thi_dien
18-03-2007, 11:52 AM
tình buốn giữa tiết tháng ba
nằm nghe cô quạnh hiên nhà chợt mưa
lạnh lùng ôm mối tình thừa
người cho tôi đó rồi vừa vội đi
lệ nồng chợt thắm trên mi
người ơi có nhớ những gì cho nhau
quang sang ướt đẫm một màu
hồng trong đôi mắt nghẹn ngào vội qua
dáng ai vén nắng chiều tà
xinh xinh qua phố để mà nhớ thương
cuộc đời như giấc vô thường
nhưng vẫn còn giữ thiên lương để đời
nhớ chi từng chữ từng lời
ai còn ai nhớ một thời đã xa
đêm nay tình vẫn mặn mà
ái ân lạc lẽo để qua cơn buồn
tháng ba uống giọt mưa tuôn
trong lòng hụt hẫn điên cuồng hét lên
tiếng vang như tựa sấm rền
làm sao có thể để quên tình này
muốn đời được chết trong say
nhưng vừa tỉnh giấc lệ cay đắng lòng
hỏi người có nhớ ta không???????
mà sao chẳng có một dòng gửi trao
mình tôi điên đứng thét gào
mưa tầm mưa tả mưa vào tim gan
trong đêm chưa tỉnh mơ màng
T T K H áo đang nhớ người
trên mặt dẫu có nụ cười
trong lòng đã chết như mười mười năm
tháng ba mưa nắng dãy dầm
mình tôi chỉ biết âm thầm nhớ em
ngỡ người đang đứng bên rèm
nhìn qua cữa sổ tôi đem nắng hồng
ước chi có chút tình nồng
cho tôi sưởi ấm đêm đông hỡi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
nằm nghe cô quạnh hiên nhà chợt mưa
lạnh lùng ôm mối tình thừa
người cho tôi đó rồi vừa vội đi
lệ nồng chợt thắm trên mi
người ơi có nhớ những gì cho nhau
quang sang ướt đẫm một màu
hồng trong đôi mắt nghẹn ngào vội qua
dáng ai vén nắng chiều tà
xinh xinh qua phố để mà nhớ thương
cuộc đời như giấc vô thường
nhưng vẫn còn giữ thiên lương để đời
nhớ chi từng chữ từng lời
ai còn ai nhớ một thời đã xa
đêm nay tình vẫn mặn mà
ái ân lạc lẽo để qua cơn buồn
tháng ba uống giọt mưa tuôn
trong lòng hụt hẫn điên cuồng hét lên
tiếng vang như tựa sấm rền
làm sao có thể để quên tình này
muốn đời được chết trong say
nhưng vừa tỉnh giấc lệ cay đắng lòng
hỏi người có nhớ ta không???????
mà sao chẳng có một dòng gửi trao
mình tôi điên đứng thét gào
mưa tầm mưa tả mưa vào tim gan
trong đêm chưa tỉnh mơ màng
T T K H áo đang nhớ người
trên mặt dẫu có nụ cười
trong lòng đã chết như mười mười năm
tháng ba mưa nắng dãy dầm
mình tôi chỉ biết âm thầm nhớ em
ngỡ người đang đứng bên rèm
nhìn qua cữa sổ tôi đem nắng hồng
ước chi có chút tình nồng
cho tôi sưởi ấm đêm đông hỡi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111