Xem đầy đủ chức năng : Huyền Thoại
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:35 PM
Mây Lang Thang ! Người trong ảo tưởng .
Dáng yêu kiều hoài tưởng như tranh .
Như màn sương lá liễu mong manh .
Trong giấc ngũ vỗ vành sự sống .
Biết bao giờ ! Đời như giấc mộng ?
Sống yên bình đẹp mộng như thơ .
Suốt thời gian ngày tháng mong chờ .
Bao khắc khoải mù mờ tâm khảm .
Tình là gì ! Mây sao chẳng dám ?
Vẽ chân dung màu xám tình yêu .
Để hồn vương đậm nét yêu kiều .
Mơ thực tế cho nhiều triển vọng .
Những vần thơ ý lời hoài vọng .
Phải cho là ! Dệt mộng qua đêm ?
Hay kiềm hảm bao những nỗi niềm ?
Xua tâm tối tim đang rỉ máu .
Mây hởi ! Mây ơi ! Ở nơi nào ?
Sao không tìm đến ...với cùng nhau ?
Để cho ...vắng vẻ trời hiu quạnh .
Có còn mơ mộng ! Bởi vì nhau ?
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:37 PM
Huyền thoại đưa ta vào mộng ảo .
Những cảnh tình hoài bão trong mơ .
Thời gian qua chất chứa đợi chờ .
Nay hụt hẩng ! Tình tơ tuyệt vọng .
Thế là hết ! Cảnh trời mơ mộng .
Giờ chỉ còn sương đọng cành cây .
Như giọt đắng ! Lệ của lá cây .
Đang dõi mắt nhìn mây trôi chảy .
Còn gì đâu ! bóng hình khắc khoải .
Tình mơ hồ ! Lòng mãi nhớ nhung .
Còn ai nữa ! Mà tưởng mông lung .
Trong cảnh tượng khung trời chiếc bóng .
Thôi hết rồi ...hết rồi giấc mộng .
Người quên rồi ! Ai động lòng ai ?
Lời thân thương ngày ấy ngất ngây .
Nay cảm hóa ! Chia tay tiễn biệt .
Huyền thoại nào ! Khiến hồn da diết ?
Để cõi lòng luyến tiếc ...ngu ngơ .
Người tôi yêu ! Lòng chẳng đợi chờ .
Quên ...rẽ lối ! Tình hờ hư ảo
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:38 PM
M ừng chúc ai kia thoát muộn sầu .
 n tình trong não ẩn từ lâu .
"Y êu " đã làm ai hoài tưởng nhớ .
L ạc cảnh hồn nhiên trở khổ sầu .
Á i tình ngự trị mối duyên đầu .
N ghĩa ân trối buột khắc ghi sâu .
G iấu kín trong tâm tình đôi lứa .
T ình nghĩa duyên thừa khiến khổ đau .
H ận ghét người xưa hết dâng sầu .
 n tình ngày cũ đã chôn sâu .
N hư mưa giấc mộng vừa lịm tắt .
G ạt hết tình sầu ! Ác người trao .
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:38 PM
Giây với phút thương nhau nối gót .
Giờ với ngày đã trót thầm yêu .
Tháng và năm hứa hẹn thật nhiều .
Thay màu lá bốn mùa tình nghĩa .
Tình trao nhau giữa mùa trút lá .
Cảnh thu buồn ! Lòng ngã vào nhau .
Bởi hoài mơ ! Tiên cảnh khát khao .
Trong thơ họa lời trao thân ái .
Tình lứa đôi tựa như vách mái .
Lá với cành nguyện mãi có nhau .
Một trong hai vàng cội ngã màu .
Thân xơ xác ! Chết sầu vĩnh viễn .
Nếu một mai ? Cùng chung nhận diện .
Người nghĩ gì ! Diện mạo dung nhan ?
Khi tình yêu thắm đậm trở vàng .
Hỏi có nghĩ ! Sang ngang ...hối tiếc ?
Ngày giờ đây lòng thầm da diết .
Nhớ ! Đợi chờ ! Tha thiết có nhau .
Mãi thương yêu tình vẫn một màu .
Không phân biệt ! Tình đầu ...tình cuối
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:39 PM
Cứ chuốt chảy ! Thơ tình ngọt đắng .
Ghét dổi hờn hận kẻ dối gian .
Ghép vào thơ ! Tình cảnh phũ phàng .
Thay lời nói ! Tim đang rỉ máu .
Bởi vì yêu ! Lời thơ gào thét .
Gọi mây trời gió rét đêm đông .
Hỏi vì sao ! Người chẳng thật lòng ?
Cho tan tác đau lòng tủi phận .
Tình đâu phải mồ chôn ? Địa phận .
Sao người đành quảnh mặt dời chân ?
Để lại đây hôn phách thân gầy .
Trong khổ cảnh đoạ đày năm tháng .
Bởi sì sao ! Thơ toàn máu lệ ?
Ghi thành dòng suối chảy đê mê .
Bởi vì đâu ! Chẳng hiểu mệnh đề ?
" Mộng đường tình " lối rẽ không tên .
Tình trở nên ngày tháng bất bệnh .
Như thuyền mộng lênh đênh sóng biển .
Người xa người ! Lòng cũng lãng quên .
Thôi hết rồi ! Buồn tênh vĩnh viễn .
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:40 PM
Em yêu ơi ! Hỏi em có biết ?
Lòng anh giờ nhiệt huyết trào dâng .
Bởi tình yêu em đã hiến dâng .
Vui chia sẽ cùng anh gói mộng .
Dệt tình yêu giải niềm hoài vọng .
Đã từ lâu bất động trong tim .
Ngũ trong mơ nằm mãi im lìm .
Em chợt đến ! Tim anh sống lại .
Vui lắm em ! Cảnh đời thực tại .
Lời tình em ! Mang lại cho anh .
Anh mãi ghi tình nghĩa chân thành .
Em sẽ mãi ! Người anh yêu dấu .
Vì yêu em ! Duyên thành giai ngẫu .
Anh nguyện thầm cầu khẫn trời cao .
Tình đôi ta mộng đẹp mai sau .
Vui hạnh phúc có nhau mãi ...mãi .
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:42 PM
Ai cứ mãi vấn vương thầm lặng .
Chuyện qua rồi vẫn nặng tình xưa .
Lời văn thơ đậm nét duyên thừa .
Đang xâu xé tuổi vừa mơ mộng .
Này em ơi ! Đừng mơ dệt mộng .
Người đi rồi lòng chạnh đổi thay .
Còn gì đâu mộng cảnh ngày mai .
Mơ đôi bóng nồng say ân ái .
Hãy quên đi bước đường khờ dại .
Hãy quay về thực tại ...nghe em .
Và coi như giấc mộng qua đêm .
Trong giấc ngũ mê hồn lạc lối .
Đừng vì thế ! Tự mình buột trói .
Giữ khổ sầu hờn dỗi mông mênh .
Để tuổi xuân sống cảnh bồng bềnh .
Không ý nghĩa ơn đền công tạo .
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:42 PM
Đông tàn ! Xuân đến không Mai .
Thời gian khắc khoải ! Nhớ ai não nề ?
Trách người quên nghĩa hẹn thề .
Hồn vương hiu hắt mắt lệ trào tuôn .
Tình như nắng hạ đêm sương .
Tàn phai khô cạn vấn vương trọn đời .
Hỏi người ! Sao nỡ đổi dời ?
Hững hờ nhạt lạnh cho đời hẩm hiu .
Ngày xưa người bảo mãi yêu .
Dù trăm ngang trái chẳng xiêu cõi lòng .
Vì ai ? Trao cả tấm lòng .
Ngờ đâu người lại sổ lòng cao bay .
Để tim đơn lạnh nơi này .
Nhìn trăng mây khói lá bay úa vàng .
Lòng đau mộng vỡ tuổi tàn .
Vì ai rẽ lối phũ phàng đắng cay .
Hết rồi duyên lỡ từ đây .
Người vui bên ấy lòng này khổ đau .
Suốt đời nhớ mãi người trao ...
Tình yêu cao thượng ! Nhuộm màu máu tươi
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:43 PM
Tình ngày xưa anh vẫn hoài giữ kỷ .
Có phai mờ nào xoá huỷ đâu em .
Lòng anh đây luôn mãi vẫn khát thèm .
Tình em đó cảnh êm đềm hạnh phúc .
Anh phải nào là người chẳng chừng mực .
Chẳng hiểu người một mực mãi yêu anh .
Và anh đâu nghĩ hoặc chẳng trung thành .
Sao em nỡ cho anh là gian dối ?
Anh vẫn biết lòng này càng buột trối .
Vì tình em, anh mòn mõi đợi mong .
Vì duyên mơ hai đứa đã chung lòng .
Trong phước hạnh của dòng đời nghiệt ngã .
Xin em đừng dổi hờn mà quỵ ngã .
Để tình mình buông thả theo khói mây .
Để đời ta sống mãi kiếp đoạ đày .
Trong khuôn khổ với chuỗi ngày bất hạnh .
" Mộng đường tình " ý cõi lòng đã chạnh .
Em ơ thờ và xa lánh tình anh .
Thế mà bảo anh " Anh người sỏi đá " !
Để tâm hồn rời rã lắm nhói đau .
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:44 PM
Tại anh buồn nên cây vàng lá .
Tại anh buồn lá mới rụng rơi .
Khiến mùa thu cảnh vắng chơi vơi .
Mưa nức nghẹn lệ rơi tuôn trả .
Tại vần thơ lời buồn miêu tả .
Cảnh xót xa ! Rời rã con tim .
Khiến lòng em trĩu nặng đắm chìm .
Trong nghịch cảnh nỗi niềm cay đắng .
Anh nào biết ! Lời buồn tủi hận .
Chạnh lòng em duyên phận trái ngang .
Để đôi mi đẳm ướt lệ tràn .
Ôm tức tưởi bàng hoàng dĩ vãng .
Em đừng buồn những lời lãng mạng .
Chuyện tình đời ! Lẻ bạn mất vui .
Đời là thế ! Như sương cát bụi .
Chớ lụy phiền ! Mất vui em nhé !
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:44 PM
Tại anh buồn nên cây vàng lá .
Tại anh buồn lá mới rụng rơi .
Khiến mùa thu cảnh vắng chơi vơi .
Mưa nức nghẹn lệ rơi tuôn trả .
Tại vần thơ lời buồn miêu tả .
Cảnh xót xa ! Rời rã con tim .
Khiến lòng em trĩu nặng đắm chìm .
Trong nghịch cảnh nỗi niềm cay đắng .
Anh nào biết ! Lời buồn tủi hận .
Chạnh lòng em duyên phận trái ngang .
Để đôi mi đẳm ướt lệ tràn .
Ôm tức tưởi bàng hoàng dĩ vãng .
Em đừng buồn những lời lãng mạng .
Chuyện tình đời ! Lẻ bạn mất vui .
Đời là thế ! Như sương cát bụi .
Chớ lụy phiền ! Mất vui em nhé !
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:45 PM
Tình trao em ! Ngấm ngầm trong tiềm thức .
Đã vật vờ trong ký ức từ lâu .
Mãi hôm nay anh bộc lộ mở đầu ...
Bao khao khát trong cảnh sầu hiu quạnh .
Đến với em ! Bởi lòng anh đã chạnh .
Cảnh cô phòng hằng đơn lạnh trong đêm .
Đêm từng đêm gối chiếc cảnh im lìm .
Trong giấc ngũ luôn mộng tìm tri kỷ .
