PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quán Thơ :D



Phong Linh
16-03-2007, 11:04 PM
Điền thêm chữ nhé các bạn ^^

Câu 1

Đã giải

Em về, ____ ướt áo ___
Đất ____ se thắt, biết rồi làm ___
Em về, ____giấc ____ bao
Tôi ___ ___ những ngọt ngào ___ ___
Em về, thôi hết ___ đưa
Ai xui ___ những ___ ___ bờ ___
Trời ơi ,tôi đã ___ rồi
Dở dang từ độ bỏ ___ , ___ ___


Câu 2


Đã giải
Và ___ ___ em cầm ___ ngày nọ
Đã cuốn theo ___ ___ tận bên ___
Để ____ nay chợt nghe ___ nổi
____ vội vàng đi đón ____ thu ____


Câu 3: Chỉ thêm 1 chữ thôi, chung cho cả 2 câu ^^


Đã giải

Nét cong của những mái đình
Con sông cũng tự uống mình cho cong

( Miranda )

Câu 4

Thì ___ vẫn cứ ____ tìm
Bởi ___ ngọn gió ____ ____ đấy thôi
____đang ở phía ____ ____
____ ở phía cuộc đời ____ ____



Câu 5

Người đâu ___ ___ làm chi
Lời thương ___ ___đã đi ___ sầu
___ nào muốn ___ ___ đâu
Sao không thể ___ một câu ___ ____

Bổ xung thêm câu 4 và 5 :D , 3 câu trên coi như đã xong :D

Phong Linh
16-03-2007, 11:15 PM
Đáp án ^^

Câu 1

Em về, mưa ướt áo tôi
Đất trời se thắt, biết rồi làm sao
Em về, tàn giấc chiêm bao
Tôi chua chát những ngọt ngào ngày xưa
En về, thôi hết tiễn đưa
Ai xui khiến những lọc lừa bờ môi
Trời ơi, tôi đã yêu rồi
Dở dang từ độ bỏ tôi, em về .


Câu 2

Và chiếc lá em cầm tay ngày nọ
Đã cuốn theo ảo ảnh tận bên trời
Để chiều nay chợt nghe gió nổi
Anh vội vàng đi đón lá thu rơi ...

Câu 3 ( Miranda giải )

Nét cong của những mái đình
Con sông cũng tự uốn mình cho cong

Lost.
16-03-2007, 11:35 PM
Em về, chịu ướt áo thôi
Đất trời se thắt, biết rồi làm sao
Em về, dỗ giấc chiêm bao
Tôi về dỗ những ngọt ngào ngày xưa
Em về, thôi hết đón đưa
Ai xui đến những bến thưa bờ ngồi
Trời ơi ,tôi đã lỡ rồi
Dở dang từ độ bỏ lời , sang sông

Té đây :chayle:

Lost.
16-03-2007, 11:43 PM
Câu 2

Và hôm nay em cầm sang ngày nọ
Đã cuốn theo hư vắng tận bên trời
Để chiều nay chợt nghe gió nổi
Em vội vàng đi đón nắng thu rơi


Câu 3: Chỉ thêm 1 chữ thôi, chung cho cả 2 câu ^^

Nét cong của những mái đình
Con sông cũng tự uống mình cho cong

Té tập 2 :chayle:

vịt_con_xấu_xí
16-03-2007, 11:50 PM
Và trên tay em cầm nón ngày nọ
Đã cuốn theo chiều gió tận bên sông
Để sáng nay chợt nghe gió nổi
Bước vội vàng đi đón lá thu rơi


Em không rành thơ mấy nên chỉ làm cho vui thôi ^^

không buồn ngủ thì làm, làm rồi thì buồn ngủ ^^ bái bai ss ^^

Phong Linh
17-03-2007, 03:37 AM
Ghê gớm thật,chưa gì phá quán người ta liểng xiểng :D

@ Came : Có 1 số chữ em điền đúng rùi đó :hihi:

tiểu thư lang thang
17-03-2007, 04:03 AM
PhongLinh ơi cho tớ chơi dzới :so_funny:


Em về, mưa ướt áo tôi
Đất trời se thắt, biết rồi làm sao
Em về, say giấc chiêm bao
Tôi ôm ấp những ngọt ngào trong mơ
Em về, thôi hết đón đưa
Ai xui khiến những dại khờ bờ môi
Trời ơi ,tôi đã yêu rồi
Dở dang từ độ bỏ tôi , em về



Và tia nắng em cầm tay ngày nọ
Đã cuốn theo hử ảo tận bên trời
Để sớm nay chợt nghe gió nổi
Tôi vội vàng đi đón nắng thu rơi

~ Chàng Ngốc ~
17-03-2007, 04:10 AM
Điền thêm chữ nhé các bạn ^^

Em về, khóc ướt áo tôi
Đất trời se thắt, biết rồi làm sao
Em về, tỉnh giấc chiêm bao
Tôi đâu còn những ngọt ngào ngày xưa
Em về, thôi hết kẻ đưa
Ai xui cho những dối lừa bờ môi
Trời ơi ,tôi đã quên rồi
Dở dang từ độ bỏ tôi,theo người

.................................................. ................

Phong Linh
17-03-2007, 04:45 AM
Hì , đáp án thì kệ đáp án, cứ sáng tạo ra những câu thơ khác,có thể ko hay bằng ( hoặc có thể hơn thì sao :hihi: ), tinh thần dzui là chính :D
Mit, TTLT, Came, CN típ tục nhá :-"

tiểu thư lang thang
17-03-2007, 04:54 AM
Câu 4

Thì EM vẫn cứ Đi tìm
Bởi NHƯ ngọn gió DỊU HIỀN đấy thôi
ANH đang ở phía XA XÔI
ANH đang ở phía cuộc đời VẮNG EM

Câu 5

Người đâu QUEN BIẾT làm chi
Lời thương CHƯA CẠN đã đi KHÓC sầu
EM nào muốn LẶNG LẼ đâu
Sao không thể NÓI một câu VỚI NGƯỜI

~ Chàng Ngốc ~
17-03-2007, 04:58 AM
oay, nhanh tàn bạo.....pó tay , hay là ấy có đáp án dvợ ?

tiểu thư lang thang
17-03-2007, 05:15 AM
Đáp án mà thế tớ đập đầu xuống đất liền :so_funny:

p/s: Con người tớ viết cái gì mờ chả ra thơ :rain:

tiểu thư lang thang
17-03-2007, 05:21 AM
Câu 4
Thì thôi vẫn cứ kiếm tìm
Bởi ngọn gió vẫn vô hình đấy thôi
Gió đang ở phía xa tôi
Tôi đang ở phía cuộc đời vắng xa


Câu 5
Người đâu đến để làm chi
Lời thương còn đó đã đi ngóng sầu
Ai nào muốn cách chia đâu
Sao không thể viết một câu dối lòng

Chơi tip' :D

Lost.
17-03-2007, 05:59 AM
Câu 6

__ __ liễu rủ, mùa sang
Én quên lối cũ __ __ trong mưa
Bàn tay chợt bỗng __ __
Tóc thề em buộc rối vừa __ __
Ban mai __ __ trên môi
Hoàng hôn khe khẽ __ __ yêu đương
Và trên khuôn __ vô thường
Tôi chưa phổ kịp __ __ kiêu kỳ

vịt_con_xấu_xí
17-03-2007, 06:10 AM
Người đâu gặp gỡ làm chi
Lời thương lời ngọt đã đi quên sầu
Lòng nào muốn nói nữa đâu
Sao không thể thốt một câu thật lòng

ss nha, ss quậy quá :hihi:

*pInk horizon*
17-03-2007, 06:15 AM
Người đâu gặp gỡ làm chi
Lời thương chưa ngọt đã đi vương sầu
Tim nào muốn nhớ nữa đâu
Sao không thể thốt một câu tạ từ

Lost.
17-03-2007, 06:19 AM
sao loanh quanh mãi vẫn cứ câu 5 thề nhờ :rain::rain: ----------------ế :rain:

