arsenelupin
17-03-2007, 08:03 AM
Thác đổ trong đêm vắng
Sao trời sáng lung linh
Sương lăn trên cánh hoa
Nụ hồng rơi trên tuyết
Dẫu trời đất xoay vần
Dù bốn mùa thay đổi
Đêm đêm thác vẫn đổ
Ngàn sao vẫn sáng soi
Giọt sương long lanh rơi
Bông hồng vẫn thắm tươi
Tuyết trắng sẽ lại về
Có gì đẹp hơn thế
Ai người thấu thi nhân?
Sao trời sáng lung linh
Sương lăn trên cánh hoa
Nụ hồng rơi trên tuyết
Dẫu trời đất xoay vần
Dù bốn mùa thay đổi
Đêm đêm thác vẫn đổ
Ngàn sao vẫn sáng soi
Giọt sương long lanh rơi
Bông hồng vẫn thắm tươi
Tuyết trắng sẽ lại về
Có gì đẹp hơn thế
Ai người thấu thi nhân?