Xem đầy đủ chức năng : Đến sau 1 người
lanhlung_047
17-03-2007, 09:46 AM
Yêu người rồi tôi mới biết
Rằng tôi là kẻ đến sau
Dẫu biết là người đến sau
Nhưng sao tôi vẫn yêu người
Mãi mãi là người đến sau
Nên tôi yêu trong khổ đau
Mãi mãi là người đến sau
Nên đôi ta đành mất nhau
~ Chàng Ngốc ~
18-03-2007, 08:45 AM
ĐẾn sau ư, có khác ji đến trước
Khi mà ta cũng đã thix ng` rồi
Chẳng sợ chi dù đối phương có mạnh
Yêu thật lòng thì sẽ thắng mà thôi
..............................................
~ Chàng Ngốc ~
18-03-2007, 09:23 AM
Dù thật lòng mà vẫn phải chia phôi
Thì ta cũng sẽ ko hề ân hận
Ta đã yêu, và làm điều tốt nhât
Nhưng có ng` còn làm tốt hơn ta
khongten_vn20032000
20-03-2007, 12:52 AM
that long em cũng như người ta
Ngày nào yêu anh nhưng giờ đây thì khác
Ai bảo anh rũt rè kô nói ra
Bây giờ nói ra thì đã quá muộn
ndt_td
22-03-2007, 03:30 AM
Trên trời cao muôn vàn ngôi sao lẻ
Dưới mặt đất muôn vạn kẻ cô đơn
Và anh người trong số đó
Chỉ 1 mình trong bóng tối cô đơn
move_noixalam_o0o
22-03-2007, 03:43 AM
Tình đến sau khác chi tình đến trước
Điều wan trọng 2 người có yêu nhau
Nếu đã có duyên ắt mới gặp gỡ
Ngu gì wan niệm trước với sau :D
lanhlung_047
23-03-2007, 09:21 AM
Dù thật lòng mà vẫn phải chia phôi
Thì ta cũng sẽ ko hề ân hận
Ta đã yêu, và làm điều tốt nhât
Nhưng có ng` còn làm tốt hơn ta
Quả thật yêu ngưòi lắm thì sao
Khi trong lònh ngưòi không có tôi
Bên cạnh tôi mà nghĩ đến ai
Kè đến sau phải như thế ư
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.