PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng một cô bé làm bánh...



bebadboy87
18-03-2007, 07:28 AM
http://down.art4kid.vn/files/Music/01/Michael%20Learns%20To%20Rock%20-%20Take%20Me%20To%20Your%20Heart.mp3




Đứng trong mưa
Cố quên mọi thứ nhưng vô ích
Vẫn nghe thấy tiếng trái tim mình đập
Giữa phố xa đông người
Có bao nhiêu người trên thế giới này
Nhưng tôi có thể tìm được một người như em ở đâu đây
Hãy đưa tôi tới trái tim của em, tới tâm hồn của em
Hãy nắm lấy tay tôi trước khi tôi trở nên già cỗi
Hãy nói cho tôi tình yêu là gì, sao tôi không hiểu
Và làm tôi tin rằng những điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra

Người ta nói rằng chẳng có gì là vĩnh cửu
Chúng ta chỉ có ngày hôm nay thôi
Tình yêu cũng vậy chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ nữa
Hãy mang tôi đi thật xa
Hãy đưa tôi tới trái tim của em, tới tâm hồn của em
Hãy đưa tôi và ôm tôi thật chặt
Hãy cho tôi thấy tình yêu là gì, ngôi sao dẫn lối của tôi
Đâu có khó gì đâu để đưa tôi tới trái tim của em
Đứng trên đỉnh núi cao, ngắm trăng trên bầu trời xanh thẳm
Với bạn bè ư? Có thể, nhưng không ai thực sự hiểu được tôi
Có thể im lặng đã là nói ra tất cả
Và tất cả những gì tôi cần là một người có thể khiến tôi hát lên những giai điệu du dương.


Bài này được ra đời lâu rồi nhưng những giai điệu mà nó ngân lên khiến tâm hồn ta thanh thản và nhẹ nhàng hơn - nó giúp gắn kết mọi người lại với nhau. Là bài mà Dũng rất thích nghe, mỗi lần nghe nó Dũng lại thấy một cái gì đấy mới mẻ và chưa bao giờ chán nghe nó. Lời bài hát cũng là những gì mà Dũng muốn gửi tới bạn, một người bạn mới ạ .... hãy nghe và cảm nhận những gì trái tim nói !

*pInk horizon*
18-03-2007, 07:48 AM
hehe,ko bít u tặng ai nhưng tớ ko thấy ngừi nên vô xem trộm trc ,ai ngờ lại đúng bài vẫn thích nghe ,thanks ấy nhá !!!

bebadboy87
18-03-2007, 07:55 AM
hehe,ko bít u tặng ai nhưng tớ ko thấy ngừi nên vô xem trộm trc ,ai ngờ lại đúng bài vẫn thích nghe ,thanks ấy nhá !!!
Bạn tớ, một người tớ mới quen một cô bé bán bánh. Tớ với bạn ấy hiện đang có một chút rắc rối trong mối quan hệ và tớ hy vọng bài hát này sẽ giúp hai đứa gần nhau hơn. Và cũng giờ tớ mới nhận ra là bạn í không biết làm bánh, bạn ấy chỉ bán chứ không làm :D

Tớ vui vì ấy cũng thích nghe, một bài hát hay phải không ấy. Chúc ấy một buổi tối tốt lành :)

*Rain*
18-03-2007, 10:21 AM
Teppy , em đã bao giờ ăn bánh "tự tay" cô bé đó làm chưa? :thatall:

Giọt Sương
18-03-2007, 02:07 PM
bài này hay lắm anh Dũng à ! :D

bebadboy87
18-03-2007, 07:26 PM
Teppy , em đã bao giờ ăn bánh "tự tay" cô bé đó làm chưa?
Em mới quen, và cho dù cơ hội được ăn chỉ có khoảng 1% nhưng em cũng đã có lời rồi. Hy vọng ngày nào đó sẽ được nếm thử :)


bài này hay lắm anh Dũng à !
Ừhm, cảm ơn về lời nhận xét hết sức thiện trí của em :D Bản thân anh cũng thấy nó là một bài hát hay ^^

Lost.
19-03-2007, 01:02 AM
Nghe nghe nữa nghe mãi.
Tối nào cũng đè cái đt ra nghe rồi mà cũng vẫn muốn nghe nữa....:rang:
Nghe đi òy bùn :rain:
Cảm ơn bạn Kòi nhá :sr:

tinhemlamaimai
19-03-2007, 03:25 AM
bài hát hay lam tui cũng rất thích bài này
hi vọng với bài này người bạn bán bánh của bạn cũng thích

tiểu_muội_muội
19-03-2007, 03:32 AM
pài này là pài tủ của iem..............ngày nào pọn pạn cũng fải nghe iem tra tấn pài này :so_funny:

.March
19-03-2007, 06:43 AM
Tình hình là bạn ý có bik chỗ nầy ko???

