách:
1: đi nói với người ta
2: kh đi nói đc thì nên quên đi cho nó song :D

chúc thành công:D

=*HennessY*=
19-03-2007, 06:19 AM
choài bạn cảu bạn đâu ko giúp à nhờ đi câu hộ kiểu gì cũng cắn
tớ là con trai tớ bik con trai kết con gái thích mình lắm

thatinh_bunchan
19-03-2007, 06:51 AM
bạn nì có tình cảnh giống mình òi dang đau khổ nè sút mất mấy kí lun òi uhuhuhuh

be_iu
19-03-2007, 07:25 AM
mình cũng đang khổ sở về chuyện này đây.Nhưng khổ một nỗi là người ta biết nhưng làm ngơ.Bó tay

beyeuanh_4ever
19-03-2007, 07:41 AM
tớ cũng đã từng khổ sở vì chuyện ấy
tớ cũng đã từng yêu một người để rồi cũng phải khóc rất nhiều
nhưng tớ đã làm được..tớ đã quên được người ấy rồi
bạn cũng thế hãy cố lên nhé

matbuon_911
19-03-2007, 07:43 AM
có nhiều cách dể làm wen mà ban. cổ diển nhất là bồ câu đưa thư cũng lãng mạn rất học sinh nựa chúc bạn thành công

lloricj
19-03-2007, 07:50 AM
nhìn thấy tôi em chẳng nói nên lời
có phải vì em là người nhút nhát
cô bé ơi đừng yêu trong chốc lát
đừng yêu tôi để rồi phải khổ đau

sad princess
19-03-2007, 08:41 AM
cứ mạnh dạn bày tỏ với người ta đi bạn....để chí ít thì mình không fải hối hận...nếu được thì tốt..không được thì hãy wên đi để bước tiếp cho chính mình....thở dài 1 cái...rồi tin rằng mình sẽ hạnh phúc....

su_ty_lun_14182
19-03-2007, 07:57 PM
bạn mạnh dạn nói ra cho người ấy liệu bạn sẽ được gỉ? Niềm vui hay nước mắt? Bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhé! Một hành động của bạn có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn đấy!!!!!

arsenal01
19-03-2007, 08:10 PM
sợ gì mà hông nói hả bạn biết đâu người ta cũng như bạn thì sao Chúc thành công nha !

phuthuy_MU
19-03-2007, 08:16 PM
quên 1 người khó lắm thế tốt nhất đừng lên quên

••bOm ChUa••
19-03-2007, 08:16 PM
ừa......lúc trưóc tui cũng như U......nhưng tui giám nói ra......mặc dzù là từ chối......nhưng lại thấy trong lòng khoẻ hẳn ra......ko lo lắng và nghĩ ngợi xem ngừi ta có thix mình hok nữa......nếu từ chối thì vẫn là bạn bè mà.......
Chúc U may mắn :D........

*I'm_Cheryl*
19-03-2007, 09:22 PM
thời gian qua đi ,bạn cũng sẽ quên được người ta thui

anh_yeu_pe'
19-03-2007, 09:59 PM
có ai cưu tui với mình khó sử wa. Chả là tui thich1 người (từ hồi đầu năm cơ) nhưng người đó lại ko bít thế có khổ tui ko
rồi cư mối giờ ra chơi tui lại nhìn ra cửa chờ người đó đi wa.Chán nhỉ mình muốn nói với bạn ý lắm nhưng lại ko đủ can đảm chán mình nhỉ.tui phải làm sao bi giờ

Vui nhỉ, hai bạn có bao giờ nói chuyện với nhau chưa hay chỉ nhìn là thích người ta, yêu đơn phương hả, trước tiên thì nên cố gắng tiếp cận người ý, nói chuyện, làm wen...vv từ từ thì sẽ hiểu ra vấn đề, có những chuyện không như mình mong muốn, hãy tin vào chính minh thi minh se đạt được..:rang:

ngoc3my3u
20-03-2007, 12:20 AM
nói chuyện với nhau suốt ngày đây chán một lỗi
người ta biết mà cứ làm ngơ

duyen03
20-03-2007, 10:38 PM
nên nói cho người ta biết bạn ui như vậy hoài đau khổ lắm