truongsite
16-03-2007, 11:27 PM
Gấp cho em chưa được nghìn hạc giấy
Lời tạ từ đã vội nói trên môi
Con đường xưa bây giờ chưa hai ngả
Anh lặng nhìn em vội bước thật nhanh
Bởi vụng về nên gấp hạc chẳng bay
Em hờn dỗi tình mình mong manh quá
Anh ngây ngô chợt nghe lòng xao xuyến
Để đêm về lại gấp hạc cho em...
Rồi một ngày em cùng ai trên phố
Anh ngỡ ngàng ôm hạc giấy thân thương
Em ra đi nên hạc buồn lặng lẽ
Anh xót xa : Ôi thương đến vô cùng
Lời tạ từ đã vội nói trên môi
Con đường xưa bây giờ chưa hai ngả
Anh lặng nhìn em vội bước thật nhanh
Bởi vụng về nên gấp hạc chẳng bay
Em hờn dỗi tình mình mong manh quá
Anh ngây ngô chợt nghe lòng xao xuyến
Để đêm về lại gấp hạc cho em...
Rồi một ngày em cùng ai trên phố
Anh ngỡ ngàng ôm hạc giấy thân thương
Em ra đi nên hạc buồn lặng lẽ
Anh xót xa : Ôi thương đến vô cùng