Măm bánh ở đâu đấy? hum nào cho tui đi ké với :D:D

noidaupw
19-03-2007, 11:29 PM
cha trungnhut này cũng nội tâm gớm ta

bebadboy87
21-03-2007, 07:29 AM
cha trungnhut này cũng nội tâm gớm ta
trungnhut nào ở đây, ông nhìn kiểu gì vậy ?

.March
21-03-2007, 07:48 AM
Hơ hơ ,bình tĩnh bình tĩnh :D:D

:gian: cái tội bơ câu hỏi của miềng :gian:

bebadboy87
21-03-2007, 08:38 AM
Tình hình là bạn ý có bik chỗ nầy ko???
Măm bánh ở đâu đấy? hum nào cho tui đi ké với
Ừhm, bạn í biết chứ, vào xem và nghe rồi :D
Nếu hôm nào được đi măm sẽ phần về một ít cho, in tâm đi ^^

Silent*
21-03-2007, 07:00 PM
Nhớ mang cho tui với nghe :sr: But anyway, ai dịch bài take me to your heart này thế ^^!

Love is now or never = Không yêu cũng không là bạn á :sr: Trời ạ !

bebadboy87
22-03-2007, 07:21 PM
Nhớ mang cho tui với nghe But anyway, ai dịch bài take me to your heart này thế ^^!
Love is now or never = Không yêu cũng không là bạn á Trời ạ !
he he, tôi hok dịch nên tôi hem bik à nha ^^ Cũng muốn dịch lắm nhưng khả năng không cho phép :D Mún ăn bánh sao hem bảo trungnhut mua về cho ký ăn cho đã :D

inu_yasha_91
24-03-2007, 09:51 PM
hay ko chịu được
nghe lần đầu mà tui kết roài nè
thanks n' nha

bebadboy87
24-03-2007, 11:58 PM
hay ko chịu được
nghe lần đầu mà tui kết roài nè
thanks n' nha
Bài này ra ít nhất phải được gần 3 -4 năm rồi, phát trên ti vi đài đóm cũng không ít mà giờ mới nghe sao ????

Sóc Iu
27-03-2007, 04:36 AM
ta bùn ta đi lang thang... tình cờ lại chui vô đây :D duyên phận duyên phận đây mah :sr:
p/s: hix bik anh đang online muh hoh nói chiện được :(

*pInk horizon*
27-03-2007, 11:36 PM
Dạo một vòng h2t rùi cuối cùng vô đây trú ngụ ^_^ ,thích nơi này nhìu nhìu " Take me to your heart ,take me to your soul "^_^
@ bebadboy87 : đã đc cô ấy cho ăn bánh chưa ấy? ^_^

bebadboy87
30-03-2007, 05:18 AM
Dạo một vòng h2t rùi cuối cùng vô đây trú ngụ ^_^ ,thích nơi này nhìu nhìu " Take me to your heart ,take me to your soul "^_^
@ bebadboy87 : đã đc cô ấy cho ăn bánh chưa ấy? ^_^
Anh thì hôm nào cũng vòng qua đây nghe một lần tiện thể kiểm tra link luôn :D

Băng Tước
30-03-2007, 05:22 AM
Vậy cô bé làm bánh là Miranda nàng thơ hả???

Dép Xỏ Ngón
30-03-2007, 05:43 AM
dô nghe trộm, khen 1 câu, bài này hay quá he :so_funny:

.March
30-03-2007, 07:48 AM
Vậy cô bé làm bánh là Miranda nàng thơ hả???

:so_funny: :so_funny: Ối mẹ ơi ,nó mà làm đựoc pánh thì tui đi đầu xuống đất :so_funny:...Nghe mà sock toàn tập :so_funny:

Khi nào cho tui ăn pánh hở Dzũng? Lần này mà bơ câu hỏi nài là cho ăn đòn :D

bebadboy87
30-03-2007, 08:32 AM
Vậy cô bé làm bánh là Miranda nàng thơ hả???
ồ không, cô bé làm bánh ở đây tên Uyên cơ và chắc bạn í cũng chả biết làm thơ đâu ^^

dô nghe trộm, khen 1 câu, bài này hay quá he
Nghe trụm hử, trả tìn đây :D

Khi nào cho tui ăn pánh hở Dzũng? Lần này mà bơ câu hỏi nài là cho ăn đòn
Ừhm, tôi còn chưa bik khi nào được ăn nói chi bà :D

Lost.
30-03-2007, 09:37 AM
Vậy cô bé làm bánh là Miranda nàng thơ hả???

:bow::bow: tớ không biết làm pánh :sr::sr:

đọc bờ nốc òy : Uyên :cr: chắc chắn là mình đã nhìn thấy mặt rồi :cr:

Sóc Iu
02-04-2007, 06:24 AM
lại nhớ... lại lang thang... lại (cố tình) lạc dzô đây :D tiện check cái link dzùm anh lun ý muh :D

super heo
02-04-2007, 06:36 AM
link down đâu vậy you

bebadboy87
02-04-2007, 08:34 AM
link down đâu vậy you
Ừhm, mình Edit lại bài cho kèm link Download vào rồi đó, bạn trở lại đầu Topic mừ Download. Chúc bạn có những giờ phút online vui vẻ :D


lại nhớ... lại lang thang... lại (cố tình) lạc dzô đây tiện check cái link dzùm anh lun ý muh
ừhm, link vẫn sống em nhỉ ^^

Sóc Iu
06-04-2007, 11:09 PM
link mượn hàng xóm muh cũng tốt gúm :D
anh thik bài gì em đem lên cho :huglove:

.March
10-04-2007, 12:43 AM
Hơ hơ ,vẫn 1 câu thắc mắc là bao giờ tớ đựoc măm pánh :so_funny:

linhlinh_tocxu
10-04-2007, 07:52 AM
Hấp dẫn phết!!!!!!!!!

bebadboy87
10-04-2007, 09:40 PM
Hơ hơ ,vẫn 1 câu thắc mắc là bao giờ tớ đựoc măm pánh
Ừhm, không biết nữa nhưng chắc là sắp rồi :D


Hấp dẫn phết!!!!!!!!!
Hay chứ, đây mới là phần 1 thôi, còn phần 2 phần 3 nữa cơ.... phim dài tập mà ^^

super heo
12-04-2007, 12:22 AM
uhm............................. nụ hôn biệt ly này tặng ai zậy bạn

bebadboy87
12-04-2007, 01:01 AM
uhm............................. nụ hôn biệt ly này tặng ai zậy bạn
Nụ hôn biệt ly nào, cái gì là nụ hôn biệt ly. Thất tình hay sao mà chạy zô đây nói linh tinh dzậy ?

Băng Tước
12-04-2007, 06:59 AM
LÀm bánh xong cho tớ ké miếng nhá.. kèm theo tấm ảnh coi mặt mũi bé Uyên làm bánh là bé nào mà ông này cứ để Status Y!M là So Happy miết... :Ngoc:

Sóc Iu
30-12-2009, 09:26 PM
Lôi cái này lên :-" trước đây bị close bất đắc dĩ nên bây giờ có quyền lôi lên lại = ) )

Miranda
30-12-2009, 09:58 PM
ờ nhờ mình chưa đc ăn bánh :loccoc:

Sóc Iu
30-12-2009, 10:09 PM
Em có 4 cái bánh [xe] bự lắm Ú măm hoh em gửi cho :5: :haha:

Cái title là do lúc đó chưa hiểu rõ nên ghi nhầm, em chỉ bán thôi chứ có biết làm đâu :meo: cư mà giờ cũng nghỉ bán rồi cơ :haha:

.March
31-12-2009, 08:42 AM
e hèm, mình cũng chưa được ăn pánh :loccoc:

Sóc Iu
02-01-2010, 02:07 AM
Có 4 cái ...đủ chia nhau mà :phu: = ) )

p/s: toàn ứa tham ăn :meo:

Uờ
06-02-2010, 12:25 AM
Lại lôi lên lại nghe lại... lại khen :D

bebadboy87
08-06-2010, 06:48 AM
Cô bé bây giờ chẳng còn làm bánh nữa rồi :D

Uờ
13-08-2018, 09:51 AM
Đang ngồi coi Mèo ú và chờ Bố chở Mặt phệ đi làm răng về, tự nhiên mò lại được vô đây chứ :hihi:

Link die từ đời nào rồi, tự đi kiếm nghe lại vậy :fkiss: