Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : MỘt ChÚt NẮng!!!



bupbethiensu8719
17-03-2007, 08:42 PM
MỘT CHÚT NẮNG

Nơi ấy mùa này có lạnh hay ko?
Nơi đây có người vẫn ôm giấc mộng
Về mảnh đất từng mang nhiều ước vọng
Hãy gởi cho em chút nắng của nhớ mong.

Chỉ cần một chút nắng của mùa hè
Em có thể dệt nên những nhánh tre
Thổi vào tâm hồn những cơn gió nhẹ
Gieo vào lòng những nỗi niềm son trẻ.

Một chút nắng của mùa hè yên ả
Tiêm nhựa sống cho cỏ cây hoa lá
Sưởi ấm trái tim những kẻ nhớ nhà
Xoa dịu trong lòng nổi nhớ chia xa.

Một chút nắng cả hai ta đều biết
Một chút nắng trong thơ em thường viết
Một chút nắng trong tranh anh da diết
Một chút nắng trong tim ta tha thiết.
----Sheryl Wong----

lý_minh_thuận
18-03-2007, 06:29 AM
dù có lạnh nhưng vẫn đầy ngọt ngào
giấc mộng xưa nay đã vỡ tan rồi
còn ước vọng và nhớ mong làm gì
hãy wên đi những ký ức ngày xưa

nắng ở đây ko có gì khác lạ
nên ko thể được như lòng em muốn
thôi đừng thổi vào tâm hồn son trẻ
và đừng gieo cho lòng ngưòi nổi nhớ

một chút nắng của mùa hè ở đây
cũng ko thể gởi nhớ lại gì đâu
nói chi là sưỏi ấm cả trái tim
thi làm sao xoa dịu cả lòng ngưòi

dù nắng đó hai ta ai cũng bít
nhưng em viết ko phải nắng ở đây
dù tha thiết nhưng em vẫn ra đi
nên xin em hãy wên đi nắng đó

éc_min
27-03-2007, 01:22 AM
Một chút nắng ta hoà vào giọt cuối
Một buổi chiều ảm đạm như hoang
Ta là một nụ cười dở dang
Ai đánh cắp để giờ còn một nửa

Những đợi mong một thời …thôi còn nữa
Mãi mất rồi , trơ bến lạc cô liêu
Phút cuối đời chắc lẽ vẫn thấm yêu
Cho cay đắng đứt đoạn từng tiêng hát

Nắng chiều nay có chút gì nhàn nhạt
Chén nâu từng giọt khóc hộ niềm riêng
Và từ đây thôi rồi phải lãng quên
Chầm chậm bước chờ chiều mai nắng mới

biển trong chai
30-03-2007, 01:16 AM
Mưa trái mùa nơi ấy chắc đã ngưng
Giọt nắng cuối nơi này thì vội vã
Một quán quen nắng - và mưa - xa lạ
Một nụ cười đựng giọt nắng bay đi

Ta quay về là ta của những khi....
Không tiếc nuối và thôi chờ mơ mộng
Nắng xiêng ngang giữa gió ngàn lồng lộng
Nhớ nao lòng mưa chốn ấy....chơi vơi

Thẫn thờ nghe sương khóc lặng chiều khơi
Chú dế trốn sao ngọn thông ngủ gật
Nhánh cỏ gà đơn côi hờn giận
Chút nắng tàn mờ quá đỗi.....chắc quên.

Sa Ly 387
02-04-2007, 01:11 AM
Một chút nắng, một chút mưa
Anh ngồi bên, anh cứ hứa, cứ thề.
Em tin, nhưng anh mãi thề
Rồi một mai, anh đi về nơi chốn cũ
Để mình em thầm trách người xưa!

meocon87ktx2
02-04-2007, 01:22 AM
một chút nắng chiều ngọt ngào
một lan gió nhẹ buông qua
anh thấy tim mình se lại
vì nhớ em yêu nhớ em yêu