Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thu Qua



honghanhi88
19-03-2007, 01:12 AM
19/3/2007:tho tang nguoi ay
Hôm nay gió thổi tôi lạnh quá
lạnh bởi lòng người , lạnh trong tim
Gió thổi lá vàng qua khe cửa
Tôi nhặt lá vàng nhớ người xưa
Chiều gió em đi tôi nối gót
Trộm nhớ thương thầm tôi đứng xa
Em ơi! phải chăng em có biểt
có một người theo gót trộm thương em

Cuối thu rồi em ơi!
lá vàng ngập đầy lối
Tôi chợt đứng bâng khuâng
Nhìn lá vàng cuối gió
Đường xưa vẫn còn đó
Mà em yêu đâu rùi.

honghanhi88
19-03-2007, 09:40 PM
viết ngày 20/3/2007:tặng các chàng cô đơn như tui
''Thu chết''
mùa thu nay lại tới
lá bắt đầu úa vàng
tim tôi như màu lá
úa vàng theo gió thu
thu ơi thu lạnh lẽo
cũng như con tim tôi
lạnh lẽo như thu đó
lạnh lẽo bởi vì em
yêu em em nào biết
ghét em em nào hay
em như mùa thu đó
lạnh lẽo và vô tình
tim anh như đã vỡ
lòng anh như giá băng
hòa với màu của máu
anh chết vì tình yêu