PDA

Xem đầy đủ chức năng : Scarborough Fair



Lam Lam
17-03-2007, 05:02 AM
1/.

http://donna.nghenhac.info/anhso/music/KhongLoi/Best%20Sad%20Music%20cd%202/14%20Scarborough%20Fair.wma

2/.

http://magpie.nghenhac.info/anhso/pmmusic.info/nkl/PIANO/Scarbourough%20fair.mp3

thewinterlove
17-03-2007, 06:46 AM
mình bóc tem hã ! Hay đó thanks nhìu

killer_buon
17-03-2007, 08:42 AM
khong co link doal ah`
hay vay
tiec we'

Lam Lam
17-03-2007, 10:45 AM
Ọc -.- Tên bài hát cũng là link down đó bạn -.-

anny N
18-03-2007, 05:30 AM
Bài thứ 2 thích hơn , chẳng hiểu sao :)

soundless
18-03-2007, 07:07 AM
1 cách chủ quan :D vì bài thứ 2 nghe hay hơn, buồn hơn, da diết hơn, thế cũng ko hiểu, ngố thế chứ lị :so_funny:

anny N
18-03-2007, 07:41 AM
Buồn hơn....
Da diết hơn....

Biết là thế rồi...!

...Nhưng sao mình cứ đắm chìm vào những bản nhạc buồn như thế cơ chứ -_- Hợp tâm trạng ah , dễ đi vào lòng người hơn ah?
....Ô cái con bé này...Thế thì hok biết khi nào mới vui lên được chứ khi ngày đêm cứ thả hồn đâu đâu cùng những giai điệu này....

Lúc người ta thả hồn....cũng là lúc người ta đang mơ mộng.....Mà....em từng nói là....em vốn là người khá thực tế....mà đã thực tế thì làm gì có mơ mộng , nhỉ?

Em ghét sự hão huyền.....bởi...mơ mộng là viển vông....viển vông là xa vời....là không thực tế.....!

Nhạc buồn làm cho em hay viển vông theo cái kiểu ấy thì phải....Mà...ai đã làm cho em thích nhạc buồn cơ chứ?


Nói tóm gọn lại là....từ nãy mình lan man chi em cũng hok hiểu :D

moneygod
19-03-2007, 03:48 AM
tớ thích tiếng sáo :D
ko bít có ai như tôi ko, mỗi bản nhạc ko lời gợi mỗi cx khác nhau :rain: như bài classic của au đây... làm tôi càng nhớ về quê hương :bay:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
16-06-2007, 08:21 PM
Vẫn thói quen cũ! Dễ dàng thả hồn mình hơn trong những fím đàn piano sâu lắng. Cũng có thể một phần vì cái cố hữu trong chính mình. Có thể, có thể lắm chứ... Chỉ biết là nghe tiếng piano đó không biết bao nhiêu lần rồi và chỉ nó mà thôi!


P/s: Nhóc ngố nghĩ nhiều quá, suy tưởng nhiều quá làm gì :)

chuonggio
17-06-2007, 10:22 AM
mình cũng thích bài thứ 2 hơn vì ....... có hồn,giai điệu nghe nhẹ nhưng buồn,mình thích những giai điệu êm,nhẹ và có chút gì đó... buồn,cũng ko hẳn do tâm trạng nên thích mà có lẽ thấy nó sâu lắng và ko muốn làm việc gì khác khi nghe những giai điệu như vậy.

tiểu quỉ
31-07-2007, 08:25 PM
Đã fix link xong ^^

(Chủ yếu cho reply này là... muốn lôi cái topic này lên :anhPha:)

anny N
01-08-2007, 02:07 AM
Hị hị....sướng ơi là sướng :hihi:

---->>>http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/IuWinhattrandoihehe-1.jpg

Hèn chi mà làm nhanh thế !:hihi:
Cái bản 2 cũng hơi giông giống bản kia đó chứ bộ ,thôi ,cứ nghe tạm rồi liên tưởng đến bản kia là đc rồi :anhPha:

tiểu quỉ
01-08-2007, 02:16 AM
??? Hơi giống gì cưng :| 3 bài gồm 2 bài cũ mà link die mừ :| Mỗi bài cuối là mới thâu :|

Ặc ặc :bow: Nhí nhảnh dzừa thôi chị :bow: Tại cái tật chị làm đc là làm liền, chờ em on... lâu quá :mpl:

Mà này, ko hiểu sao sáng giờ ngồi nghe lại ... lại thấy thích cả 3 bài :mpl: Mỗi bài một phong cách riêng ^^

anny N
01-08-2007, 03:47 AM
Ah thì cái bài mới đó , nếu đem so sánh bản í với bản Piano thì thấy bản mới ấy giống với bài 2 của Medwyn hơn ,ah mà chị sửa lại rồi còn gì ^^


tớ thích tiếng sáo :D
ko bít có ai như tôi ko, mỗi bản nhạc ko lời gợi mỗi cx khác nhau :rain: như bài classic của au đây... làm tôi càng nhớ về quê hương :bay:

Chắc giống cu Thành rầu ^^ Cùng là 1 bản thôi nhưng đúng là em cũng thấy với piano khác , với tiếng sáo khác ,dạo này có vẻ bắt đầu đam mê tiếng sáo rồi đấy ,hồi trc mù tịt ^^ Ah mà thế bản 3 là đánh bằng gì :D

Ps: Ng ta dừ đời cũng kêu , lúc nhí nhảnh đc tí cũng kêu :rang:

moneygod
01-08-2007, 03:52 AM
tiết kiệm lời nói đến mức đó sao mà mượn của ng ta :so_funny: nói ai là ku Thành huh :aba:
Ps : organ huh :think:

tiểu quỉ
01-08-2007, 04:08 AM
Chả biết nữa :D Chị đâu rành nhạc cụ lắm :| Cơ mà theo như nguồn mà chị... "lụm" link :hihi: thì bản 1 là... guitar, bản 2 là sáo với vibraphone, bản 3 là piano :| Chả biết nữa, cơ mà nói chung là nghe thì thấy mỗi bản người ta ko có dùng độc 1 nhạc cụ :D

moneygod
01-08-2007, 04:16 AM
chỉ có 1 khúc rất nhỏ lài piano ở bản 3 thôi :rain:

anny N
01-08-2007, 04:20 AM
tiết kiệm lời nói đến mức đó sao mà mượn của ng ta :so_funny: nói ai là ku Thành huh :aba:
Ps : organ huh :think:

Chả hiểu sao , thích gọi con trai là cu cực ,nghe iu iu là , dễ xương là :so_funny:

Ah mà "tiết kiệm lời nói" là tính tớ ở ngoài cũng thế rồi :D , mẹ toàn la " Ơ cái con này mồm có làm gì mà nói cũng lười" :so_funny:


Chả biết nữa Chị đâu rành nhạc cụ lắm :| Cơ mà theo như nguồn mà chị... "lụm" link thì bản 1 là... guitar, bản 2 là sáo với vibraphone, bản 3 là piano :| Chả biết nữa, cơ mà nói chung là nghe thì thấy mỗi bản người ta ko có dùng độc 1 nhạc cụ
Em cũng chả biết nốt ! :D Kể ra thì ngày xưa chăm chỉ đi học organ thì h có khi biết tí về nhạc nhẽo nhạc cụ này nọ , mù tịt hok hà :D

Nghe lại tất tần tật thì bản 1 hình như hok phải Piano , mà sao dám ghi trên kia là piano :thatall:

Mà ai bik vibraphone là gì hok? Trông nó thế nào? Chưa nghe thấy bao h luôn :rang:

Thánh : Tui chả nhận dạng ra đc giống nào với giống nào :anhPha:

moneygod
01-08-2007, 04:22 AM
vibraphone nghe lâu lắm rồi :rain: giờ chả nhớ nó là cái gì nữa :so_funny:
thế ấy khoái động tay động chân hơn xài miệng lưỡi à :anhPha:

tiểu quỉ
01-08-2007, 04:40 AM
Bản 1 ai ghi đâu là piano? Cơ mà nghe thì như... có tiếng piano thiệt mà :think:

moneygod
01-08-2007, 04:45 AM
chài :bow: ấy ghi là bản 3 :rain: mà cái đó giống organ hơn :so_funny:

anny N
01-08-2007, 04:58 AM
Thanh: ( Chòi oi , Thánh Thành Thanh...hay nhể :D ) Lúc ss chưa sửa lại cơ -_-

Thánh : Thích ko? Này thì động chân động tay này , chơi luôn :gian:
Mà ko hiểu organ với piano thì khác nhau điểm gì nhỉ? :rain:

moneygod
01-08-2007, 05:03 AM
piano thì tiếng nghe single type :bay:
còn organ có thể chỉnh nhiều type cùng lúc :so_funny: nhưng nghe vẫn có dư âm piano :anhPha:
Ps : ấy mún bị đánh lại à :cr:

tiểu quỉ
01-08-2007, 05:39 AM
Có lẽ là mỗi khi ghi cái gì đó cần nêu rõ trả lời ai :rain: Nhầm nhọt sang trồng trọt hết cả :rain:

@Thánh: gọi chị đi nhá... nhóc :hihi:

moneygod
01-08-2007, 05:52 AM
còn lâu :fi: chừng nào đem giấy khai sinh ra đã :so_funny:

tiểu quỉ
01-08-2007, 04:56 PM
Giấy khai sinh thì ko có, nhưng lý lịch trích chéo thì ở đây (http://72.36.161.42/4rum/member.php?u=172810) ;)

@An: Àh cái bài 1 chính chị cũng ko chắc nó có phải là cái bài 1 ban đầu hông nữa, chỉ là nghe có vẻ... quen nên đưa zô đại :D

Nghe nữa, nghe nữa, giờ lại thấy... có vẻ thích bài 1 hơn :D Còn nghe tiếp chắc... còn đổi ý nữa :so_funny:

moneygod
01-08-2007, 06:09 PM
Cô gái nhỏ ngồi bứt cỏ dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ =^.^= :))
Sở thích:
Chơi búp bê ;;)
gì chứ với cái này thì còn lâu Thánh mới gọi :so_funny: ngỡ giả dạng thì sao :anhPha:
Ps : e chào chị ạ :3nhay:

tiểu quỉ
01-08-2007, 09:20 PM
Bộ có ai cấm già hông được nhí nhảnh hả :so_funny:

Ờ, chị chào em :hihi: Mà vui nhỉ, Linh, An rùi Thành, 3 người cùng tuổi hết ^^

moneygod
01-08-2007, 09:23 PM
dạ đâu dám :5: e còn chơi pkm nữa muh :anhPha:
chẳng wa là do dòng đời xô đẩy nên :so_funny:

anny N
02-08-2007, 02:15 AM
Đều quen nhau từ cái box này cả ra đó chị ah :D

Ps: Là bài 1 hồi đầu đấy ,em vẫn nhớ mà.

Thành : Này , tui hok thích chơi búp bê , nhưng chơi gấu bông cơ thfi sao :cr:

moneygod
02-08-2007, 03:51 AM
thì cũng vẫn là nhí nhảnh như con nít thôi :cr:

♥_Vampire_♥
07-12-2008, 11:12 AM
Vậy thì khỏi Edit luôn vì không biết bảng đó là bảng nào...nghe 2 bản vậy cũng hay chán rồi...bài này nghe lúc nào cũng hay cả....tớ thích giai điệu nhẹ nhàng của nó :)