Đối với em ! Chẳng xem là dự bị .
Hay chiếc cầu phao nổi ! Hủy chuyện xưa .
Cũng chẳng xem ! Sỏi đá mối duyên thừa .
Trong ảo tưởng khi hồn chưa tỉnh giấc .
Tình anh trao với nỗi lòng chân thật .
Xin em đừng ...và nghi hoặc lòng anh .
Vì tình yêu nào có bức tường thành .
Ngăn rẽ lối ! Tình anh trao em đó .
Anh vẫn biết ! Hiểu người ư là khó .
Tìm một người như ý có dể đâu .
Người hiểu mình và tình nghĩa sắt sâu .
Như tìm kiếm ! Kim sâu dưới đáy biển .
Ý lòng anh chỉ mong tình trọn vẹn .
Mong cuộc đời toại nguyện những khát khao .
Cùng người mình yêu mãi sống bên nhau .
Trong hạnh phúc dưới bầu trời thật đẹp .
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:46 PM
Anh bao năm tưởng chừng trong cổ mộ .
Sống âm thầm với cảnh ngộ xót xa .
Không ánh sáng hay giao tiếp người ta .
Trong âm cảnh một hồn ma lơ đãng .
Bổng mùa thu ánh nắng chiều sáng lạng .
Rọi bước đường và đuốc sáng lòng anh .
Đến cho anh nhiệt nắng ấm mộng lành .
Như hơi thở trọn dành cho anh đó .
Em là nắng là trăng rằm mây gió .
Là khung trời khí quyển cho riêng anh .
Là mùa xuân là tiên cảnh trong lành .
Đem hạnh phúc cho anh nhiều hy vọng .
Kể từ đây anh thoả niềm hoài vọng .
Có em rồi anh quí trọng tình yêu .
Mãi nâng niu và vun đắp thật nhiều .
Để hạnh phúc xóa bao đìều dĩ vãng .
Cho cõi lòng em, anh cùng quên lãng .
Chuyện đau buồn hòa loãng theo khói bay .
Để tình yêu ! Ta chỉ có đắm say .
Vui hạnh phúc từ đây cho hết kiếp .
xxx_tuyeudoi_xxx
16-03-2007, 11:47 PM
Nếu nợ duyên sẽ có ngày hội ngộ .
Chuyện cơ trời nào tiết lộ nhân gian .
Dẫu yêu nhau tình thắm có vô vàng .
Bao cách trở ngỡ ngàng ! Ai biết trước ?
Chỉ mong trời se duyên cầu ô thướt .
Để lứa đôi cùng sánh bước bên nhau .
Mộng tình yêu sẽ tạo cảnh hoa màu .
Vui hạnh phúc không bao giờ ngăn cách .
Nếu mệnh đời đã do trời chỉ hoạch .
Thì tình yêu ! Đá thạch cũng vỡ tan .
Xin người đừng suy nghĩ mãi quẩn quanh .
Khi duyên nợ không thành như mơ ước .
Hãy vui lên tiếp bước đường phía trước .
Buồn làm chi ! Chuyện ngày trước khó phai .
Khi thời gian như tên chẳng đợi ai .
Kẻo đau khổ trong tháng ngày hiu quạnh .
Tình người xưa đã trở thành băng lạnh .
Lòng cách lòng người chạnh cũng thế thôi .
Quên lãng đi để làm lại cuộc đời .
Xây hạnh phúc sống một đời ý nghĩa .
