Xem đầy đủ chức năng : Ngàn năm vẫn thế...
gió_đi_hoang
16-03-2007, 10:15 PM
NGÀN NĂM VẪN THẾ ...
Ngỡ ngàng _ dòng nước mắt rơi
Sầu lơi trong gió , ai khơi nỗi đầu ...
Dòng đời có biết bao màu,
Mà sao ta vẽ lên mình màu đen ?
Ôi đời sao lắm bon chen !
Ta đâu khao khát cái sang của người ...
Tình yêu ta có mươi mười,
Nhưng sao ko thấy dấu buồn phôi pha ?!
Chuyện đời là chuyện người ta,
Cớ sao ôm hết rồi đau một mình !!!
Ở đời bao chuyện bất bình,
Mà sao ai cũng câm lời ... lặng im ?!?
Người đời xin một niềm tin
Lấy đâu cho những trái tim dối lừa ?
Tìm đâu những cái dư thừa ,
Mà vương mà vãi như lệ tình tan .
Khắc khoải ngàn nỗi miên man,
Đau hoài những nỗi trái ngang cuộc đời...
Dù cho vật chuyễn sao rời
Ngàn năm nước mắt , thiên thu tình sầu !...!
Vô Thường
17-03-2007, 02:45 AM
Sự đời ai thấu người ơi
Kẻ thời thiếu mặc kẻ thời dư ăn
Gợn lòng trãi những bâng khuâng
Vì đời còn lắm lòng trần gian ngoa
Được bao nhiêu ý thật thà
Đời nay còn đó ruột rà hại nhau
Càng nói lòng lại càng đau
Tình nhân rũ áo phai mau lời thề
Dấn thân vào chốn u mê
Để rồi quên cả lối về nẻo chân
Đời ai chẳng ước một lần
Hạnh phúc dù chỉ một lần mà thôi
....Vô Thường....
xxx_tuyeudoi_xxx
17-03-2007, 11:19 PM
NGÀN thu vĩnh biệt bạn tình ơi
NĂM tháng bên nhau đã hết rồi
THƯƠNG nhau tha thiết tình không trọn
HOÀI niệm cố nhân! đã lỡ rồi
MỘT mãnh trăng thề nay đã vỡ
BÓNG người biền biệt giữa trời thơ
NGƯỜI xa một nữa hồn tôi chết
ĐI mãi không về thương nhớ ơi
gió_đi_hoang
18-03-2007, 09:08 AM
Bẽ bàng gặm nhấm xót xa,
Tình lầm lạc lối nghe đau nỗi đời.
Lời than sao thấu lên trời?
Cho dòng nước mắt bời bời tuôn ra....
Người đi đã mấy nẻo xa ,
Sao còn đây nỗi lặng căm ko lời.
Cho dòng nước rớt trong đời,
Màu tâm bi lụy , thắt lòng , dạ đau.
Mưa dầm chẳng thể qua mau,
Nỗi đau tê tái hoa tan bên thềm.
Lời rên nghe xiết gió mềm,
Đêm khuya lã chã mưa rơi ướt lòng.
Còn hoài một nỗi bòng bong,
Ôi sao ko thoát trái đau phận người?!
Hoa tan sao vẫn mỉm cười,
Cho ta nghe thấy chát chua dấu tình.
Ngày xưa vẫn có hai mình,
Đêm nay chới với buông rèm cùng trăng.
Hỏi trời , trời sẽ nói chăng ?!?
Đời sao đổi trắng thay đen phũ phàng...
Đã qua dẫu có muộn màng,
Cầu xin hạnh phúc buông lơi một lần.
St.bu941
18-03-2007, 08:50 PM
Ngàn năm đợi mãi câu ca
Ngàn năm vẫn mãi chờ trong hao gày
Mình ai gửi những tháng ngày
Ngàn năm một mối tình đầy mộng mơ
Yêu thương diêu vợi đam mê
Để cho hồn gọi tái tế.............À tình
Hiện thực một thoáng đâu đây
Mà xưa kí ức đong đầy trong tim...
Tình yêu ai mãi đi tìm
Ngàn năm đi mãi....gọi tình thiết tha
Tình du...tình ấm mặn mà
Mà đem nắng ấm vơi đầy trong ai
Thiên thu vẫn gọi tên nàng
Trắng tinh màu mắt lung linh thơ tìm
Vừa hay cơn gió đi qua
Ai đem góp lại gọi hoài ngàn thu.......
ĐT
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.