PDA

Xem đầy đủ chức năng : một cái tên kỷ niệm



St.bu941
17-03-2007, 08:31 PM
Làm sao quên được tên em
Bao nhiêu nỗi nhớ thành tên ''em rồi''
Em đi mùa cũ '' vẫy chào ''
Bao nhiêu nỗi nhớ khắc vào trái tim
Ước gì anh đổi được tên
Anh sẽ đổi lại tình anh chẳng nhòa




ĐT

xxx_tuyeudoi_xxx
17-03-2007, 11:18 PM
Em hỏi tai sao anh lai buồn
Trả lời sao nhi....chắc im luôn
Anh buôn bởi tai em đang giân
Em giân em buồn anh chẳng vui
Chẳng lẽ nghĩa tinh có thế thôi
Chia tay đâu hết bao nhung nhớ
Cùng bao kỷ niêm của tháng năm
Xa nhau ta nhớ gì em nhỉ
Anh nhớ nhưng lần em giân anh
Măt em trông tưa như bánh tráng
Mới nướng đem ra nó cong vèo
Nhìn anh hai măt lai còn nheo
Xấu ơi là xấu mê hổng nổi
Anh bỏ đi rồi em ngồi la

St.bu941
18-03-2007, 01:57 AM
Chỉ là cái tên thui
Chỉ là cái tên nhỏ
Mà sao anh chưa bỏ
Mà sao anh vẫn chờ

Khoảng trời kia in dấu
Một cái tên chẳng màu
Một cái tên thật yêu
Có lẽ là như thê.....

Cho những ngày tháng sau
Có lẽ là như thế
Cho những lần gọi nhau
Có lẽ là như thế

Cho một ngày xa nhau
Và mùa sau vẫn nhớ
Cái thời tìm cái tên
Cái thời xưa in dấu

Vẫn gọi để chờ nhau
Và rùi đã khắc sâu
Để rùi tên thành nhớ
Để rùi tên thành thơ

Nếu mà quên thật mau
Cũng vì tình chẳng thắm
Nếu mà quên thật mau
Cũng vì mình chắng dám

Và hôm nay mưa nắng
Mới viết tạc thành lời
Và hôm nay sâu thẳm
Đã tạc hình cái tên.....

Một cái tên kỷ niệm
Cho ngày tháng mộng mơ
Một cái tên rất chờ
Cho một ngày nắng mới

Và thơ này buồn lắm
Cũng chỉ rời rạc màu
Cũng chỉ tan qua mau
Chỉ còn màu trong sáng

Và thơ này mưa nắng
Sẽ còn mãi trong tôi
Một cái tên ngây ngất
một cái tên rất thật

Tồn tại mãi vĩnh hằng
Tồn tại cùng thời gian.

ĐT