*pInk horizon*
17-03-2007, 06:25 AM
Câu 6

__ __ liễu rủ, mùa sang
Én quên lối cũ __ __ trong mưa
Bàn tay chợt bỗng __ __
Tóc thề em buộc rối vừa __ __
Ban mai __ __ trên môi
Hoàng hôn khe khẽ __ __ yêu đương
Và trên khuôn __ vô thường
Tôi chưa phổ kịp __ __ kiêu kỳ
--------------------------------------------------------------------------------
Bên hồ liễu rủ ,mùa sang
Én quên lối cũ tần ngần trong mưa
Bàn tay chợt bỗng diệu kì
Tóc thề em buộc rối vừa gỡ ra
Ban mai về đậu trên môi
Hoàng hôn khe khẽ hát lời yêu đương
Và trên khuôn giấy vô thường
Tôi chưa phổ kịp câu ca kiêu kỳ

@ miranda : hic ,câu đố khó thế , đọc xong lời giải cấm đc cười đó :bicycle: :bicycle:

~ Chàng Ngốc ~
17-03-2007, 06:27 AM
Câu 6

Chiều tàn liễu rủ, mùa sang
Én quên lối cũ vội vàng trong mưa
Bàn tay chợt bỗng thoi đưa
Tóc thề em buộc rối vừa lòng tôi
Ban mai vừa hé trên môi
Hoàng hôn khe khẽ thốt lời yêu đương
Và trên khuôn mặt vô thường
Tôi chưa phổ kịp vầng dương kiêu kỳ

.................................................. ...

tiểu thư lang thang
17-03-2007, 07:51 AM
Câu 6

Buồn vương,liễu rủ, mùa sang
Én quên lối cũ bẽ bàng trong mưa
Bàn tay chợt bỗng vu vơ
Tóc thề em buộc rối vừa lòng tôi
Ban mai he hé trên môi
Hoàng hôn khe khẽ những lời yêu đương
Và trên khuôn mặt vô thường
Tôi chưa phổ kịp khúc thương kiêu kỳ

Phong Linh
17-03-2007, 11:44 PM
Câu 4 [/COLOR]

Thì MƯA vẫn cứ ĐI tìm
Bởi YÊU ngọn gió NGOAN HIỀN đấy thôi
MƯA đang ở phía XA XÔI
GIÓ ở phía cuộc đời VẮNG MƯA


:rain:

Câu 5

Người đâu YÊU MẾN làm chi
Lời thương NGÀY ẤY đã đi TỚI sầu
TÔI nào muốn ĐỢI NGƯỜI đâu
Sao không thể NÓI một câu HỠI NGƯỜI

[QUOTE=Miranda;2760814]Câu 6

ĐÔNG TÀN, liễu rủ, mùa sang
Én quên lối cũ NGỠ NGÀNG trong mưa
Bàn tay chợt bỗng NHẸ ĐƯA
Tóc thề em buộc rối vừa TINH KHÔI
Ban mai CHỢT NỞ trên môi
Hoàng hôn khe khẽ HÁT LỜI yêu đương
Và trên khuôn MẶT vô thường
Tôi chưa phổ kịp GIỌT SƯƠNG kiêu kỳ

Phong Linh
17-03-2007, 11:50 PM
sao loanh quanh mãi vẫn cứ câu 5 thề nhờ :rain::rain: ----------------ế :rain:

Wanh' cho giờ, nếu ế tớ quẳng nó sang vườn thơ ,làm loạn cái box thơ lên bi h chứ lại :so_funny:


Người đâu gặp gỡ làm chi
Lời thương lời ngọt đã đi quên sầu
Lòng nào muốn nói nữa đâu
Sao không thể thốt một câu thật lòng

ss nha, ss quậy quá :hihi:

Bản tính ss nó quậy tưng tưng í muh :hihi: Suỵt, bí mật :plz: :hihi:
bé Came làm bài này khá đấy :D


@ : *pInk horizon* Cứ vô tư muh chơi đi chân trời hồng ^^

Lost.
18-03-2007, 12:13 AM
ĐÁP ÁN CÂU 6

CUỐI ĐƯỜNG liễu rủ, mùa sang
Én quên lối cũ VỘI VÀNG trong mưa
Bàn tay chợt bỗng DƯ THỪA
Tóc thề em buộc rối vừa TÌNH TÔI
Ban mai MỘT THOÁNG trên môi
Hoàng hôn khe khẽ HÁT LỜI yêu đương
Và trên khuôn NHẠC vô thường
Tôi chưa phổ kịp MÙI HƯƠNG kiêu kỳ

Hoy chẳng chơi nữa đâu :chayle: