PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho nỗi nhớ



Đa Tình
19-03-2007, 02:03 AM
Đã lâu rồi anh không viết cho em
Nên nổi nhớ cứ lớn dần từ đó
Đôi mắt nhung vẫn còn vương đầy hoa cỏ
Mà tự bao giờ ta đã xa nhau

Phút xao lòng nhặt nổi nhớ anh trao
Xin em nhận một chút gì để nhớ
Thời gian xưa trôi khiến lòng anh như mắc cỡ
Cái buổi nào ta - ấy mới gặp nhau

Em còn nhớ hay quên tự thuở nào
Để anh viết cho em một lần về nổi nhớ.....

NHớ Ngày Xưa
19-03-2007, 02:12 AM
Ừ nỗi nhớ cứ lớn dần trong sách vở
Cứ gậm gùi nào có được nhận ra
Khoảng trời xanh - hoa lá chẳng có mà
Em viết cho một chút gì tiếc nuối .....

Anh nhớ hay không lời thơ dịu dàng
Nỗi nhớ nhẹ nhàng và nỗi nhớ ấm êm
Em mãi nhớ những khoảnh khắc liên miên
Lời thơ ngọt ngào ..giây phút ...yêu thương!

Buzz
19-03-2007, 06:38 AM
đã lâu rồi chẳng viết nổi một câu thơ
Dẫu nỗi nhớ trong em cứ về trong da diết
Mưa Hà NỘi rơi hoài anh có biết?
Hay hững hờ gạt lại phía đằng sau?

Đã lâu rồi em chẳng viết nổi một câu
Viết cho riêng anh - cho những điều mơ mộng
Con tim em đến bây giờ trống rỗng
Chẳng còn gì ngoài vết bụi thời gian

Nguội tắt rồi những mơ ước em mang
Cả những cơn mưa trong niềm vui mơ ảo
Nhớ thương lòng cứ tràn về như cơn bão
Se sắt lòng...tím lại nỗi cô đơn

Đã lâu rồi ,em chẳng viết đựoc gì hơn
Chẳng viết nổi cho anh - cho Mưa mùa - Hà nội
.........

Vịt Ngố
19-03-2007, 06:42 AM
Cuộc đời nhiều nỗi nhớ
Mong manh nhớ người yêu
Nhớ cả sớm cả chiều
Ôi tình yêu nỗi nhớ
Tâm hồn em rộng mở
Đón nắng vàng ban mai
Cớ sao lòng ái ngại
Bên nhau anh im hoài



:so_funny: :so_funny: :so_funny:

chieuanhlong
19-03-2007, 09:24 AM
Bé đừng trách vì sao anh không nói
Một chữ "tình", một chữ " nhớ", chữ "thương"
Đâu phải anh e ngại không dám nói!
Đâu khó gì, chỉ vì lòng anh sợ

Anh nói rồi bé cười : hỏng thèm đâu!
Yêu nhau nhiều đâu cần một lời nói
Nói một lời có đâu nào mãi mãi
Hãy từ từ, tim anh nói bé nghe!

Buzz
20-03-2007, 08:53 AM
Em lại viết đôi dòng cho nỗi nhớ
CHo mùa ,cho gió và cho em...
Dẫu biết rằng kỉ niệm cũ lấm lem
Em vẫn tin - vẫn mong chờ một ngày kia nắng tới

Em chợt về với những vần thờ - bối rối
Cả những ngập ngừng ,e ngại hôm nao
Kỉ niệm ùa về theo gió mãi xôn xao
Câu thơ cũ ướt nhoà chưa kịp gởi

Em viết đôi dòng khi yêu thương về chung lối
Gió chợt giật mình ,giận dỗi với chính em ....
Lật trang cổ tích êm đềm
Em vẽ gió ,em và kỉ niệm

Vịt Ngố
20-03-2007, 12:45 PM
Em nhìn vào ánh mắt
Biết anh yêu em nhiều
Như những tia nắng chiều
Vương trên cây sưởi ấm
Như câu ca đằm thắm
Mẹ ru ngày còn thơ
Em thật là dại khờ
Thế mà cũng trách nhỉ

:fi: :fi: :fi:

Đa Tình
20-03-2007, 10:03 PM
Sao em chỉ vẽ gió vẽ em và kỷ niệm
Không một lần trong bức vẽ có anh
Để cho tình mãi mãi chỉ mong manh
Cho ai đó vẽ hoài về nổi nhớ

Câu thơ củ ướt hoài sao chưa gửi
Cho tình buồn mờ phủ tháng năm
Lãng mạn vần thơ ngày ấy quá xa xăm
Chút kỷ niệm in hằng thổn thức

Rồi hôm nay bắt tim trong lồng ngực
Viết nổi nhớ dại khờ trong cổ tích tình em

**qiutian**
20-03-2007, 10:24 PM
Mong manh... rơi rụng...
Chiều nắng nhạt -không anh
Vuốt khẽ khàng lên mái tóc em xanh
Dịu dàng tha thiết...

Vẫn chỉ em...
Nắng , gió và biển biếc
Dấu chân anh sóng xóa tự bao giờ...
Đốt cháy chiều vàng...
Đốt cháy trang thơ...
Đốt cháy hết những tháng ngày xa lắm...

Biển chiều vẫn thắm...
Sóng thì thầm những câu hát anh ru
Em chẳng gọi tên anh...
Cứ để yên lành...
Yên lành nhé những buổi chiều nắng nhạt

Khe khẽ hát...
Khe khẽ lắng nghe tiếng lòng em... vụn nát...
Con dã tràng mải mê xe cát... tìm kỉ niệm bỏ quên

Biển chiều dịu êm
Lòng em giông bão....
Nắng , gió , cát vàng , con còng say
...lảo đảo...
Em mải miết tìm dấu tích một ngày xa...

cô bé mắc nai
21-03-2007, 01:20 AM
Biết bao giờ em sẽ dc gặp anh
Khi mưa lớn cản ngăn đường của gió
Bởi bao giờ hoa vẫn nỡ về đêm
Trăng mãi sáng dẩu đêm buồn quạnh quẻ

Biết bao giờ em nói tiếng yêu ta
Đôi mắt ấy nhung huyền mơ mộng quá
Trái tim nhỏ ấp e lời của gió
Hôn nổi buồn xoa nhẹ vết thương tâm

Biết bao giờ em... sẽ hiểu cho anh
Tim ngây dại dể tổn thương hơn cả
Biết bao giờ.. can đảm một lần thôi
Tên ai đó , Yêu em và mãi mãi

LLGL

tieubachlongtctn
21-03-2007, 03:18 AM
nỗi nhớ nào cho thỏa dạ bâng khuâng
để mưa về tromng những chiều như thế
gió lùa qua tuy rằng là rất khẽ
cũng xao lòng theo nhịp bước thời gian

nỗi nhớ nào sao lại cứ mênh mang
để hoàng hôn thêm một mầu tim tím
mình tôi ngồi trong đơn côi cầu nguyện
cho cánh diều lơ lửng giữa hư không

nỗi nhớ nào sao lại cứ mông lung
cho vội vàng thêm một lần dang dở
cho tim mình thêm một lần bỡ ngỡ
đón ai về thêm thỏa nỗi thân thương

nỗi nhớ nào sao lại cứ vấn vương
để con đường chiều nay vàng nhạt nắng
mình tôi về cô đơn trong im lặng
khẽ buồn lòng về ký ức xa xăm

hoabattu1106
21-03-2007, 03:32 AM
ôi trời ơi toàn những áng thơ bất hủ hay lắm

hưng yên ơi hôm nay buồn đến thế
mưa không nhiều cũng đủ ướt lòng tôi
gió về đâu cho nhắn gửi đôi lời
về mảnh đất con người tôi thương nhớ

...như cuối cùng
21-03-2007, 03:43 AM
Ta lén về viết cho nỗi nhớ
Thấy mình lạc loài
Cũng chợt lắm hoài nghi
Về chính bàn tay , về những bước đi
Về những vết cát đã lún từng vệt nhớ

Ta lén lén trốn từng hơi thở
Sợ gió giật mình lại khóc
ướt câu thơ
Ta len lén để tìm lại cơn mơ
Cho nỗi nhớ kia ít nhiều
đỡ tủi !!!

*pInk horizon*
21-03-2007, 06:32 AM
Em vẽ hình nỗi nhớ
Nhưng chẳng biết màu gì
Bức tranh đơn điệu quá
Em chẳng vẽ nữa đâu
Cơn gió chiều thoảng qua
Em mở lời nhờ gió
Chuyển dùm ta nỗi nhớ
Tới người thương xứ xa
Sợ gió mải vui chơi
Nỗi nhớ không đến được
Em viết đôi dòng thơ
Mực là niềm nhung nhớ
Người đọc rồi có hiểu
Tấm lòng em phương này

greenlion
23-03-2007, 09:41 AM
ấy ơi !
thấy không ,
mưa bắt đầu... rồi đó
chiều nay
qua ô cửa nhỏ
ô cửa
mà tớ với ấy vẫn hay ngồi trò chuyện
nhìn thời gian trôi qua
mà bây giờ chỉ còn mình tớ
không gian trống trải xa lạ quá
tớ buồn
tớ nhớ ấy , và tớ nghĩ
tớ không biết ấy có còn về bên ô cửa
để nhìn thấy trời mưa
để vô tình
ấy lướt mắt nhìn
bài thơ
tớ tặng ấy
vào một
chiều mưa

lâu quá rồi ko làm thơ , hôm qua trời mưa nên vít đừng chê nhé

fxt24
23-03-2007, 12:36 PM
Nỗi nhớ nào tím cả màu thời gian
Lá vẫn rơi trên cung đàn nắng nhạt
Mây vẫn bay trên nền trời hiu hắt
Tôi vẫn chờ ánh mắt của yêu thương

Nỗi nhớ về trên muôn ngả hanh sương
Trên phố xưa ta vẫn thường bước dạo
Tôi với em một thưở nào xa vắng
Những tháng ngày áo trắng tuổi thơ ngây

Nỗi nhớ về bên những áng mây xanh
Những hàng cây, những nhành hoa thắm nở
Nhưng những gì tuyệt diệu thường dang dở
Như chút tình ngày đó gió mang theo...

Nỗi nhớ về chỉ một thoáng heo mây
Trên phố xưa trên con đường bước lại
Nỗi nhớ về khi ta đã xa cách
Đến khi nào chẳng thể nhớ chẳng yêu?

*pInk horizon*
24-03-2007, 06:32 AM
Hạnh phúc đầy...
Tuôn qua kẽ tay
Em lang thang đi giữa chiều gió hát
Và đêm đêm trở mình yêu ghét
Đếm nỗi nhớ trong lòng đang gõ nhịp buồn tênh
Hạnh phúc đến vội vàng
Rồi nổi trôi theo sóng nước lênh đênh
Em bơ vơ quay về chốn cũ
Nỗi nhớ từng đêm cứ bắt mình trăn trở
Hạnh phúc chẳng đầy
......Lọt qua kẽ bàn tay
Em dại khờ nếm bao nỗi đắng cay
Cả tàn tro của cuộc tình trẻ dại
Những nhớ thương trên dặm đường xa ngái
Nước mắt vỡ òa trong từng đêm côi
Hạnh phúc qua vội vàng
Tiếng cười lẩn khuất trong nỗi nhớ
Không một lời trách móc
.....Không một lần thở than
Em gặm nhấm riêng mình những đớn đau
Hạnh phúc ở rất gần
Níu giữ trong tầm tay
Đôi tay gầy đầy vết đứt
Nỗi nhớ từng đêm lại bộn bề day dứt
Cho nỗi niềm hạnh phúc lang thang...

lanhlung_047
24-03-2007, 06:43 AM
Nhớ lắm ngày tháng thật êm đềm
Nhớ lắm giọng cừoi thật êm êm
Nhớ lắm tiếng hát thật ngọt ngào
Nhớ lắm người ơi có biết chăng ?

Ngày nào bên người giờ xa xăm
Giờ đây người chẳng cần tôi rồi
Biết bao kỉ niệm quên làm sao?
Người biết chăng tôi mãi yêu người !

tieubachlongtctn
26-03-2007, 06:39 PM
nỗi nhớ nào để lại dạ bâng khuâng
để con đường dài..và cô đơn quá
em thấy lòng sao buồn đến lạ
nắng vương mầu trên từng sợi thu xanh

con đường chiều nay chẳng còn bước chân anh
nên em thấy mình như vô cùng lạc lõng
gió cứ thổi...lòng em như tuyệt vọng
giọt thời gian...từng sợi chảy vô tình

*pInk horizon*
03-04-2007, 07:53 AM
Em gửi anh những miền nỗi nhớ
Trăn trở lòng mình những vệt sầu rơi
Ánh sao kia bay mãi cuối chân trời
Xa lắc quá - Em đành người chậm lối !
Lời yêu nào em gửi vào tóc rối
Lơ mơ ngại ngùng lỡ nhịp dần trôi
Em cứ ngỡ sẽ còn lần nữa thôi
Em không thấy mình bối rối
còn cơ hội nào cho em nói với anh
Lời yêu anh trong đêm tối một mình
Lời yêu anh trong chới với lặng thinh
Em không là người có lỗi.....!!!!

Đa Tình
03-04-2007, 08:46 AM
MƯA
Cơn mưa chiều đổ lệ phải không em
Sao đỏ quá đỏ cả vùng trời ấy
Này cơn mưa chiều ngươi có đau không vậy
Sao khóc hoài cho nức nỡ lòng ta

Cơn mưa ơi mưa đừng khóc thiết tha
Kẻo có kẻ bảo rằng tại ta làm mưa khóc
Hãy cuời lên xếp nổi buồn một góc
Ta sẽ về lấy dấu hết tận cõi lòng ta

Này mưa ơi cao bao giờ nguơi đã
Khóc một nguời lãng tữ giống ta không
Có dấu bóng ai trong tận nỗi lòng
Rồi dệt mộng trong từng lời thơ nhỏ

Mưa ơi có bao giờ mưa bỏ
Một chút tình vào tạn ngõ trái tim ta
Để từ đây mãi mãi ở nơi xa
Ta đuợc thấy một chút gì ....âm ấm !!!!!!!!!

SnowGirl
03-04-2007, 09:01 AM
Lúc bên nhau lòng hoài e ấp
Khi xa rồi em lại muốn gặp anh
Gặp anh để cho vơi nỗi nhớ
Khóc thương sầu nhớ nhớ mãi không thôi.

Nhớ làm chi khi người k yêu mình nữa
Nhớ làm gì để lòng mãi xót xa
Tình yêu của chúng ta giờ đã trôi vào dĩ vãng
Bức thư đầu cũng đã nhạt phai.

heo ngoc kt
03-04-2007, 07:44 PM
biết bao h anh nói tiếng yêu em
bởi em hiểu đó là điều ko thể
trái tim anh dành cho người đến trước
em dại khờ mang bóng dnags nhớ thương

biết bao h mới có lại những phút giây
kĩ niệm cũ h ngủ yên chẵng dậy
anh bỏ đi một mình em lặng lẽ
sếp trái tim đóng chuyện tình buồn

**qiutian**
04-04-2007, 01:34 AM
Một chiều mưa tháng tư
Em lặng lẽ cùng nỗi buồn đi khắp
Lang thang dưới mưa...
Để xóa hết bụi mờ đang giăng ngập
Hồn em...
Nơi ấy có bình yên?
Có nghe chăng tiếng mưa rơi mùa hạ
Chiều nay nỗi nhớ hanh hao đến lạ
Có phải vì mưa?
Chờ và mong biết nói mấy cho vừa
Một góc phố dấu chân em vẫn đợi
Xa vời vợi
Mờ nhạt đến mông lung
Em chỉ biết thẳm sâu đến khôn cùng
Có khoảng trống không thể nào khuất lấp
Xa tít tắp
Tình rộng dài nên bỗng hóa cô đơn
Chiều mưa nay cơn gió giận hờn
Gió không đến để mưa buồn biết mấy
Anh là cơn gió ấy...
Chẳng bao giờ dừng lại bến tình em
Nơi ấy chắc bình yên
Em đã nhận về mình toàn bão tố...

lanhlung_047
05-04-2007, 09:23 AM
Nhớ đến người nhớ mãi không nguôi
Một nỗi nhớ chỉ riêng mình tôi
Người phương xa nào biết đến
Mình tôi trong nỗi nhớ cô đơn

mauxanh_aolinh
06-04-2007, 12:24 AM
Mưa buồn nhẹ rơi trên đường phố nhỏ
phố đông người sao tôi thấy cô đơn..?
.....

lanhlung_047
06-04-2007, 10:30 AM
Giữa phố xá đông người tấp nập
Nhường như tôi vẫn hoài cô đơn
Nhìn ai cũng chỉ một hình dung
Là người tôi nhớ mãi trong tim

**qiutian**
07-04-2007, 12:46 AM
Giữa đường đời tấp nập....
Nên vô tình ta đã lạc mất nhau
Cho cơn gió bạc màu
Vì tìm kiếm một giấc mơ không thật
Tự hỏi mình bao giờ ảo ảnh kia biến mất...
Em không thể trả lời được đâu
Không phải đậm sâu
Sao bây giờ vẫn còn nghe nhói

Em cố rút chân mình trốn khỏi những ảo mộng mang tên người
Lại càng như giữ chặt
Ánh dương đã tắt
Chỉ mình em lang thang về phía chân trời
Cố tìm những mảnh vụn rớt rơi
Của cuộc tình đã vỡ
Xa xôi... xa xôi...
Mông lung quá...chỉ thoáng qua như hơi thở
Vẫn đọng hoài thành giọt nước lem mi
Đã biết chia thành hai lối đi
Em khờ quá - vẫn mong ngày tái hợp
Giữa cuộc đời tất bật
Có bao giờ... người thoáng nhớ đến em?

mauxanh_aolinh
07-04-2007, 04:31 AM
Chẳng phải giữa dòng đời tấp nập
Nên vô tình ta đã lạc mất nhau
Cũng chẳng phải tại cơn gió bạc màu
Hãy trách sao lòng người thay đổi

Em mải miết theo dòng đời trôi nổi
Bỏ mình tôi trong góc lăng u buồn
Nơi giữa biển khơi theo tùng cơn sóng cuộn
Thuyền tình em trôi dạt về chốn nao.?

Giữa bầu trời giữa nghìn vạn vì sao
Em lưu lạc ở ngôi nào chẳng rõ
Dẫu trái tim là mặt trời sáng tỏ
Thì đêm đén rồi cũng lặn mà thôi

Duyên tình ta nay cũng đã lỡ rồi
Thì ai ơi xin đừng trách số phận
Tình đã cho dẫu rằng ko được nhận
Thì cũng đành lòng để gió cuốn trôi.....

ndt_td
07-04-2007, 05:28 AM
Một lần gặp em trong kí ức
Anh sẽ ko để em đi 1 lần nữa
Chỉ vì anh ko hiểu nổi người
Mà đã để em đi mãi mãi

chieuanhlong
07-04-2007, 05:36 AM
Chỉ một lần nhìn em mắt lệ trào
Tim anh nào đâu cầm được nước mắt
Đêm se sắt, em vẫn khóc kề anh
Nhớ thương gì? em để mắt lệ cay?

Đa Tình
07-04-2007, 08:49 AM
Thứ bảy chiều nay...
Anh cố họa trong anh nổi nhớ
Se sắt ngập tràn phủ cả hoàng hôn
Không âm ỉ ngàn năm không dạt dào sóng lượn
Nhưng cũng thành bảo tố vỡ lòng anh

Duyên chúng mình em thấy có mong manh ?
Khi tất cả trong ta chỉ là nổi nhớ
Nơi ấy có em chắc dịu dàng muôn thuở
Cho nơi này anh vẽ nổi nhớ thành thơ

Rồi hôm nay nhớ bổng hóa mộng mơ
Anh như thấy một cõi trời mộng ảo
Và như nghe gió thì thào mách bảo
Có một người đang ngây ngất nhớ thương

Thành phố chiều nay đủ muôn ánh nghê thường
Nhưng vẫn thấy thiếu một chút gì xa lắm
Hoa lá hương nồng mỉm cười khoe sắc thắm
Hồn đâu rồi sao chẳng kịp nhận ra

Yêu giữa đời cửa mộng có bao la
Giấc mơ có tím có như tình ta không nhĩ
Và tim em có một lần thủ thỉ
Nhớ một người nơi ấy..... chỉ người thôi...?
.....Thứ bảy buồn nhớ em.....khà

tieubachlongtctn
07-04-2007, 08:51 PM
em chẳng biết..anh nghĩ gì em chẳng biết
chỉ nhớ thương đầy ắp những ngày qua
duyên tình cũ giờ cũng đã phôi pha
để mộng cũ dệt thành mầu ký ức

đường tình duyên ai người là hạnh phúc
còn riêng mình chỉ chuốc những đớn đau
những ngọt ngào vẫn còn mãi in sâu
tận trong tim sẻ chia cùng năm tháng

mộng ước xưa giờ cũng thành dĩ vãng
lật trang đời ngắm lại những vì sao
để sau này nếu có nhìn thấy nhau
khẽ mỉm cười cho thành..dĩ vãng

**qiutian**
10-04-2007, 05:04 AM
Có những nỗi nhớ em chẳng biết gửi về đâu
Cứ đong đếm giữa hai đầu kỉ niệm
Giọt nước mắt có bao giờ ngọt lịm
Và nỗi nhớ có bao giờ được gọi thành tên?
Một ngôi sao không thắp sáng được cả bóng đêm
Một mình em không làm nên hạnh phúc
Cũng có lúc...
Em ngỡ mình đã chạm ngõ yêu thương
Chẳng vấn vương...
Và nỗi nhớ chẳng bao giờ hiện hữu
Nhưng em biết chẳng có gì là vĩnh cữu
Cả cuộc tình phút chốc cũng hư hao
Nỗi nhớ vẫn chênh chao
Một nụ cười đánh rơi từ lâu lắm
Hoang mang... những tháng ngày thăm thẳm
Em đi tìm...
Sợi tơ hồng nối lại những ngày xanh...
Cuộc tình mong manh...
Nên nỗi nhớ lớn dần theo ngày tháng...

*pInk horizon*
10-04-2007, 07:42 AM
Nỗi nhớ ùa về giấc ngủ chẳng say
Cứ chập chờn bóng anh giữa hai bờ thực -ảo
Chưa gặp một lần nên em chẳng thể
Vẽ hình dung anh trong những giấc mơ em
Giá mai này mình gặp được nhau
Con đường em đi thôi hằn in ngơ ngác
Bước thấp cao tìm anh giữa biển đời rộng lớn
Và tim thôi những tiếc nuối khôn nguôi
Câu thơ thôi buồn bởi nỗi nhớ mênh mông
Biển thôi khóc bởi nối niềm em trăn trở
Và em sẽ thôi không còn là dã tràng bé nhỏ
Suốt đời gồng mình xe cát đợi yêu thương

**qiutian**
10-04-2007, 08:09 PM
Em đem thả nỗi nhớ vào mây
Chờ cơn gió mang đi khắp lối
Đem cho người một lời nhắn gửi
Em chẳng buồn chẳng khóc nữa đâu
Chút lệ tàn đã khô cạn từ lâu
Và hi vọng tan như làn khói mỏng
Em dại khờ ấp ôm niềm ảo vọng
Một con thuyền chỉ đậu bến tình em !

Và đã đem nỗi nhớ thả vào đêm
Để hình thù chỉ còn là đốm nhạt
Lâu lắm rồi em đã quên khúc hát
" Em nhớ anh từng đêm gió về "
Ngủ ngoan nhé ! Đừng chìm vào cơn mê
Mơ với thực - một khoảng trời xa lắc
Em viết cho người chỉ thêm một khoảnh khắc
Để từ nay sẽ xóa hết yêu thương !

Em chơi vơi giữa hi vọng hoang đường
Ngôi sao băng vẽ nên một điều ước
Rồi nhắm mắt bước chân về phía trước
Là vực sâu...
Em vẽ nên một bức tranh muôn màu
Hỗn độn quá chẳng bóng hình rõ nét
Bởi một khi trái tim đã khép
Biết bao giờ em gặp lại yêu thương !

petter1988
12-04-2007, 02:15 AM
Yêu nhau không vì giàu vì đẹp
Không phải vì địa vị cao sang
Mà yêu vì tình anh chung thủy
Và anh là chỗ dựa ở tương lai

Tình xù là tình không năn nỉ
Trước khi xù anh suy nghĩ kĩ chưa anh ???

anh di anh nhớ quê nhà
nhớ canh hải sản nhớ gà chiên bơ
nhớ hồi đó anh khù khờ
một lần chơi dại trốn chui cả đời

Cha mẹ ơi sinh con nhầm thế kỉ
Một thế kỉ chỉ biết chém và đâm
Không đâm không chém đời không nể
Không tiền không xế gái không theo