Gió_ấm
17-03-2007, 02:55 AM
Phải duyên âu cũng tại zời
Đâu vì người ấy nói nhời dễ thương
Vô duyên hai đứa hai đường
Đi ngang qua đấy bình thường mà thôi
Gió_ấm
17-03-2007, 03:02 AM
Yêu bao nhiêu cho tròn hẹn ước
Sống bao lâu để được một đời
Hạnh phúc là lúc chơi vơi
Có người chia sẻ chuyện đời cùng ta
Gió_ấm
17-03-2007, 03:18 AM
Bạn làm thơ hay lắm nhưng hình như bạn là con trai đúng không
vi trong thơ bạn có hình ảnh của 1 cô gái
của 1 mối tình đã trôi qua
Nếu có thể Tuyệt tình xin được làm bạn thơ
xxx_tuyeudoi_xxx
17-03-2007, 10:30 PM
****Mây Khói****
Thưở trước chung đường xây mộng tưởng
Mơ ngày gặp mặt thắm nên duyên,
Hôn thơ vời vợi trong tâm tưởng,
Cũng chỉ vì em luôn bên tôi.
Tình yêu ngự trị bao nhiêu ấy,
Để phải tơ vương mối duyên đầu
Mây khói phù du vì đâu nhỉ ?
Chẳng phải vì nghèo nên mất em ?
Ngày nay mây khói là bạn hữu ,
Cùng ta ngao du khắp biển hồ
Tương tư dêt mông thành mộng ảo.
Ôm mối tơ lòng ,mãi người ơi.
Tú Yêu Đời tái bút :
Mối tơ khó tả cùng nhau nhỉ,
hãy để thơ sầu trút cạn tim
Cho vơi nổi nhớ cùng tâm sự,
Tâm sự buồn không chỉ đến riêng ta
Cảm ơn bạn đã mở hàng cho tôi Mình là boy chứ hok phải girl nếu nhửng người biết đọc thơ như bạn thì mới biết thui
xxx_tuyeudoi_xxx
17-03-2007, 10:51 PM
có gì pmmmmm qua nick yahoo nguoidanongchanthat9588 nha
voiemnoiay_binhyen
17-03-2007, 10:57 PM
toàn là thơ thui à
có lẽ là bạn thích thơ chăng
xxx_tuyeudoi_xxx
17-03-2007, 11:13 PM
**XA.**
Lối cũ em về không thấy anh
Chiều buồn nên nắng cũng rơi nhanh
Anh đi rồi ...lối xưa cô quạnh
Chợt thấy bâng khuâng nhớ thật nhiều
Thôi đã xa rồi giấc mơ yêu
Đem theo nhung nhớ chút tình thơ
Chôn chặt trong tim bao nỗi nhớ
Cùng những đớn đau tận đáy lòng
***TRẢ Nợ ****
Bao nhiêu năm anh mãi là người trả nợ
Nợ cuộc đời anh trả hết cho ai ?
Riêng nợ em sao anh chưa trả lại ?
Nên mãi làm người đi đòi nợ anh
Anh nợ em một trái tim lấp lánh
Luôn trào dâng những giọt máu hồng
Và nụ hôn luôn ngát hương thắm nồng
Cùng ánh mắt nhìn em yêu đắm say
Rồi còn nữa giọt nước mắt đắng cay
Nhiều nhiều lắm em chẳng thể nào nhớ
Đành suốt đời đi bên anh đòi nợ
Trả cuộc đời anh mãi về cho em
Vương Gia
Chẳng cò điều chi Gia ngại lời
Trang thơ nhả hứng mấy lời thôi
Có đáng gì đâu mà xin lỗi
Vương Gia chớ trách thơ Khôi tồi !
Vụng về chi đó hở Vương Gia ?
Khôi đây cũng giống thế cơ mà
"Post" xong muốn sửa cam đành chịu
Đã lỡ thì cho lỗi luôn nha!
Mời bạn vào "nhà "chơi tự nhiên
Chả ngại ngần chi Khôi chẳng phiền
Góp ý giúp nhau là việc tốt
Mong rằng tình bạn sẽ triền miên
xxx_tuyeudoi_xxx
18-03-2007, 12:57 AM
chẳng có ai đọc vậy trời
kazuki_tl
18-03-2007, 04:23 AM
trời ơi ! Sao hay vậy? hic !!!!!!!!!!!!
chứ sao nữa !
vườn thơ cơ mà !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.